Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU TUẦN II MV B / NGÀY 11 DECEMBER 2020

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ SÁU  / SAU TUẦN II  / MV B 

ĐỀ TÀI :   TIN CHÚA THÌ PHẢI MAU NHẬN RA CÁI SAI CỦA MÌNH VÀ THAY ĐỔI .

Thứ sáu /  trong tuần  II  MV B – ngày 11 Dec 2020  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo: Mt 11, 16-19.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: 'Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!'
"Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: 'Ông ta phải quỷ ám!' Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: 'Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Gioan đến loan báo về Chúa Giêsu, về Đấng Messia, về Đấng mang đến ơn cứu độ. Ông kêu gọi mọi người dọn lòng qua việc sám hối và tu thân tích đức. Pharisêu thì cố chấp, tự cao tự đại. Họ sống ngược lại với lời kêu gọi của Gioan. Hôm nay Chúa lên án sự cố chấp của họ / những điều họ thấy, họ nghe, họ biết đúng nhưng lại không muốn thực hành. Chúa dạy khi ta gặp gỡ người nầy, thấy các sự kiện khác xảy ra ở nơi kia , ta cần kết hợp lại. Suy nghĩ cặn kẽ xem ý Chúa là gì / cộng đoàn đang cần gì. Chúa còn dạy họ đừng trách móc những người khác, nhưng phải trách móc chính mình. Cái tật xỉa xói người khác chính là tính nết của những người kiêu ngạo, chuyên sống giả hình. Họ đã không nghe ông Gioan lại còn chê bai ông và kết luận ông bị quỷ ám. Sau đó họ cũng làm như vậy với Chúa Giêsu và họ cũng đã to tiếng lên án Ngài.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Gioan đến sống gương mẫu, khắc khổ. Dân chúng đã nghe theo và hoán cải. Chúng ta cũng phải sống tinh thần sám hối như vậy / là phải nhìn lại chính mình. Điều nào tốt, điều nào sai, hãy mạnh dạn sửa đổi / Sám hối là nhận ra tội mình, chừa bỏ , sau đó là lập công chuộc tội bằng các việc hy sinh, bác ái. Tuy Chúa có ý trách họ, nhưng lòng vẫn cảm thương họ. Chúa muốn họ phải nhận ra thánh ý Thiên Chúa, phải biết lắng nghe ý Chúa để thực thi / đừng sống theo ý riêng rồi cứ đi làm ngược lại. Sống như vậy là thiếu khiêm nhường, là kiêu căng. Bởi thế Chúa mới nói: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường / đừng cứ tưởng mình lúc nào cũng khôn ngoan rồi tiếp tục làm mất lòng Chúa. Những người Pharisêu luôn tự hào về nguồn gốc của mình. Họ luôn cho rằng mình am hiểu kinh thánh, lại là dân Chúa chọn, là con cháu Abraham. Họ cứ tưởng Thiên Chúa sẽ cứu họ trước mà họ không cần phải làm gì. Vì thế mà họ đã đóng cửa lòng mình lại.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Gioan đến, ông sống khắc khổ, ông kêu gọi chay tịnh và sám hối, thì họ lại cho ông là bị quỷ ám. Còn Chúa Giêsu đến, Ngài sống hòa đồng thì họ lại cho Ngài là tay ham ăn nhậu / chỉ vì họ cứng tin nên luôn tìm cách chê bai mọi người. Ai không đi theo họ, không hoan hô họ, thì họ cho đó là những kẻ không biết điều ,là phường tội lỗi. Phần chúng ta, chúng ta có đủ kinh nghiệm của những người xưa để lại: Chúng ta hãy tin Gioan, hãy tin Chúa Giêsu, hãy vâng nghe lời Giáo hội. Hãy thực thi các lời khuyên của Tin mừng. Ai tin Chúa thì sẽ nhìn lại chính mình để mà sám hối. Sám hối vì chúng ta có quá nhiều khiếm khuyết / cho nên chúng ta đừng nên chê bai anh em. Bởi thế, ai tin Chúa thì sống và hành động theo lời Chúa dạy. Người khôn ngoan, khiêm tốn sẽ nhận ra ý Chúa qua các huấn lệnh của bề trên, qua các biến cố thường ngày. Cái gì có ích nhất, tốt nhất thì Chúa luôn dành cho ta. Bởi mục đích của Chúa khi giáng trần là chỉ để cứu sống chúng ta .
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn khiêm tốn, để con luôn tín thác vào Chúa, nhận ra những khiếm khuyết của mình ,để đời con chỉ tin cậy vào một mình Chúa mà thôi. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 406
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  1449
 Hôm qua:  2309
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11448893
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top