CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY
THỨ BẢY / TRONG TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN / C
ĐỀ TÀI : ĐỪNG NÊN KẾT ÁN QUÁ VỘI VÀNG.
Thứ bảy / Trong tuần XVI TN / C - 27 / July / 2019
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu: Mt 13, 24-30.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.
Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: "Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?" Ông đáp: "Người thù của ta đã làm như thế". Đầy tớ nói với chủ: "Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Chủ nhà đáp: "Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta". Đó là lời Chúa.
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO /
Hôm nay Chúa đưa ra dụ ngôn cây lúa và cỏ lùng. Đây là bài học mà Chúa muốn chúng ta lãnh nhận. Ở đây chúng ta có chút thắc mắc: Vì sao khi tạo dựng các Thiên Thần, Chúa cũng thử lòng các ngài, rồi khi tạo dựng nên loài người, sao Chúa không tạo ra những sinh vật hoàn hảo / cũng có nghĩa rằng: Sao Chúa không gieo chỉ toàn là hạt lúa giống mà lại có thêm hạt cỏ lùng vào đó cho khó xử. Khó xử cho Chúa mà cũng gây ra biết bao khốn khó cho chúng con ? Đã tạo ra Thiên Thần, sao Chúa còn tạo ra loài quỷ dữ. Đã tạo ra con người, sao Chúa còn làm ra loài rắn. Đã tạo ra đàn ông, sao Chúa lại tạo thêm đàn bà làm gì. Để rồi cả Chúa và cả ông Adam cũng đều bị vạ lây / có người nói vui rằng: Đầu tiên chỉ có Chúa, sau đó Chúa tạo ra Adam. Lúc này vườn địa đàng tràn ngập an bình hạnh phúc, nhưng kể từ khi Chúa tạo thêm Eva, thì cả Chúa và Adam không có một phút giây nào để được ngơi nghỉ. Khi suy đến đây thì con hiểu ra rằng: Có ma quỷ để phân biệt lành dữ, tốt xấu / có cỏ lùng để chứng tỏ Chúa luôn nhân từ nhẫn nại. Có cỏ lùng, có người tốt kẻ xấu vì Chúa muốn tập cho chúng con sự nhẫn nại ,tha thứ và yêu thương.
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Thiên Chúa yêu thương và đầy lòng nhân lành, còn chúng con thì yếu đuối tội lỗi, nhưng khi con phạm tội, Chúa đâu có phạt, Chúa đâu có xét xử ngay nhưng Chúa vẫn luôn đợi chờ trong nhẫn nại. Cỏ lùng trong ruộng lúa có nghĩa rằng: Trong hội thánh vẫn có kẻ xấu xen lẫn với người tốt. Ở đây có một điều thật khác biệt: Cỏ lùng mãi mãi vẫn là cỏ lùng, cho dù có cố gắng cách nào thì cỏ lùng cũng không thể trở thành cây lúa. Ngược lại người xấu, hôm nay họ xấu xa, tội lỗi nhưng biết đâu mai đây họ biết sám hối tận tình và sẽ trở nên những vị thánh thì sao . Con cứ nhìn gương Matthe-o, Giakêu, Phaolô... và còn có biết bao con người tội lỗi khác. Nhờ ơn Chúa mà các vị ấy đã trở nên những người lành , người thánh .
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Chúa yêu thương, Chúa nhân lành, Chúa xót thương, Chúa nhẫn nại đợi chờ và rất mừng vui vì một con người lầm lạc hối cải. Ở đây Chúa cũng muốn con cũng tập tính khoan dung kiên nhẫn để con đối xử tốt với tha nhân. Người đời vẫn biết nói: Dục tốc bất đạt. Một khi con sống nhẫn nại nhân hậu như Chúa thì con càng trở nên giống Chúa hơn.
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, khi nào lòng con khiêm tốn, con sẽ nhận ra Chúa là Đấng quyền năng và nhân từ. Nhờ đó con cũng nhận ra bản thân mình đầy những khiếm khuyết tội lỗi. Xin giúp con biết hoán cải và để Chúa rộng lòng tha thứ cho con. Amen. **R
KBX / GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS.