LẠY CHÚA, BA VẠN SÁU NGÀN NGÀY LÀ MẤY ! NẾU CON KHÔNG LÀM GÌ THÌ CUỘC ĐỜI CON CŨNG QUA ĐI THEO NGÀY THÁNG. CON CHỈ ƯỚC MONG CÓ ĐƯỢC CHÚT GÌ DÂNG LÊN CHO CHÚA NHƯ MỘT LỜI CẢM TẠ TRI ÂN / XIN CHÚA THƯƠNG NHẬN VÀ CHÚC PHÚC CHO CON.
GIUSE LUCA
1. LÁ CỜ => MỘT NIỀM ƯỚC AO. BỞI VÌ KITO GIÁO...CHƯA...CÓ...!!!
2. LOGO CỘNG ĐOÀN KINH THÁNH EMMAUS
3. BẢN ĐỒ CŨ:
4. BẢN ĐỒ MỚI:
5. HAI MÔN ĐỆ ĐI VỀ LÀNG EMMAUS:
6. DẤU CHỈ ĐỂ PHÂN BIỆT KI-TÔ HỮU... THẬT / GIẢ
7. NĂM SỰ KIỆN GIÚP TA NHẬN BIẾT CÓ THIÊN CHÚA
8. ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA, ĐẤNG BẢO TRỢ
9. ĐỨC THÁNH CẢ GIUSE, CHA NUÔI CỦA CHÚA, ĐẤNG DẪN DẮT
10. THÁNH TOMA TIẾN SĨ (QUAN THẦY THẦN HỌC )
11. THÁNH HI-ERÔNIMÔ (QUAN THẦY THÁNH KINH )
12. THÁNH GIOAN KIM KHẨU ( QUAN THẦY HÙNG BIỆN VÀ DIỄN THUYẾT )
13. THÁNH AN-RÊ NGUYỄN KIM THÔNG (GƯƠNG SỐNG THÁNH)
CON LÀ ĐỨA CHÁU ĐỜI THỨ NĂM / CỦA MỘT CHI TỘC NỮ .
14. CHA PHÊ-RÔ NGUYỄN QUỐC TÚY, LINH HƯỚNG CỦA CĐ
CHA PHÊ-RÔ, NGƯỜI GIÚP HÌNH THÀNH NÊN LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐOÀN.
CẮT NGHĨA BIỂU TƯỢNG
(01 /01 / 2011)
- Chúa Thánh Linh: Là Thầy của mọi nhà thông thái của mọi thời đại.
- Sách Thánh Kinh: Là trung tâm của mọi tín lý, giáo lý và lịch sử cứu độ của Giáo Hội Kitô giáo.
- Tam giác đều màu vàng: Sự vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa / Thiên Chúa sẽ đến với lương dân qua Giáo Hội / Lương dân muốn đến với Thiên Chúa phải nhờ Giáo Hội / Giáo Hội muốn đến với Thiên Chúa phải dẫn dắt lương dân theo.
- Vòng tròn màu xanh lá cây: Quả địa cầu mà loài người đang sinh sống.
- Vòng tròn không màu (màu trắng) : Là bầu trời mà con người đang hít thở.
- Thánh Giá: Là nguồn ơn Cứu Độ cho mọi loài thụ tạo.
- Rubăng Thực Hành Lời Chúa: Người Kitô hữu muốn hưởng được ơn cứu độ: Phải lấy Lời Chúa làm lẽ sống và đem ra thực hành / Người sống theo Lời Chúa phải hãm dẹp nhiều thứ, phải hy sinh, phải khổ đau, có thể trả giá bằng chính mạng sống của mình, bằng máu nên nó có màu đỏ, vì không qua khổ giá, không thể tới vinh quang.
- Đọc-Học, Suy-Nguyện, Sống-Gieo: Muốn biết Thiên Chúa là ai, chúng ta phải đọc Kinh Thánh / Nếu đọc mà không hiểu thì phải học = Đó là ta đã gặp được Thiên Chúa!
+ Học rồi phải suy gẫm, phải cầu nguyện cùng Thiên Chúa đó là chúng ta thưa chuyện với Ngài.
+ Chúng ta đã gặp Thiên Chúa, đã hầu chuyện, đã biết ý định, ý muốn của Thiên Chúa / Chúng ta phải đưa giáo huấn của Chúa ra mà sống, mà thi hành / Và đem Lời Chúa ra gieo vãi khắp nơi cho mọi người cùng biết cùng tìm đến, cùng sống với Chúa, cùng hưởng hạnh phúc với Chúa như chúng ta.
“Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”:
XIN ĐATẠ CÁC CHA GIÁO ĐÃ DẠY CON TRONG THỜI GIAN VỪA QUA , ĐÃ GIÚP CON CHO ĐẾN HÔM NAY VÀ MÃI MÃI VỀ SAU NÀY.
Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn Con Vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. Con Vật thứ nhất giống như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò tơ, Con Vật thứ ba có mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. (Sách Khải huyền chương 4, câu 7)
Trong phúc âm Thánh Luca, việc chôn cất Chúa Giêsu chỉ ghi vắn tắc: Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. (Lc 23, 53).