Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ NĂM SAU TUẦN 31 TN B / NGÀY 04 NOV 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ NĂM , SAU TUẦN 31 TN / NĂM B  

ĐỀ TÀI :  VÌ SAO TÔI KHÔNG QUAY VỀ /

VÌ SAO CẢ THIÊN ĐÀNG VUI MỪNG.

Thứ Năm ,sau tuần XXXI / TN B / Ngày 04 November 2021

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 15, 1-10
 
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: 'Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!' Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.
"Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: 'Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất'. Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải"
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO :
Chúng ta là những con người, ai cũng có óc cầu tiến nên ai cũng muốn làm việc, muốn tìm cho mình một công việc mà mình ưa thích. Khả dĩ vừa với khả năng, lại có tiền để trang trải cuộc sống. Có những thứ ta có trong tầm tay, có những thứ ta phải đi tìm. Đương nhiên với một con người cầu tiến thì phải như vậy. Đó là đầu tư vào công việc. Lẽ dĩ nhiên có nhiều thứ ta đi tìm vì muốn có. Nhưng cũng có những thứ ta đi tìm vì đánh mất / mà cũng có những thứ ta đi tìm chỉ vì ta lãng trí để ở đâu đó và quên. Và khi tìm được, lẽ dĩ nhiên là ta sẽ vui mừng, vui nhiều hay ít là tùy vào món đồ mà ta tìm thấy. Ở đây hôm nay Chúa muốn cho ta thấy những thứ khiến cho Thiên Chúa vui mừng. Thiên Chúa là đấng vạn năng, cái thứ gì Chúa cũng có, nhưng sao Chúa lại vui mừng chỉ vì Ngài mất một người , một thụ tạo trong số chúng ta. Nếu nói đến mầu  nhiệm thì đương nhiên là khó hiểu, nhưng cái khó hiểu ở đây chính là mầu nhiệm tình yêu. Điều lạ của tình yêu mà Chúa đề cập ở đây là thứ tình yêu giữa Thiên Chúa và những con người thụ tạo. Điều dễ nhất của Thiên Chúa là tạo dựng. Vậy thì có khó gì khi phải tạo dựng hay hủy diệt một hay nhiều loài thọ tạo. Ngài tạo nên thì quá dễ, nhưng sao khi mất nó thì Ngài tiếc ngẩn tiếc ngơ như vậy. Vậy thì thứ tình yêu mà Chúa muốn đền cập hôm nay chính là tình Ngài xót thương.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Từ trước tới nay tôi cứ tưởng nghĩ : Một người chết đi, hoặc vạn người chết đi, thậm chí là cả loài người bị tiêu diệt thì có thấm tháp vào đâu so với quyền năng của Thiên Chúa / Thế nhưng qua câu chuyện cựu ước , trong cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và ông Giona. Chúa đã dạy ông một cách hết sức nhẹ nhàng qua bài học cây thầu dầu. Ông giận hờn Chúa vì Ngài đã bảo ông đi thông báo cho dân thành Ninive là họ sẽ bị Thiên Chúa phạt trong vòng 40 ngày nữa. Thế nhưng họ đã tin lời ông, họ đã sám hối nên Thiên Chúa đã tha, không phạt nữa. Thế là ông quê độ, ông giận Thiên Chúa, rồi ra ngồi trên đồi nắng, Chúa không nỡ nói nặng lời nên muốn dùng cây thầu dầu dể làm bài học dạy ông. Chúa cho cây thầu dầu mọc lên nhanh chóng trong một đêm, sáng hôm sau ông được cành lá nó che mát. Nhưng tối hôm đó Chúa cho một con sâu cắn đứt cây thầu dầu thế là nó chết, ban ngày cây ấy không che mát cho ông nữa. Thế là ông lại đùng đùng nổi giận gần như là vô cớ. Thiên Chúa biết tỏng là ông đang buồn giận vì cây thầu dầu, nên Ngài mới hỏi ông : Cớ sao cây thầu dầu không do ngươi gieo trồng, nó mọc lên hay chết đi thì có can dự gì đến ngươi mà ngươi giận ngươi tiếc, còn dân thành Ninive những 120.000 người đều do công ta tạo dựng nên / ngươi lại muốn ta giết họ đi ,mà ta thì không tiếc hay sao ? Vậy cớ sao ngươi lại buồn lại giận vì ta không giết họ. Rõ ràng họ đã ăn năn cơ mà, cớ sao Ta lại không thương và thu hồi lại án lệnh ?*
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Thiên Chúa là đấng quyền năng, Ngài là một vị Thần linh, vì Ngài vừa biết yêu thương, cũng lại biết xót thương. Một người mất đi, một người chết đi thì có thắm béo gì so với quyền năng của Thiên Chúa. Một người thì đâu phải là con số đáng kể. Nhưng ở đây điều Chúa muốn dạy chúng ta, là Chúa rất yêu thương chúng ta. Thiên Chúa rất vui vì một người được cứu sống. Hội thánh cũng là chi thể mầu nhiệm của Chúa Giesus. Hội thánh cũng rất vui mừng khi một vết thương nào đó trên thân thể của mình được lành. Đàng này, khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Ngài đã coi mọi người như con mình. Ở đời sống trần gian, đa số chúng ta là bậc cha mẹ, đương nhiên chúng ta phải biết là cha mẹ thương con cái mình nhiều như thế nào. Khi suy về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm hội thánh là thân thể của Đức Ki-tô. Vì thân thể của Chúa nên Chúa không muốn bóc tách, loại trừ ai. Mất đi một đứa con, là Chúa liền tìm kiếm và đưa về, tìm một đứa con về là niềm vui của cả gia đình. Một  người ăn năn trở lại là niềm vui cho cả cộng đoàn. Nhiều người ăn năn trở lại, là niềm vui cho cả hội thánh, cho cả thiên đàng. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi xã hội. Nếu tất cả đều hiệp nhất thì vui thích biết bao ? Từ những sự kiện và bài học trên đây, ta cảm nhận được lòng yêu tương và nhân từ của Thiên Chúa. Vậy thì cưới nhau là vì yêu nhau, cho nên tham gia vào cộng đoàn cũng là để yêu thương nhau. Ta có thể hiểu được phần nào tình yêu của Thiên Chúa qua việc Chúa Giê-su quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ và dạy tất cả chúng ta cũng phải yêu thương và phục vụ nhau. Tôi cảm thấy thế nào nếu có ai dó tận tình săn sóc cho tôi, hoặc là Chúa Giê-su đã quỳ xuống trước mặt và rửa chân cho tôi. Tôi thấy Thiên Chúa xót thương, vậy sao tôi không biết cảm nhận. Pharisieu luôn chỉ trích Chúa vì trong lòng họ không yêu thương ai. Thiên Chúa đã đi bước trước, thế sao ta không chút cảm động / hơn thế nữa: Thiên Chúa luôn đợi chờ, mời gọi và cho tôi cơ hội. Thiên Chúa và giáo hội luôn kêu mời, thì sao tôi không hề chạnh lòng ? Tôi không quay trở lại là do lòng tôi chai cứng hay do tôi không còn tin Chúa, hay tại vì ai đó sống không tốt nên tôi bất mãn . Vì ai đó sống gương mù nên tôi bực bội . Việc đó không dính dáng gì đến tình yêu tương của Thiên Chúa đối với tôi. Lẽ ra tôi phải yêu Chúa nhiều hơn nữa mới đúng, mới phải đạo chứ ? Ai lạc lối hay tôi đang lạc lối ? Chúa muốn cải hóa tôi, muốn cho tôi được hạnh phúc, nhưng sao tôi lại không muốn ? Vậy thì tôi đang ở trong tim Chúa hay tôi đang ở đâu ? 
 
V. XIN BAN ƠN: Lạy Chúa là đấng xót thương, còn con là đứa thấp hèn, tội lỗi. Xin giúp con mau trở bước quay về. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 373
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  1750
 Hôm qua:  2309
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11449194
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top