Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ TƯ TUẦN II MV B / NGÀY 09 DECEMBER 2020

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ TƯ  / SAU TUẦN II  / MV B 

ĐỀ TÀI :   CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÍNH TÒA SÀI GÒN.

CUNG LÒNG CON CŨNG LÀ NƠI CHÚA NGỰ. 

Thứ tư /  trong tuần  II  MV  / B - ngày 09 Dec 2020  

 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo: Mt 11, 28-30.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".    Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Cái ách của mỗi người ở đâu ? Chúng ta đang sống bằng thân phận con người / con người luôn phải chịu mỏi mệt, đau khổ, chán nản, bệnh tật. Cuộc sống của ta có nhiều trách nhiệm, có muôn vàn khó khăn, có nhiều gánh nặng. Chúng ta luôn phải vất vả lo nhà cửa, cơm áo, sự nghiệp, lại còn phải lo cho con cái, lo cho tương lai, lo cho tuổi già, có khi còn bị ngược đãi hiểu lầm, bị đối xử tệ bạc, bị thất bại trong công việc và vô số thứ nhu cầu mà ta không thể đáp ứng được. Người Do Thái thời Chúa Giêsu có 2 loại ách: Ách của Chúa là ta phải nghe theo lời Chúa dạy. Chúa dạy ta sống hiền lành khiêm nhường, bác ái. Ách của biệt phái Pharisêu thì quá khắt khe và họ chỉ chuộng hình thức. Ách của Chúa là đạo lý, là chân lý, là tin mừng, là phải sống giống Chúa. Nếu ta học theo Chúa, ta sống giống Chúa, tâm hồn ta sẽ thanh nhàn, bình an. Ách của Chúa là từ bi nhân hậu, hiền lành, khiêm nhường, không kiêu căng, ích kỷ, vụ lợi, không sống bất nhân, bất nghĩa. Ách của bọn phariseu nói một đàng ,làm một nẻo / hoàn toàn ngược lại với ách của Chúa 
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Sống ở đời, con người luôn bị nhiều cơn lốc hoành hành, tình tiền, danh lợi thú. Chúng kéo ta rời xa Thiên Chúa. Chúng ta cứ tưởng có những thứ kia thì ta sẽ được bình an hạnh phúc, nhưng những thứ kia lại kéo chúng ta ra xa Chúa, khiến cho tâm hồn chúng ta mất bình an, cuộc sống sẽ buồn thảm. Chúng ta cứ tưởng những thứ đó giúp ta sống tự do. Nhưng thật ra chúng ta đang làm nô lệ cho tiền tài danh lợi thú.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Con người là sinh vật hữu hạn, chúng ta luôn bị giới hạn ở mọi lãnh vực. Chúng ta cố gắng làm việc, chúng ta sẽ cảm thấy mỏi mệt nên cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức. Chúa bảo hãy đến với Chúa để Chúa bổ lại sức cho. Bổ sức là học cách sống bình an. Ở lãnh vực xã hội con người có hãng xưởng để làm việc, bên cạnh đó cũng còn có các khu du lịch sinh thái, khu vui chơi để chúng ta nghỉ dưỡng, thư giãn. Nếu thân xác ta mỏi mệt, cần nghỉ ngơi, thì tâm hồn ta cũng có lúc mỏi mệt buồn chán. Thân xác ta có các khu vui chơi giải trí, thì tâm hồn ta cũng cần có nơi để thư giãn. Chúa bảo hãy chạy đến với Chúa, hãy phó thác mọi sự cho Chúa. Cuộc đời chúng ta có biết bao gánh nặng: Gánh nặng trách nhiệm, gánh nặng bệnh tật, gánh nặng tuổi già, gánh nặng lo cho tương lai con cái. Ngoài ra còn có những đau khổ, vấp ngã, thất bại, chán nản. Hãy trao cho Chúa hết, hãy phó thác mọi sự cho Chúa. Hãy trao hết cho Chúa để Chúa lo hết. Ta cứ làm việc, ta cứ chu toàn bổn phận. Nhưng việc thành đạt, hãy để cho Chúa định đoạt / khi trao cho Chúa, chúng ta hãy tin vững vào Chúa. Lúc đó ta sẽ có được bình an hạnh phúc. Hãy nhìn cách sống của một em bé, đương nhiên là chúng quá bé nhỏ để có thể lo toan điều gì . Vì thế chúng chỉ cậy dựa vào cha mình. Chúng phó thác hết mọi sự vào tay cha chúng, mà không phải lo toan bất cứ điều gì. Nếu ta sống được như vậy, thì bảo đảm chúng ta sẽ có một cuộc sống an vui, hạnh phúc như lời Chúa hứa.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin giúp con trở thành môn đệ của Chúa qua việc sống theo tinh thần phó thác cậy trông vào Chúa. Xin giúp con luôn sống đơn sơ bé nhỏ trong vòng tay yêu thương của Cha mình . Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 408
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  1512
 Hôm qua:  2309
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11448956
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top