Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ HAI / NGÀY 23 SEPT TN C

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 TRONG TUẦN  25  THƯỜNG NIÊN  / C 

      ĐỀ TÀI :   CÁC CON PHẢI TRỞ NÊN ĐÈN CHIẾU SÁNG CHO MỌI NGƯỜI .

 

Thứ hai / Trong tuần  XXV  TN  / C - 23 / Sept / 2019  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh: Lc 8, 16-18.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /   
Chúa Giêsu là Lời Thiên Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài là ánh sáng để chiếu soi thế gian, Ngài là nguồn sáng chứ không phải chỉ là chiếc đèn le lói. Vì thế khi nghe nói đến chiếc đèn là chúng ta phải nghĩ ngay nó là một vật hết sức cần thiết để chiếu sáng, để dẫn đường cho con người. Chúa Giêsu là chân lý nên Ngài chính là ánh sáng chân lý. Chúa đến thế gian để soi sáng mọi người, Ngài lệnh truyền cho tất cả chúng con, những ai đã tin theo Chúa, phải là những cái đèn chiếu sáng / một que diêm khi đốt lên, nó chỉ có một chút ánh sáng le lói, nhưng nếu có nhiều que diêm, có nhiều ngọn nến, có nhiều cây đèn thì thế gian sẽ không còn tăm tối nữa. Nếu bản chất của cây đèn là chiếu sáng, thì những ai đi theo Chúa, cũng sẽ trở nên những cây đèn, que diêm chỉ vụt sáng rồi tắt. Ngọn nến có thể sáng lâu hơn, nhưng rồi cũng có lúc nó hết sáng / cây đèn cũng thế. Nếu nó hết dầu thì nó không còn chiếu sáng nữa. Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta trở thành những cây đèn cháy sáng, phải sáng mãi chứ không phải chỉ cháy sáng một lúc thôi. Vì như vậy nó cũng sẽ không mang lại lợi ích gì nhiều. Khi suy đến đây, chúng ta liền nhớ đến những cây đèn của 5 cô phù dâu khờ dại, có đèn mà không mang theo dầu.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Chúa Giêsu là nguồn chân lý, chúng con phải đem chân lý của Chúa ứng dụng vào những cây đèn / đèn khi đốt lên thì không nên để ở đáy thùng, vì như vậy nó sẽ vô dụng, nhưng đèn cháy sáng thì phải để ở nơi cao. Để nó soi sáng cho mọi người trong nhà / Đã học chân lý của Chúa thì phải mang ra thực hành, đã là đèn thì phải chiếu soi cho mọi người. Cây đèn là đức tin, ngọn lửa là tình yêu Chúa, yêu tha nhân, nhưng phải có dầu. Đèn mà không dầu thì đèn sẽ không sáng. Học lời Chúa mà không thực hành thì cũng ví như đèn không có dầu, mà dầu chỉ có khi ta mang lời Chúa ra thực hành, đó là việc tông đồ bác ái. Muốn có nhiều dầu cho cây đèn thì đời sống của chúng ta phải sống đạo thật tốt, phải làm việc bác ái liên tục, chứ không phải làm tùy hứng, lúc làm, lúc không. Như thế dầu sẽ không đủ cho cây đèn.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Sản phẩm muốn bán được, nhà sản xuất phải bỏ tiền ra để quảng cáo. Nếu đạo Chúa là chân lý thì chúng ta phải làm cách nào để cho mọi người cùng biết Chúa. Sau đó họ mới tin, mới yêu mến và mới đi theo. Như vậy thứ ánh sáng mà các môn đệ muốn giới thiệu, muốn cho người ta thấy là gì? Là các ông phải có đời sống đạo gương mẫu: Phải hiền lành, khiêm tốn, từ bi, phải biết cảm thông, biết thương xót, biết chia sẻ cho những ai đang cần sự giúp đỡ, phải sẵn sàng bảo vệ chân lý, phải dám sống chết vì Chúa, vì sự thật. Nếu con sống ngược lại thì cũng ví như cây đèn không có dầu, hoặc có đèn nhưng thực tế là cây đèn đã bị hư. Không còn có thể phát huy tác dụng là chiếu sáng nữa. Ngày chúng ta chịu phép rửa, mỗi người đã lãnh nhận một cây nến sáng, một chiếc áo trắng tinh. Thứ ánh sáng mà ta đã lãnh nhận từ Chúa Kitô, chiếc áo trắng là sự trong sạch khi chúng ta đi qua giếng rửa tội. Khi ta lãnh nhận ơn tái sinh. Vậy không biết chiếc áo trắng ấy có còn trắng không, cây đèn ấy có còn tốt không, có chiếu sáng không, có dầu không, hay đã hư, đã bị đem đi vứt xó. Từ nay con sẽ xét lại đời sống đạo của con thật đầy đủ ở khía cạnh mà bài Tin Mừng hôm nay vừa đề cập.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, con là tấm gương, là chiếc đèn mà con đã lãnh nhận từ Chúa Kitô. Xin giúp con như tấm gương luôn phải chiếu rõ khuôn mặt của Chúa. Xin cũng thắp sáng niềm tin nơi con để con trở thành một chiếc đèn soi lối dẫn đường cho anh em bên cạnh con. Amen.  **R          
 
KBX / GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 752
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  10005
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11436270
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top