Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HANG NGÀY / THỨ BẢY SAU TUẦN 14 TN C / NGÀY 09 JULY 2022

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY, SAU TUẦN 14 TN C / NGÀY 09 JULY 2022

ĐỀ TÀI :   ANH EM ĐỪNG SỢ NHỮNG KẺ CHỈ GIẾT ĐƯỢC THÂN XÁC .

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu: Mt 10,24-33
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.
"Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.
"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời".      
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO 
Sự sợ hãi làm cho con người mất bình tĩnh, mất sáng suốt và mất đi chí khí. Chính vì sợ nên con người bị biến đổi từ tốt ra xấu ,vì sợ đói khổ nên con người trở nên nhỏ nhen ,ích kỷ. Sợ bị coi thường nên con người cố gắng trở nên kiêu căng ,độc ác. Nhiều người có chức quyền nhưng vì sợ mất quyền, mất chức, mất uy tín, nên mới có nhiều quyết định không phù hợp. Các tông đồ trong biến cố phục sinh, vì sợ bị bắt bớ ,liên lụy nên các ông đã trốn chạy / người đầy tớ đem chôn nén bạc vì sợ ông chủ keo kiệt. Nhiều người vì sợ hao tốn nên không muốn giao lưu với bất cứ ai chung quanh.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Người giàu thường sợ hơn người nghèo. Họ kín cổng cao tường, thuê vệ sĩ. Thời trước đây ,có một vị ãnh đạo nọ, vì sợ người ta ám sát mình, nên ông đã cho xây 7 căn phòng ngủ giống nhau, mỗi đêm ông ngủ ở 1 phòng và không muốn cho ai biết mình đang ngủ ở phòng nào. Ông còn sắm cho mình 5 chiếc xe hơi bọc thép. Trong xe luôn buông rèm tối om, để khi đi đâu, không ai biết ông ngồi ở xe nào. Ông còn kỹ lưỡng hơn khi thuê riêng cho mình một người chuyên thử thức ăn trước ,vì sợ trúng độc. Nhiều người vì quá lo sợ nên không muốn tin ai và nhất là vì lo sợ nên họ mất đi lòng trung thực. Lúc nào cũng chỉ nói những lời đao to búa lớn. Họ nói quá đi ,để không ai có thể biết được con người thật của mình.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Chúa bảo chúng ta đừng quá sợ sẽ mất đi tính trung thực / chính vì sợ nhiều thứ nên có thể ta không còn dám bênh vực cho lẽ phải, cho công lý / người không sợ mới có bình an / người không sợ mới dám sống thật với lòng mình, mới dám sống yêu thương. Những người có tính nhát ma thì lúc nào cũng thấy như có ai đó chung quanh mình. Đó là nỗi sợ bâng quơ, vô căn cứ. Chúa có thể chết vì ta, người mẹ có thể chết vì con. Khi ta yêu thương ai, ta sẵn sàng hy sinh gian khổ vì người đó. Các tông đồ lúc đầu cũng rất nhát sợ, chạy trốn khi thấy thầy mình bị bắt bớ, chịu đóng đinh. Nhưng sau đó khi Chúa Giê-su phục sinh, Chúa đã ban Chúa Thánh thần, các ông đã có sự can đảm, đã sung sướng vì được làm chứng cho Chúa, được chết vì Chúa. Tóm lại, có Chúa ta sẽ không sợ gì, và vì có ơn Chúa nên ta sẽ hiểu rằng, trong cuộc sống, muốn có hạnh phúc, ta phải vượt qua mọi khổ đau, hy sinh vì sự an vui của người khác. Yêu thương là hy sinh quên mình vì người khác. Kẻ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà không màng đến sự đói khổ của anh em. Ông nhà giàu vì sợ mình khổ nên đã quyết tâm hưởng thụ cho đã , mặc cho người nhà nghèo đang chết đói trước cổng nhà mình. Tóm lại, nếu ta lo cho anh em, thì Chúa sẽ lo cho ta, ta đem bình an hạnh phúc cho anh em. Chúa sẽ ban nước trời cho chúng ta / Ta bỏ ra một đồng, Chúa sẽ trả lại cho ta nghìn đồng. Hạnh phúc đời này nếu có, cũng không thể so với hạnh phúc Chúa ban cho ta ở đời sau.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP:  Lạy Chúa, xin ban cho con Trái tim giống Chúa. Để con Yêu Chúa và sống quảng đại với anh em. Con biết Chúa rất thương con nên con luôn bám chặt vào Chúa mà không còn phải sợ hãi nỗi gì. Amen. **R
 
GIUSE LUCA / KT EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 266
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  2956
 Hôm qua:  2128
 Tuần trước:  23271
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11498825
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top