Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU TUẦN 30 TN B / NGÀY 29 OCT 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ SÁU , SAU TUẦN 30 TN / NĂM B  

ĐỀ TÀI :   CÔNG THỨC SỐNG ĐẠO PHẢI LÀ: KIÊN NHẪN, VỊ THA ,CẢM THÔNG VÀ NHÂN ÁI. 

Thứ Sáu ,sau tuần XXX / TN B / Ngày 29 October 2021

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 14, 1-6
 
Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thuỷ thũng ở trước mặt Người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: "Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?" Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ Người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. Đoạn Người bảo các ông rằng: "Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?" Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy.  
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO :
Người Pharisieu sống vụ hình thức, vụ lề luật: họ bị Chúa chê trách nhưng không có đường nào để trả lời. Thiên Chúa là đấng quyền năng và đầy tình yêu thương. Như thế Ngài mới là nguồn gốc của yêu thương. Ma quỷ thì lừa dối, gian xảo, độc ác, giả hình. Làm gì một con người có lương tâm lại không phân biệt được, Chúa Giê-su đi đâu thì thi thố tình thương đến đó, còn đám biệt phái luật sĩ là tay sai của ma quỷ , họ chỉ thích chất gánh nặng lên vai của người khác. Họ nhân danh chức vụ, nhân danh lề luật để đi dòm ngó khắp nơi. Thật đúng với câu: Kẻ tiểu nhân luôn rình mò bắt bẻ, hãm hại. Giải thích rõ như thế để ta có thể dễ dàng nhìn thấy những ai có trái tim yêu thương, những kẻ có lòng nhân ái luôn biết rung động trước nỗi khổ của người khác. Ta có thể đọc lại bài Tin mừng: Người Samaritano nhân hậu. Người tốt thật thì luôn làm điều tốt, kẻ giả hình bịp bợm thì lưu manh, luôn sản xuất và bán hàng giả, luôn mạo danh công lý để làm những điều xấu, vơ vét cho đầy túi tham của mình. Họ chỉ trang bị cái mác đạo đức chứ không có tiếng nói lương tâm. Họ ganh ghét nên tìm mọi cách để vu oan giá họa cho người khác .
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Thiên Chúa là tình yêu thương. Tin mừng nói lên tình thương của Thiên Chúa. Cho nên Tin mừng chính là tình yêu thương. Chúa Giê-su chê trách đám người luật sĩ chỉ vì họ sống câu nệ lề luật. Họ sống giả bộ, giả hình, còn Chúa Giê-su luôn làm điều tốt, luôn thi ân giáng phúc. Và Chúa giải thích rằng: Lề luật mà Thiên Chúa đặt ra là muốn tốt cho con người. Muốn cho con người trở thành người tốt. Cho nên lề luật Thiên Chúa ban ra là vì con người. Vì thế nền tảng của lề luật được xây dựng trên tình yêu thương / mà yêu thương chính là biết tôn trọng phẩm giá của người khác.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Vì sao triết học nhân gian luôn muốn con người sống đúng đạo lý. Bởi vì con người bản tính mau lãng quên. Đạo lý giúp và nhắc cho con người hãy trở lại đúng với bản tính người. Con vật vì vô tri vô thức, nó không biết nên rất dễ dàng làm điều ác. Con người mà ác đức thì ta gọi là con người thú. Còn con vật mà khôn ngoan, trung thành ,biết ơn thì người ta gọi là con thú người. Luật sĩ biệt phái là người nhưng lại có cách sống phi nhân tính. Vì họ là người nhưng lại không biết xót thương. Chúa chữa lành người bệnh trong ngày Sa bát nhưng lại là cớ để cho họ oán ghét Chúa. Một câu hỏi ngược lại: họ thấy người bệnh nhân đau khổ ấy và họ đã làm gì, họ có giúp đỡ hay an ủi người kia chút nào không ? Lẽ ra Chúa chữa lành người này thì họ vui mừng mới phải chứ . Chúa nói: Luật là vì con người. Tôi càng nghĩ, càng thấy đúng. Thiên Chúa trao ban lề luật là vì muốn tốt cho con người. Điều này được ví như một hàng rào ranh giới / Ngài chỉ muốn tốt, muốn con người không xâm phạm vào quyền lợi của nhau. Bởi tính khí con người chỉ thích tự do và dùng sự tự do ấy để phạm luật. Một khi phạm luật, đã được nhắc nhở thì không nên tái phạm nữa. Người nào muốn biến mình thành người tốt thì làm sao Thiên Chúa có thể phạt họ được. Ngài chỉ phạt những ai chây lì, cố tình không muốn thay đổi mà thôi. Lề luật giúp cho con người thấy ranh giới để không phạm. Nếu ai cũng sống tốt, thì tất cả mọi người đều trở thành con cái Chúa. Cho nên sống luật là sống vì Chúa và vì tha nhân. Ai yêu tha nhân, ai sống tốt với tha nhân thì người ấy dễ dàng nhận ra Thiên Chúa. Nếu không tôn thờ Chúa ,vì không biết , thì người ấy cũng đã sống đúng đạo làm người. Làm sao Thiên Chúa có thể chê trách và oán phạt cho được. Nếu thế giới này ai cũng đối xử tốt với nhau theo đúng luật công bằng, bác ái. Thì đó là do nhân loại biết sống đạo. Chúa Giê-su luôn mời gọi như vậy. Người kinh sư, biệt phái tự cho mình là bậc thầy, rành luật, dạy luật nên lại cho rằng luật kiêng việc là rất quan trọng. Nhưng họ không hiểu rằng: Luật mà đánh mất tình người thì chỉ là thứ luật gian ác. Thử hỏi, đa số các quốc gia trên thế giới / họ áp dụng luật tử hình. Thứ luật này có làm cho con người tốt hơn chút nào đâu. Họ phạm trọng tội, ta giết họ ngay, thì họ đâu còn có thời gian để thay đổi, để sám hối, để làm lại. Kết quả là án tù nhiều thì tội phạm càng nhiều, và thế giới có tốt hơn chút nào đâu, hay càng ngày càng tệ hại hơn. Ta thấy rõ điều này mà . Hôm nay Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta bài học kiên nhẫn. Chúa muốn thức tỉnh trái tim chai đá vô cảm của họ, đành rằng ngày Sa bát là ngày của Chúa / mà Thiên Chúa chính là nguồn gốc của sự yêu thương. Nếu tình yêu thương mà có pha vào sự gian ác thì mùi vị của nó không còn là yêu thương nữa. Nhưng là một chất xúc tác làm  hại mọi người / làm cho ta xa rời Thiên Chúa / vì thế chúng ta cần nhớ rằng: Nếu tôi ganh ghét ,loại trừ, hay nếu tôi làm hại anh em dưới bất kỳ hình thức nào. Thì rõ ràng tôi đã là người xấu. Cho dù tôi đang ở chức vụ nào thì tôi cũng chỉ là những kẻ giả nhân, giả nghĩa mà thôi. Tóm lại không thể vì lề luật mà tôi có thể đối xử gay gắt hay loại bỏ anh em mình được.
 
V. XIN BAN ƠN: Lạy Chúa, công thức sống đạo là thứ lề luật mà Chúa đòi buộc con phải tuân giữ, đó là: Kiên nhẫn, vị tha, cảm thông và nhân ái. Xin Chúa giúp con trở nên con một con người tốt hơn. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 361
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  1490
 Hôm qua:  2309
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11448934
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top