Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HÀNG NGÀY / THỨ BA SAU TUẦN III MC B / NGÀY 09 MARCH 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ  BA , SAU TUẦN 3 / MÙA CHAY / B 

ĐỀ TÀI :    *HÃY THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA.

*THIÊN CHÚA THA THỨ VÔ ĐIỀU KIỆN.

Thứ ba /  sau tuần  III   MC  B / Ngày  09  Mar  2021  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo: Mt 18, 21-35.
 
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả'. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy trả nợ cho ta'. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh'. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: 'Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?' Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình". 
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Theo lẽ thường tình thì ai bị xúc phạm cũng đều nổi giận / giận ít thì không sao, nhưng giận nhiều thì muốn trả đũa, trả thù cho hả giận. Cái nguy hiểm của lòng thù hận chính là: Oán báo oán, thì oán chất chồng. Hôm nay Chúa đưa ra dụ ngôn về 2 con nợ: 10 ngàn yến vàng và 100 quan tiền. Mười ngàn yến là số nợ quá lớn, không ai có thể trả, phỏng tính 10 ngàn yến giá trị khoảng 100 triệu quan tiền. Một quan tiền tương đương với 1 công nhật, trung bình khoảng 300 ngàn đồng theo giá hiện tại / thế thì nếu quy ra tiền sẽ bằng 30.000 tỷ đồng. Với số nợ to lớn nầy thì không biết một người có thể trong vòng 100 năm dành dụm có trả nổi không. Trong khi đó với số nợ 100 quan tiền, chỉ là 1/1.000.000 / số nợ nầy quá nhỏ, người bình thường ai cũng có thể trả được. Trả được có nghĩa là tha được, lẽ ra ta phải tha, nhưng vì lòng dạ ích kỷ hẹp hòi, cứng cỏi lại vô ơn cho nên ta không biết ơn Chúa để sẵn sàng tha cho anh em. Tội của ta xúc phạm đến Thiên Chúa là tội chết, mà khi chúng ta van xin là Chúa tha liền. Còn ta, món nợ thật nhỏ nhưng lại đòi anh em phải đền bù xứng đáng thì ta mới tha. Vậy thì lòng ta eo hẹp lắm. Mùa chay Chúa bảo ta hãy làm hòa với nhau.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Mahatma Gandhi là lãnh tụ vừa là ân nhân của đất nước Ấn Độ. Thế nhưng những kẻ phản trắc đã cố tình giết hại ông mà không hề nghĩ đến công sức mà ông từng cống hiến. Tuy thế trước khi chết, ông không nói nên lời tha thứ, mà ông chỉ làm một cử chỉ tha thứ, khiến ai cũng cảm động. Khi nhìn đến hình ảnh và những  việc làm của Thiên Chúa, ta thấy ngài rất quảng đại và xót thương. Ngài tha thứ, tha hết mọi lỗi lầm. Trong khi đó chúng ta giống như con nợ số hai, chúng ta luôn so đo tính toán Thiên Chúa thì quyền uy và nhân lành, còn ta là tội nhân thấp hèn, ta không sống giống Chúa nhưng sao ta lại cứ mãi nài xin lòng Ngài xót thương. Mùa chay ta nên suy xét, kiểm điểm, sám hối mọi lỗi lầm, cố gắng sửa sai, đền bù những bất công, cố lập công chuộc tội. Chúng ta là xác phàm, luôn trông chờ vào tình thương của Thiên Chúa, ta chỉ sống nhờ vào bí tích Hòa giải và bí tích Thánh thể để được nuôi sống bằng ân sủng của Thiên Chúa
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Lập trường và lòng quảng đại của Phêrô tối đa chỉ là tha thứ bảy lần. Thế nhưng với Chúa thì chưa đủ, Chúa không tha thứ dựa trên số lần. Vì nếu như vậy là chưa tha, chưa tha dứt khoát. Bởi vì mỗi lần ta vào tòa cáo giải, thì Chúa lại tha, nhưng hết lần này đến lần khác, Chúa có mắng nhiếc hay làm khó dễ gì với ta đâu. Chúa vẫn rộng lòng tha mãi. Nếu xét ra, tội con cực lớn, vì con xúc phạm đến Đấng quyền năng, nhưng Chúa vẫn tha. Còn nợ của anh em thì quá nhỏ. Vì con cũng là phàm nhân ngang hàng với anh em con. Chúa mới là trung tâm ,là Đấng con phải tôn thờ và yêu mến, còn con chỉ là hạt bụi hư vô. Con tha cho anh em vì họ là con của Chúa, là anh em với con. Nếu biết mình yếu đuối, nhiều lỗi lầm, thì con hãy nài xin Chúa ơn hòa giải, để con có thể sống hòa đồng với anh em con.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, thánh giá là nơi Chúa biểu tỏ lòng thương con. Chúa đã cứu độ con chỉ vì lòng Chúa nhân lành. Xin giúp con dám sống quảng đại như Chúa với anh em con. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 362
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  12769
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11439034
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top