CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Thứ năm / TRONG TUẦN V PHỤC SINH / C - 23 / May / 2019
ĐỀ TÀI : TÂM SỰ VỚI NGƯỜI MÀ MÌNH YÊU THƯƠNG.
Thứ năm / CN V PHỤC SINH / C - 23 / May / 2019
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an: Ga 15, 9-11.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn".
Đó là lời Chúa.
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO
Đã yêu thương sâu đậm thì khi xa cách nhau, ai cũng mang một tâm trạng đau buồn, xao xuyến, lưu luyến, nhớ thương, lo lắng trước lúc ra đi. Thiên Chúa thương con người bằng một thứ tình yêu chỉ muốn bao bọc che chở, săn sóc. Xa cách người thân yêu khi phải đi xa rồi mang một tâm sự buồn là lẽ thường tình, nhất là sự ra đi xa cách ấy lại là một cái chết. Thông thường người ta sẽ dành cho nhau những lời lẽ thống thiết như là lời trăn trối, cũng như là một di chúc. Đó cũng chính là những lời tâm huyết đầy yêu thương xuất phát tự đáy lòng mình. Chúa chỉ muốn trăn trối cho thỏa lòng, căn dặn từng li từng tí, có khi là chai dầu, viên thuốc, một chiếc bàn chải đánh răng, từng lời căn dặn tuy đơn sơ nhưng đều phát xuất tự đáy lòng. Ở đây Chúa nói bằng tâm tình người Cha, người Thầy, đối với đoàn con bé nhỏ. Như vậy bổn phận của chúng con phải làm sao đây ?
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Chúa quá yêu thương nên lo lắng cho chúng con đủ điều, bằng tâm tình cha con, tình nghĩa thầy trò. Chúa Giêsu chỉ muốn chuyển giao tất cả tâm tình yêu thương mà Ngài đang có cho đám môn đệ yếu đuối thấp hèn. Chúa lo sợ điều nọ điều kia, nhưng tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la chân thành. Ngày nay Chúa cũng luôn nhắc nhở chúng con qua các giới răn Chúa để lại, qua các giáo luật của Hội Thánh ban ra . Chúa cũng chỉ muốn chúng con siêng năng dự lễ, đọc kinh, hãm mình, thực hành chút bác ái. Nhưng thật ra đây cũng chỉ là hạn mức tối thiểu mà Chúa đòi hỏi. Bên cạnh đó, chúng con còn có sự tự do cùng với biết bao cơn cám dỗ ngọt ngào của bè lũ Satan. Chính vì thế mà Chúa vẫn luôn đổ mồ hôi máu, vẫn luôn chịu những trận đòn ,vẫn phải đội mão gai, vẫn phải vác thập giá, vẫn phải chịu đóng đinh và chịu mọi khổ nhục đớn đau trong những giờ phút cuối cùng trong cơn hấp hối trên thập giá vì con .
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Vì khiêm nhu hạ mình nên Chúa mới bỏ ngai Trời mà xuống thế gian, cũng vì yêu thương, vì muốn cứu vớt mạng sống của chúng con nên Chúa đã chấp nhận thập giá và vâng lời cho đến chết. Còn con, con chỉ đi tìm ý riêng và sự vừa ý / con chỉ đi tìm cái tôi ích kỷ và luôn muốn đè bẹp anh em mình / ước gì con cũng có tâm tình yêu mến dành cho anh em của con như Chúa đã yêu thương con.
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, vì yêu thương nên Chúa luôn lo lắng cho con, xin cho con cũng có chút tâm tình đáp lại, để mong an ủi Chúa đôi chút. Amen. **R
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS.