Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ HAI TUẦN 3 MV B / NGÀY 14 DECEMBER 2020

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ HAI  / SAU TUẦN III  / MV B 

ĐỀ TÀI :  TÔI CHỈ TIN CHÚA VỚI TẤM LÒNG  KHIÊM TỐN.

Thứ hai /  trong tuần  III  MV B – ngày 14 Dec 2020  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo: Mt 21, 23-27.
 
Khi ấy Chúa Giêsu vào Đền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: "Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?" Chúa Giêsu trả lời: "Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. - Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?" Họ bàn tính với nhau rằng: "Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri". Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: "Chúng tôi không được biết". Chúa Giêsu nói với họ: "Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó" Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Chúng ta, người có đạo, ai cũng biết ông Gioan là một vị ngôn sứ hết sức đặc biệt. Người ta gọi ông là vị đại ngôn sứ, vì ông là vị ngôn sứ giao thời. Ông là chiếc cầu nối giữa Cựu Ước và Tân Ước , giữa dân chúng với Đấng cứu thế. Ông đã chỉ ra, ông đã giới thiệu, ông đã kêu gọi mọi người và cuối cùng ông đã làm chứng cho sứ vụ của mình bằng cái chết anh dũng. Nhờ ông mà dân chúng thấy và nhận ra Chúa Giêsu / người ta bắt đầu tin ông, cho dù tiếng nói của ông chỉ phát ra từ nơi hoang vắng, từ Sa mạc, nhưng nguồn gốc của ông lại là một điềm lạ. Đời sống của ông cũng rất khác thường, ông ẩn tu, chay tịnh và không có chút nào là gian dối lừa đảo. Chính vì thế dân chúng đã ngưỡng mộ và coi ông như một tiên tri. Họ nghe và đã theo ông.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Thông thường khi ai đó có thắc mắc về một điều gì / có hai lý do phát sinh câu hỏi: Thứ nhất: họ muốn có thêm sự hiểu biết. Thứ hai: Họ hỏi vì muốn đánh đố, muốn nhạo báng, muốn khoe khoang, muốn gài bẫy ai đó. Chúng ta biết rõ người Pharisêu không có ý ngay lành khi hỏi Chúa câu nầy. Bởi lẽ dân chúng đều coi Gioan như một tiên tri. Còn họ như bị câm vì tính kêu căng, cố chấp, lòng dạ chai đá. Điều họ thắc mắc không phải do ý ngay lành. Họ muốn bắt bẻ, bắt lỗi để ghép tội Chúa. ý đồ của họ được thể hiện bằng 2 lý do: nếu xét về quyền của Giáo hội thời đó thì Chúa Giêsu đã phạm tội bất tuân / Còn nếu trả lời là do Thiên Chúa thì họ khép tội Chúa Giesus là lộng ngôn. Đây chính là một cái bẫy. Họ muốn dồn Chúa vào chân tường, còn Chúa thì không có ý hại họ, Chúa chỉ muốn họ nhận ra Ngài là Đấngc ứu thế. Đương nhiên họ là lãnh đạo, dân chúng biết ông Gioan là tiên tri, không lẽ họ lại không biết. Họ bảo không biết, chứng tỏ họ là những lãnh đạo vô trách nhiệm. Dân chúng đã nhờ Gioan mà nhận ra Chúa Gê-su, người ta bắt đầu tin ông, cho dù ông chỉ là con người ở nơi hoang địa. Dân chúng đã khiêm tốn, đã nhận ra mình là có tội, đã sám hối qua việc xin ông làm phép rửa.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Chúng ta hôm nay là những kẻ hậu sinh. Chúng ta cũng phải khiêm tốn, tin tưởng đón nhận lời kêu gọi của Gioan, của Chúa Giê-su, của Hội thánh và nhận ra ý Chúa qua các biến cố trong đời mình. Vì chỉ khi ta sống tốt, sống canh tân đổi mới, chúng ta mới có thể chạm tới ơn cứu độ. Thế giới hôm nay đang rất hỗn loạn, mọi người đang chạy theo thuyết hiện sinh và sống lối thực dụng. Trong chúng ta cũng có khối người hèn nhát, không dám đứng ra để bảo vệ chân lý đức tin, không dám sống ngay chính dù có chịu chút thiệt thòi. Dù biết sai, chúng ta vẫn cố tình làm ngơ và cho rằng no bụng là tốt nhất. Cứ đạt mục đích cho dù mục đích ấy có rẻ tiền, có làm mất lòng Chúa, có làm thiệt hại cho anh em. Đôi khi chúng ta sẵn sàng bóp méo lời Chúa vì muốn đạt được mục đích xấu xa của mình. Vì thế chúng ta cần khiêm tốn, bén nhạy với lời Chúa, tín thác vào quyền năng của Ngài / đừng kiêu căng, tự mãn, đừng cố dồn anh em vào chỗ chết. Mùa vọng chúng ta đang chuẩn bị đón Chúa, ta phải trước tiên là đón nhận lời Chúa, đón nhận huấn lệnh của Hội thánh và khiêm tốn thực thi. Do đó, chúng ta cần thay đổi lối sống theo Tin mừng, sống sao cho xứng danh là con cái Chúa, được như thế thì sự chờ mong Chúa đến của chúng ta mới thật sự có ý  nghĩa. Lúc đó ta mới xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ. 
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa , đón nhận và tin tưởng vào một mình Chúa. Xin giúp con luôn khao khát và trung thành với ơn Cứu độ của Chúa. Amen.**R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 452
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  1440
 Hôm qua:  2309
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11448884
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top