CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY
TRONG TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN / C
ĐỀ TÀI : NGƯỜI VỆ SĨ KHÔNG CÔNG
LỄ KÍNH CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ
Thứ tư / Trong tuần XXVI TN / C - 02 / Oct / 2019
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu: Mt 18, 1-5.10.
Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời".
Đó là lời Chúa.
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO /
Lễ kính nhớ các thiên thần bản mệnh rất phổ biến ở thế kỷ 15-16. Thường được liên kết với lễ kính các Tổng lãnh thiên thần được mừng vào ngày 29-9. Vào năm 1670 Đức Clemente đã cho phép mừng lễ thiên thần bản mệnh vào ngày 02.10 hằng năm.
Niềm tin vào sự hiện diện và vai trò của các thiên thần trong đời sống con người chúng ta đều phát xuất từ thánh kinh và từ kinh nghiệm của các thánh nhân. Các thiên thần trong Cựu Ước thường dẫn đường chỉ lối cho các tổ phụ trong các cuộc viễn du, hoặc bảo vệ dân Chúa trong suốt hành trình đi qua sa mạc để đến đất hứa Cana-an (Xh 23,20-23). Thánh vịnh 90 cũng cho chúng ta biết về bổn phận của các Ngài : Thiên Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn, để chân bạn khỏi vấp phải đá. Chúng ta hãy nhớ lại vài sự kiện trong Cựu Ước như là : bà Aga trong sa mạc ( St 16,7-12). Gia đình ông Lót ở Sodoma (St 19,17). Ông Isaac trên núi Mori-a (St 22,11-18)/ Các trẻ em trong lò lửa ở Babylon (Đn 3,46-50) và Daniel trong hang sư tử (Đn 6,18-23). Còn ở Tân Ước thì Chúa Giê-su nói : Các Thiên thần trên trời không ngừng chiêm ngưỡng dung nhan Cha Ta (Mt 18,10) Đaniel và Gioan thấy hằng hà sa số thiên thần chầu quanh ngai Thiên Chúa. Câu chuyện Phê-ro trong tù (Cv 12,6-11) / Thánh Giêrônimô lại thốt lên: Mỗi linh hồn đều được Chúa ban cho một thiên thần để săn sóc. Thánh Toma thì nói : Mỗi vương quốc, mỗi dân tộc, mỗi thành trì, mỗi cộng đoàn tu sĩ và mỗi tín hữu đều có thiên thần hộ thủ .
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Chúa biết bản chất của ma quỷ rất ác tâm. Chúng không muốn chúng ta vào được Nước Trời. Chúng luôn quấy phá chúng ta, nếu không có ai bảo vệ, chúng ta sẽ khó lòng mà toàn mạng. Cho nên Chúa ban cho mỗi người một thiên thần hộ thủ để giúp chúng ta chống lại các mưu chước của kẻ thù / vì chúng không muốn cho bất cứ ai được ơn cứu rỗi. Các thiên thần luôn dẫn dắt chúng ta mọi nơi, các ngài không rời bỏ chúng ta ngay cả khi chúng ta phạm tội hay khi chúng ta chống lại các lời ngài nhắc nhở. Các ngài có sứ mệnh lo lắng cho những lợi ích của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, các ngài chuyển lời và xin ơn Chúa xuống cho chúng ta. Các ngài như người bảo vệ, người bạn đường, người thầy thuốc , người mục tử dẫn đường, và người nhắc nhở chúng ta.
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Cuộc đời mỗi Ki-tô hữu trong hành trình Đức tin, chúng con thường xuyên bị cám dỗ ,thử thách, hiểm nguy. Nếu chúng con biết mình có một người bạn đường, một người mạnh mẽ hơn chúng con, thì chúng con sẽ hết sức an tâm. Nhìn những bức ảnh con thấy thiên thần bản mệnh đang cầm tay dẫn một em bé đang đuổi bướm hái hoa bên bờ suối / con mới hiểu rằng : Bờ suối có nhiều cảnh quan rất đẹp, có nhiều bướm, nhiều hoa, nhưng cũng có nhiều hố sâu, vực thẳm. Có một thiên thần nắm tay con, đi bên cạnh con, con sẽ vững tâm / sẽ không gặp hiểm nguy khi phải trượt chân té ngã. Điều này dấy lên trong tâm trí con một tâm tình biết ơn các ngài, con biết lấy gì để trả ơn, con chỉ biết bái chào và nói lời cảm ơn các ngài mỗi khi con bước qua những nơi có hình ảnh của các ngài và hứa sẽ nhớ đến các ngài trong các buổi kinh tối sáng. Mong rằng các Ngài sẽ vui lòng vì những tâm tình đó của con.
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin nhắc nhở chúng con luôn tưởng nhớ đến công ơn của các thiên thần. Xin cho con luôn mến phục, biết ơn và vâng nghe theo lời các ngài chỉ dẫn / để con sống đạo ngày càng tốt hơn. Amen. **R
KBX / GIUSE LUCA / KT EMMAUS.