Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

ĐIỀU ƯỚC THỨ BA / YUSE LUCA

ĐỀ TÀI: TRỞ NÊN  ĐỨA CON NGOAN .

Con được sinh ra trong một gia đình nghèo, cha con là người học giỏi, chữ viết rất đẹp, sống ngăn nắp, là người chăm chỉ lao động, thương yêu vợ con và sống có đức tin, từng là một cán bộ uy tín trong Giáo Xứ, mà ở đây gọi là Ông Trùm, còn quê con gọi là Ông Biện. Mẹ con tính tình thẳng thắn, khôn khoan, sống rất có uy tín, là hội viên “ Đạo Binh Đức Mẹ” / tánh tính bà rất đàng hoàng nên hiếm khi thấy có ai ghét bà. Con rất tự hào về cha mẹ mình như thế, và con vẫn thường cảm ơn Chúa đã cho con sinh ra trong một gia đình nề nếp và có tinh thần đạo.

Bố mẹ sinh ra chúng con có 7 anh em, con là con trai giữa, con được bố mẹ đặt kỳ vọng rất nhiều, nhưng Chúa biết là con chẳng làm được gì. Con vẫn được đi học như mọi người cùng tuổi với con, cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con chút trí thông minh, tính tình cũng siêng năng, nghiêm túc. Nhưng tuổi trẻ ai mà chẳng bồng bột, ai chẳng từng mắc phải sai lầm, ai lại không ham chơi. Ở cái tuổi dậy thì, con cũng đã từng bồng bột, đã nghe theo lời rủ rê của bạn bè bỏ nhà đi chơi xa. Có lẽ vì nghe lời chúng bạn bày mưu khích tướng, bảo rằng đi bụi cho nó oai, ở nhà ru rú biết ngày nào khôn. Thế là con cũng đã mắc sai lầm, tài sản của con chỉ có chiếc xe đạp dùng để đi học, con bán đi lấy tiền đi xe lửa vào Nam cho biết. Thuở đi học, con cứ nghe tên các địa danh như Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt, Sài Gòn, Cần Thơ, thậm chí là Cà Mau là con thích lắm, nhưng vì còn nhỏ, nhà lại nghèo mà lại lắm ước mơ nên con quyết định lần này thì làm liều. Cho dù là ngựa non háu đá, nhưng chỉ sau một tuần lễ ăn bờ ngủ bụi, đi xe lửa bụi, thì bọn con cũng hết tiền, thế là phải bò về. Tuy trong lòng rất sợ ba con, nhưng nếu không về nhà thì biết đi đâu, vì trước giờ no cơm ấm áo đã quen, bây giờ đói khát, rét mướt, muỗi mòng, sương gió con đâu có quen. Thế là con lén bò về, may phước ba con chỉ nhìn mà không quát tháo, đánh đập gì, nhưng trong lòng con rất sợ và tự hứa rằng: Con sẽ không bao giờ như thế nữa.

Thật ra tánh con không thể làm anh hùng hay tướng cướp được vì bản chất của con là phải sống nghiêm túc, phải làm một người quân tử đúng nghĩa, không thể sống bừa bãi; và tự hứa với lòng mình: Con sẽ làm chủ đời con và không để cho chúng bạn lôi kéo vào con đường xấu xa như thế nữa.

Thời tuổi trẻ, con cũng có biết bao điều xấu mà con đã phạm phải, nhưng khi nhìn ánh mắt của mẹ con, nhìn sự lam lũ của cha con, con không đành lòng. Con xin kể ra một câu chuyện xảy ra vào thời con đã lớn, đã vào quân ngũ:

 Một hôm con về thăm cha mẹ mà trong túi thì hết sạch tiền. Buổi tối đọc kinh xong, con buồn quá không biết làm gì. Ở ngôi nhà phía trước họ có đánh tứ sắc. Với bản chất thích uống rượu, lại ham cờ bạc, con có đủ mọi tật xấu, nên ngồi suy nghĩ một lúc, con đánh bạo  xin mẹ con hai trăm đồng (tờ tiền có hình ông Lê Văn Duyệt), con cũng nói rõ cho mẹ con biết là con đi đánh tứ sắc. Dù con biết mẹ con rất ghét bài bạc, nhưng khi con xin thì mẹ con không nói gì, bà vẫn cho. Con chơi một lúc thì thua hết tiền nên con đi về. Ngồi trong góc tối và ngẫm nghĩ về mẹ, ngẫm nghĩ về mình, con hối hận lắm vì với con thì 200 đồng không có nghĩa lý gì, nhưng đối với mẹ con, 200 đấy bà phải tần tảo mới có. Con buồn lắm, tự trách mình, nhưng lỡ rồi, và con cũng ân hận lắm, nhất quyết sẽ không làm việc ngu xuẩn để mẹ buồn như thế nữa. Nếu con viết hết ra đây tất cả những việc xuẩn con đã làm thì chắc là mọi người sẽ cười chê khiến cho con sẽ xấu hổ lắm, nên con xin phép dấu đi, và với biết bao lỗi lầm con đã phạm trong đời, để rồi mỗi khi nhìn lên di ảnh cha mẹ, con lại buồn….. / Giá mà…./

Thế nên hôm nay con lại ước, một điều ước nữa, xin mọi người đừng cười con. Con ước như thế này: Con ước con là đứa con trai có trách nhiệm, khi đi học thì con sẽ cố gắng học thật chăm chỉ, lúc về nhà thì phải tìm việc phụ giúp ba, buổi trưa hay những lúc ba con ngủ thì con chớ có động mạnh, làm ồn kẻo ba thức giấc, khi ba con ăn cơm con phải biết lấy tăm, bưng nước. Bởi vì ba con làm việc một đời cũng vì chúng con. Tuổi già ba con đau yếu bệnh tật, không có ai thuốc men chăm sóc, hỏi han, giúp đỡ / còn con cứ như người biệt tăm biệt tích. Mắt ba giờ đã lòa, luôn mỏi mòn đợi tin con, còn con thì đang vui vẻ ở phương xa. Nhìn mẹ con lúc nào cũng bận bịu với con gà, con heo, với mấy đứa em nheo nhóc. Lúc ba mẹ còn sống thì con chẳng đoái hoài / vì cũng có khi là con cũng đang nheo nhóc nghèo khổ / đến khi con có chút tiền bạc thì ba mẹ con không còn. Vậy giờ đây con muốn đền đáp thì phải làm sao đây ?

Con tự hỏi lòng mình: Tại sao lúc trước con không chăm ngoan, tại sao con không cố gắng gửi tiền bạc về để thuốc thang cho cha mẹ ? Con thật ân hận và ngẫm nghĩ tại sao mình là một đứa con trai mà lại không sống cho ra con người ? Tại sao người ta hiếu nghĩa được mà con lại không ? Tại sao con chỉ ham nhậu nhẹt, vui chơi ? Tại sao lúc đó con không sống tốt, con không cầu nguyện xin ơn Chúa trợ giúp ? Tại sao con không thể làm đứa con ngoan ngay từ đầu ? Tại sao con không sống đạo ngay từ đầu, làm cho cha mẹ buồn để rồi hai ngài chết sớm, chết trong khổ cực, thiếu thốn, mà tâm không yên vì đứa con trai chưa nên thân, nên người ?

Lạy Chúa, con ước rằng: Kiếp sau nếu con sinh ra lần nữa, con sẽ không sống và làm theo ý riêng con nữa, con sẽ hết lòng vì ba mẹ, vì gia đình. Con sẽ không ngông cuồng, bất tuân, ngạo mạn, hung dữ, đam mê; để lúc nào cha mẹ con cũng yên tâm và hài lòng về con. Con ước gì Chúa cho con làm lại, hoặc nếu như không thể làm lại thì xin Chúa vì lòng xót thương con mà không phạt hai ngài nữa / xin Chúa hãy phạt con vì chính con đây là đầu mối đã làm cho hai ngài có khi không chu toàn được bổn phận, con xót xa lắm / con xin hết lòng nài xin Chúa ơn tha thứ và xin dâng lên Chúa tâm tình muôn đời tạ ơn . Amen. **R

 

Yuse Luca -15/07/2016


Trở lại      In      Số lần xem: 1149
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  12536
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11438801
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top