Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HANG NGÀY / THỨ SÁU ,SAU TUẦN 14 TN C / NGÀY 08 JULY 2022

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ SÁU, SAU TUẦN 14 TN C / NGÀY 08 JULY 2022

ĐỀ TÀI :  AI BỀN ĐỖ ĐẾN CÙNG SẼ ĐƯỢC CỨU THOÁT

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu: Mt 10,16-23
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.
"Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến".  
 Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO 
Hôm nay tin mừng cho thấy Chúa trao cho các ông sứ mạng rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa. Có nghĩa là Chúa sai các ông đi thi hành sứ vụ. Một sứ vụ không mang lại lợi lộc trần thế. Nhưng lại luôn gặp nhiều gian lao nguy hiểm. Các ông sẽ bị bách hại / kể cũng lạ / các ông chỉ đi nói cho mọi người biết là chúng ta có một Thiên Chúa là Cha chúng ta. Nhưng nếu chỉ đi rao giảng như thế thôi, thì sao các ông lại bị thế gian lại ghét bỏ, bắt bớ, giết hại. Chúng ta thấy: ai theo đạo Chúa, thì phải tuân giữ 10 điều răn, cũng chính vì 10 điều răn này khiến cho ai cũng thấy rằng: Kito hữu là những người gây chướng tai gai mắt. Thứ nhất ,chúng ta là người, ai cũng có quyền tự do, muốn thờ ai thì thờ, cứ gì phải thờ một mình Thiên Chúa , nhưng Ngài lại muốn như thế, cho nên ta phải nghe theo .Thứ hai, tên của Đức Chúa, không ai được phép lấy ra để đùa cợt bất xứng. Thứ ba, vì sao ta phải dành một ngày để kính Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta có sáu ngày để làm việc, để lo cho thân xác . Vì ngài là Thiên Chúa nên ngài bảo chúng ta phải dành một ngày để tôn vinh, tạ ơn ngài. Thứ bốn, cha mẹ có công sinh thành nuôi dưỡng chúng ta nên người, khi các ngài về già, chúng ta phải có bổn phận thương yêu, đền đáp, hiếu nghĩa . Thứ năm, mọi người đều có một Cha trên trời, cho nên mọi người theo huyết thống, đều là anh em / đã là anh em thì phải yêu thương nhau, không được làm hại, ghét bỏ, giết nhau. Thứ sáu, chớ làm chuyện dâm ô, vì sao? Vì người là sinh vật có lý trí, chính vì có trí khôn nên chúng ta không giống với loài thú vật tự nhiên, cho nên không được dâm ô. Mà phải trong sạch chung thuỷ. Sống như vậy tình yêu vợ chồng sẽ chung thuỷ, bền chặt. Thứ bảy, trộm cắp là do gian tham, lười biếng. Thánh Phaolo nói: Ai không làm thì đừng có ăn. Tóm lại, của anh em ta không được tơ tưởng, xâm phạm. Ai lỡ lấy phải trả lại theo phép công bình. Thứ tám, không làm chứng dối, chính vì tham lam, không chân thật nên mới biến điều có nên không, điều không thành có. Chính vì tham lam ,lươn lẹo cho nên thế gian luôn bất an, bất công ,chiến tranh . Thứ chín, không ước muốn vợ  người khác, con người có lý trí nên phải sống theo luân thường, đạo lý. Vợ chồng phải yêu thương bền chặt không vì khoái cảm nhục dục để rồi chiều theo thú tính. Thứ mười, chớ tham của người khác. Nếu ai cũng cần cù làm ăn, không lêu lỏng chơi bời ,trác táng thì sẽ không có nạn đói khổ ,trộm cướp. Xã hội sẽ bất an, sẽ lộn xộn nếu ai cũng để mắt ,cũng ước muốn, cưỡng đoạt của người khác. Xã hội sẽ lộn xộn mãi mãi .
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Chúng ta làm môn đệ của Chúa. Chúng ta sẽ bị người đời ghét bỏ, bách hại. Vì thế Chúa bảo chúng ta phải sống chân thật, đơn sơ ,khôn ngoan, không được phạm vào những điều Chúa cấm. Chúa bảo chúng ta hãy can đảm, vững tâm, đừng sợ. Vì sao ta phải đơn sơ hiền lành, vì Chúa có bản chất như thế cho nên ai sống giống Chúa, Chúa sẽ rất yêu thích. Nếu ta sống đơn sơ hiền hành, thì mọi người chung quanh sẽ rất yêu thích ta . Con người dù có tội lỗi xấu xa, họ cũng sẽ không ưa kẻ nịnh bợ / sống hiền lành nhưng phải chân thật, đừng ra vẻ bề ngoài thái quá. Chúa dặn: Khi bị bắt bớ, tù đày, đừng lo sẽ phải ăn nói thế nào. Vì tới  lúc đó, Chúa sẽ lo liệu cho.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Tóm lại, sứ vụ là do Chúa trao, các môn đệ sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi vì các ông đi rao giảng những điều không thực tế nhất là những gì ràng buộc trong giới răn của Chúa, lại không mang lợi ích thực tiễn cho con người. Đa số con người không muốn sống theo tâm linh, trái lại họ chỉ muốn sống theo xác thịt. Cái gì lợi trước mắt, sung sướng trước mắt, thoả mãn trước mắt thì họ hoan hô ngay. Còn đi theo Chúa phải dẹp bỏ hầu như tất cả. Cho nên nhiều người không muốn chọn lựa. Vậy nên Chúa bảo: Sống là phải có niềm tin, cuộc sống đạo cho dù gặp khó khăn nhưng chúng ta phải bền chí. Con người không có quả tim đập nhịp, thì có khác chi là một cái xác chết. Cỗ máy mà không có động cơ thì lấy gì mà chạy, con người không tim không não, thì kẻ đó đã chết lâm sàng. Họ chỉ có đời sống thực vật ,chỉ đợi ngày đem chôn. Khi Thiên Chúa tạo nên chúng ta, ngài ban cho trí khôn, lý trí, ai không nhận ra Chúa, không thờ lạy, tôn vinh Chúa thì kẻ ấy chỉ là động vật bậc thấp . Chúng ta thường lo lắng về của ăn, áo mặc, về tương lai đời mình, nhưng chúng ta cần nhớ rằng, ngài là đấng quyền năng, ngài là chủ tể, ngài có cả một kho tàng vô tận. Chúa có thể ban nhiều thứ cho ta, nếu ta có lòng tin cậy mến. Ai có đức tin, người đó có tất cả. Abraham vững tin cho dù Thiên Chúa hứa ban cho ông sẽ là cha các dân tộc. Nhưng khi Chúa bảo hãy sát tế đứa con duy nhất cho ta, ông đã tin, đã làm. Nhưng rốt cuộc Chúa lại không dùng mạng sống đứa con của ông. Mà Chúa đã lo của thế mạng cho ông bằng một con nai mắc sừng trong bụi gai ,để làm của lễ hiến tế. Tóm lại, đức tin là quà tặng, ta tin thì ta mới hiểu được những điều huyền diệu chung quanh mình / ta tin Chúa, thì ta mới gặp được Chúa .Ta sống ta thực thi , thì ta mới có hạnh phúc bên Chúa 
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP:  Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin để con có thể chu toàn sứ vụ mà Chúa kêu gọi và trao ban. Amen. **R
 
GIUSE LUCA / KT EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 307
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  28
 Hôm nay:  2420
 Hôm qua:  2128
 Tuần trước:  23271
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11498289
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top