Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU SAU TUẦN I MV C / NGÀY 03 DEC 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ SÁU , SAU TUẦN 01 MV / NĂM C  

ĐỀ TÀI :  HÃY LÀM CHO ANH EM CHUNG QUANH BIẾT CHÚA.

Thứ Sáu ,sau tuần I  MV  C / Ngày 03 December 2021

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Macco / Mc 16,15-20
 
Khi ấy, Chúa Giê-su tỏ mình ra cho Nhóm Mười Một, Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ”.
Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO: 
Lệnh truyền của Chúa thời xưa với các môn đệ khi Chúa sai các ông ra đi với sứ mệnh truyền giáo: Không có hai áo, không có túi tiền, không có bị gậy. Hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ của thầy. Vào thời đó ,các tông đồ chưa có bất cứ thứ gì làm phương tiện, không có xe đạp, xe hơi, máy bay, không có loa phóng thanh, không ai mở lớp dạy kinh thánh, nói chung là không có gì . Chúa không phát cho các ông bất cứ thứ gì ngoài việc ban đức tin cho các ông qua các việc Chúa làm và lời Chúa rao giảng. Thế mà các tông đồ ngày xưa đã làm được hết. Đến thời Thánh Phanxico, ông cũng chỉ đi tới đi lui bằng đôi chân và thuyền buồm. Thế mà thánh nhân đã rao giảng tới nhiều nước như Nhật Bản, In-đô, và Ấn Độ. Ngài đã tới được nhiều nơi, đi được nhiều trăm nghìn cây số, rửa tội cho biết bao nhiêu người. Ngài cứ thế ra đi, dạy giáo lý, dạy kinh thánh và rửa tội. Ngài thành công vẻ vang khiến cho cả thế giới phải khâm phục. Nhìn ở ngài ta thấy đúng là một tấm gương sáng và rất xứng đáng là vị bổn mạng của các xứ truyền giáo.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Truyền giáo là một sứ vụ, không phải chỉ dành riêng cho các tông đồ, không phải chỉ riêng cho các thừa sai, cũng không phải chỉ là bổn phận của các linh mục, tu sĩ. Nhưng là việc của tất cả những ai tin Chúa mà cụ thể là mọi người Ki-tô hữu. Trước khi về trời, Chúa đã ban lệnh truyền này và người thụ lệnh là tất cả những kẻ tin Chúa. Như vậy, ai ở địa vị nào thì thực thi nhiệm vụ theo khả năng, theo địa vị và hoàn cảnh của mình. Chúa Giê-su là thầy dạy, các tông đồ, các thừa sai, các giáo sĩ là những chuyên viên thật sự. Còn giáo dân chúng ta cũng là những con người mò mẫm tập sự. Ki-tô hữu chúng ta không có chức năng, không có chuyên môn. Nhưng chúng ta ai cũng có thể làm được, chỉ là chúng ta phải đem lời Chúa vào các việc ta làm. Vào những nơi ta đang làm việc, chúng ta không biết rao giảng bằng lời, nhưng chúng ta biết cầu nguyện, biết sống tốt và biết đóng góp vật chất , nói chung là biết làm chứng.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Thiên Chúa là đấng tạo hóa, ngài là cùng đích và cùng là nguồn sống, nguồn hạnh phúc bất diệt. Chúng ta sống ở đời này chỉ là sống tạm, việc cần làm là chúng ta phải ca tụng Thiên Chúa, biết ơn Ngài và làm cho mọi người nhận biết Chúa để ai cũng được hạnh phúc như chúng ta. Chính vì đời này là cõi tạm, nên chúng ta đừng quá mải mê, cũng đừng tôn thờ bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì. Vì chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Ngoài Chúa ra, không có thần nào khác / vì chỉ có Thiên Chúa là đấng nhân lành và bầy quỷ dữ là một lũ độc ác. Chúa dặn: Đừng ai mải mê với vật chất đời này, cũng đừng ai để cho ma quỷ dối gạt. Trên đời này mọi thứ đều có 2 mặt, mặt trái và mặt phải. Thiên Chúa nhân lành, còn quỷ ma độc ác. Ngày và đêm, tốt và xấu, tội và phúc, chân thật và giả tạo, yêu thương và thù ghét. Ta cứ mở to đôi mắt để quan sát, ta sẽ nhận ra Thiên Chúa và sẽ cảm nếm được tình thương của ngài. Lúc đó ta sẽ kính yêu Thiên Chúa. Vì thế truyền giáo trước hết là sống chứng nhân. Sau nữa là hy sinh, chịu vất vả cho vinh danh Chúa và làm mọi cách để cho mọi người được hạnh phúc mai sau. Sứ điệp tin mừng là một chân lý hết sức cụ thể. Ta hãy đắn đo, suy nghĩ và chọn lựa. Một cản trở mà ta cần vượt qua chính là vì của cải vật chất trên đời này là một thực tế sống. Còn hạnh phúc đời sau, là chân lý vĩnh cửu, thì sau khi chết mới nhận được. Chính vì phải chờ lâu nên có nhiều người chỉ muốn sống theo kiểu mì ăn liền, thành ra chính cuộc sống thực tế phũ phàng ấy đã biến họ thành những con thiêu thân. Chúng ta cần bình tâm, thinh lặng suy nghĩ, cầu nguyện và xin ơn soi sáng / một khi ta nhận ra, ta sẽ yêu mến Thiên Chúa và sẽ không còn quá thiết tha với cuộc sống trần gian. Bởi vì bon chen lợi danh, cuối cùng ta còn lại gì ? Cuộc đời này chỉ là tranh dành, gian dối, lừa đảo. Nó sẽ mau qua như một cơn lốc, chớp mắt là hết. Hưởng thụ được chút xíu, sau đó ta còn lại gì ngoài nắm xương khô ? Cuối cùng phấn đấu mệt mỏi để rồi mọi sự như mây khói vô nghĩa. Chỉ có làm vinh danh Chúa, và sống theo chân lý của Chúa sẽ là nguồn vui và hạnh phúc vô tận. Ta cứ ngẫm xem có đúng như vậy không ? Thánh Phanxico hiểu ra ý Chúa, hiểu ra ý nghĩa cuộc sống nên ngài đã quyết tâm sống theo ý Chúa. Một điều xem ra có chút trắc trở, đó là: Ngày xưa Chúa rao giảng, Chúa luôn làm dấu lạ, ngày nay chúng con rao giảng chay. Lại còn phải phấn đấu với chính mình để loại bỏ hết mọi khiếm khuyết của bản thân, và chỉ có điều này mới là dấu chứng chúng con đang thuộc về Chúa. Như vậy chỉ có gương sáng mới là dấu lạ. Nhiều người vẫn có ý phân bì với tên trộm lành. Vì xem ra anh được Chúa ưu đãi, nhưng thật ra không phải vậy đâu. Vì anh ta sắp chết thì hên là có Chúa bên cạnh, Chúa bênh đỡ anh chỉ vì anh nhận ra Chúa và nhớ đến Chúa, đặt niềm tin vào Chúa. Còn chúng ta, liệu chúng ta có ăn năn kịp không / có gặp Chúa lúc đó không ,có nhớ Chúa vào lúc ta sắp chết không ? Ma quỷ nó chỉ thua ta khi ta có cuộc sống đạo thật tốt / cho nên Chúa luôn ở bên cạnh ta. Hãy lo liệu cho sớm chứ đừng phân bì vẩn vơ.
 
V. XIN BAN ƠN: Lạy Chúa, con không thể rao giảng, nhưng con tin có Chúa và luôn muốn làm vinh danh Chúa. Xin giúp con sống như một đứa con thảo hiếu với Cha mình. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 270
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  225
 Hôm qua:  2887
 Tuần trước:  23271
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11487800
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top