Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY SAU TUẦN I MV C / NGÀY 04 DEC 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY , SAU TUẦN 01 MV / NĂM C  

ĐỀ TÀI :  THIÊN CHÚA LUÔN XÓT THƯƠNG CON NGƯỜI .

Thứ Bảy ,sau tuần I MV  C /  Ngày 04 December 2021

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu: Mt 9, 35 -- 10, 1. 6-8
 
Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".
Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: "Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO: 
Chúa Giê-su nhập thể làm người, đúng theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa . Ngài đến để mạc khải cho loài người biết rằng: Chúng ta có một Thiên Chúa đầy lòng xót thương. Ngài coi con người như những đứa con . Chúa Giê-su lãnh nhiệm vụ xuống trần gian với 3 công việc: Rao giảng, chữa lành và thực thi ơn cứu độ. Người đời vẫn than thở rằng: Đời là bể khổ. Đây là một nhận định rất chính xác ,bởi vì không ai có hạnh phúc trọn vẹn nơi trần thế này. Sinh lão bệnh tử là 4 yếu tố luôn chi phối cuộc sống con người. Ai trong chúng ta cũng khổ đau, bệnh tật và chết. Chúng ta chỉ cần vài bước chân ra khỏi nhà, là gặp ngay những người nghèo, người đau khổ. Họ luôn thân thân trách phận, rên rỉ, trách móc cuộc đời, trách móc ông trời. Tuy Chúa ban cho chúng ta sự tự do, nhưng ngài vẫn âm thầm nâng đỡ cứu vớt chúng ta. Vì thế chúng ta cần nói cho họ biết là Ngài rất yêu thương mọi người. Thế nhưng khi ta nói như thế, gặp lúc họ đang đói khát mà chúng ta lại đòi Chúa phải làm phép lạ. Trong khi đó trong nhà chúng ta đang có dư đầy mọi thứ, thì lời rao giảng của chúng ta không mang lại lợi ích thực tế nào cho họ. Trước hết, công việc của Chúa là công việc lớn lao trọng đại, Thiên Chúa dư sức làm phép lạ nhưng trước hết Chúa cần chúng ta đóng góp. Chúa có thể hóa bánh nuôi sống hàng chục ngàn con người. Nhưng trước hết Chúa cần ai đó đóng góp 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ. 
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Chúa xuống thế để cứu độ ,đương nhiên Chúa không cần chúng ta. Thế nhưng nếu chúng ta không đóng góp, không hy sinh, không lập công , thì Chúa sẽ lấy lý do gì để ban thưởng cho chúng ta. Chúng ta cộng tác với Chúa và cũng hãy nói với những người khổ đau là: Họ tàn nhưng không phế, họ bệnh tật nhưng không vô dụng. Hãy giúp họ vui vẻ chấp nhận. Hãy tìm cách an ủi nâng đỡ họ. Chúng ta giúp họ việc nhỏ, còn những việc lớn hãy giao lại cho Chúa. Hội thánh luôn nhìn những người khổ đau ,nghèo khó như một động lực, một sức mạnh để Hội thánh tiến lên. Cũng thế, Chúa biểu lộ tình yêu thương lớn lao, nhưng chúng ta cũng phải biết đóng góp phần mình. Có tới 90 phần trăm trên thế giới là người nghèo. Mười phần trăm còn lại là những giàu. Người nghèo ai cũng thiếu thốn, tất tưởi, bơ vơ. Họ càng khổ phần xác thì càng bối rối về mặt tinh thần. Chúng ta cũng biết Chúa thương nên chọn 12 tông đồ để tiếp tục sứ vụ của Ngài. Nhưng chúng ta nghĩ xem. Dù là 12 tông đồ, dù là có hàng triệu linh mục tu sĩ, nhưng thấm béo gì với trái đất đông đảo và rộng lớn này. Vì thế Chúa cũng mời gọi chúng ta, mời gọi hết thảy mọi người: Hãy cộng tác với Chúa. Chúa rao giảng, Chúa chữa lành và Chúa cũng phải cho họ ăn nữa. Chúa cũng muốn các tông đồ làm y như vậy, và hôm nay Chúa cũng muốn tất cả chúng ta hãy là tông đồ của Chúa. Chúa giao cho chúng ta nhiệm vụ cải tạo thế giới. Chúa còn phục sinh kẻ chết và Chúa cũng muốn
chúng ta giúp họ tìm về cõi hằng sống.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Có những người sống đạo đức thì hăng say, như các thánh. Nhưng cũng có khối người đạo đức nhưng lại vô cảm. Cụ thể như đám Phariseu, luật sĩ. Đành rằng giáo hội có nhiệm vụ rao giảng, chữa lành và bác ái nữa. Nhưng đừng nhìn giáo hội như một tổ chức từ thiện. Đành rằng: Chúa rao giảng, chữa lành và cứu trợ, nhưng công việc chính yếu của Chúa là quy tụ mọi người lại, hướng dẫn họ tìm về một Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta cũng lo chút ít cho phần xác của họ. Nhưng việc chính yếu vẫn là lo phần hồn của họ. Chính vì chạnh lòng thương nên Chúa mới cứu chữa và cho họ ăn. Chúng ta phải giống Chúa, trước khi làm những việc này, chúng ta cần có tình yêu thương. Ai biết yêu thương tha nhân, người đó mới có sự hăng say / Các tông đồ được Chúa sai đi, thì chúng ta phải ra đi. Ra đi thì mới tìm gặp người khác, ra đi không phải là bỏ nhà ra đi, nhưng là ra khỏi cái vỏ bọc, ra khỏi cái tôi ích kỷ, cái vỏ ốc ấm êm, an toàn. Với Chúa thì Chúa có cái nhìn rất bao quát, Chúa nhìn thấy mọi người / còn chúng ta thì luôn có cái nhìn bo bo ,ích kỷ. Chỉ muốn thu vén cho bản thân mình. Trước đây tôi buồn tôi khổ vì số kiếp của tôi không gặp may, nhưng nay tôi biết Chúa. Nên tôi không buồn vì bệnh tật, khổ đau nữa . Vì sao, vì Chúa không đè gánh nặng trên bất cứ ai, Ngài là người Cha công bình, lại là người Cha xót thương. Tôi vẫn tin ở nơi Chúa có tất cả, Ngài là Đấng thiện hảo. Chúa chỉ thử tôi, nếu tôi trung thành thì Chúa sẽ ban muôn ơn. Nếu tôi cứ nhìn lên Chúa, tôi sẽ thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Vì tôi thấy Chúa thương tôi nên tôi muốn đáp lại, tôi thấy Chúa đau khổ vì tôi mà tôi chưa làm được gì để an ủi Chúa. Cuộc sống đời này tuy ngắn nhưng nó thật quý giá, bởi nhờ nó mà tôi được Chúa ban ân thưởng / là sự sống hạnh phúc vĩnh cửu. Chỉ cần tôi luôn biết sống yêu thương như Chúa. Cứ thử mà xem .
 
V. XIN BAN ƠN: Lạy Chúa, con biết đời này là cõi tạm và thân xác con là bụi đất hèn mọn. Nhưng con sẽ dùng chính thân xác Chúa ban này để sống như một đứa con xứng đáng, là biết sống vì Chúa vì anh em. Xin Chúa giúp con vững tin , vững cậy ,vững mến ở nơi Chúa. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 257
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  1416
 Hôm qua:  1778
 Tuần trước:  23271
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11486104
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top