Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY SAU TUẦN 27 TN B / NGÀY 09 OCT 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY , SAU TUẦN 27 TN / NĂM B  

ĐỀ TÀI :  PHÚC CHO AI BIẾT LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA .

Thứ Bảy ,sau tuần XXVII  /  TN B / Ngày 09 October 2021

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 11, 27-28
 
Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO :
Tình yêu đôi lứa chỉ thật sự có ý nghĩa khi hai người cam kết trung thành yêu thương nhau suốt đời. Trong lời cam kết ấy còn bao gồm cả việc sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng nên người nữa. Con cái thành đạt thì làm cho cha mẹ nở mày nở mặt với bà con xóm giềng. Tóm lại, con cái mà thành người ,thành tài thì đó là sự thành công của cha mẹ. Hôm nay có một người phụ nữ lên tiếng khen Chúa Giê-su qua việc đề cao công lao của Mẹ Ngài . Thật ra trong trường hợp này, nếu là một người mẹ thế gian bình thường, thì Chúa Giê-su cũng khó lòng có câu đối đáp thích hợp. Nhưng quả thật Chúa Giê-su thật khôn ngoan tuyệt vời. Chúa đã nói một câu mang ý nghĩa thật cao siêu khiến cho không ai có thể bắt bẻ được. Thế gian lẽ thường cha mẹ đạo đức thì mới đẻ con thánh hiền. Cho nên người phụ nữ diễm phúc sinh ra Chúa Giê-su thật đáng cho muôn người ca tụng. Mà điều này được minh chứng đúng như vậy. Nhưng ý Chúa Giê-su muốn cho chúng ta hiểu một ý nghĩa khác. Sinh con thì phụ nữ nào cũng có thể sinh con. Có người thì sinh con ra làm tổng thống, làm tướng lĩnh, có người sinh con ra là thánh nhân, thánh hiền, cũng có người sinh ra con mình là những tên sát nhân, phản loạn / Cũng có khối người sinh con ra là những tên lưu manh đầu trộm đuôi cướp. Vì thế việc sinh con chưa thể nói lên điều gì. Quan trọng hơn hết vẫn là cách dạy con như thế nào, lo cho con như thế nào. Đòi hỏi cha mẹ phải khôn ngoan , bản lĩnh và đạo đức nữa. Bởi thế khi mô tả về gia phả của Chúa Giê-su, người ta đã nói rõ nguồn gốc những 42 đời. Bắt đầu từ tổ phụ Abraham, cho đến người đàn ông cuối cùng được vinh dự làm
dưỡng phụ Chúa Giê-su là thánh cả Giu-se. Cả cha và mẹ thế gian của Chúa Giê-su cũng là những con người vững tin, khiêm tốn và thánh đức.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Trên đây chỉ nói lên cách sinh con theo lẽ tự nhiên. Ý Chúa Giê-su muốn nói ở đây chính là việc một thụ tạo lại có thể trở nên người Con của Thiên Chúa Cha trên trời. Cha mẹ thành công thì con cái thành người, cha mẹ đạo đức thì con cái thành thánh hiền. Ở đây Chúa đòi hỏi chúng ta phải sống trưởng thành trong đức tin, phải trở nên con yêu dấu của Thiên Chúa. Làm cha mẹ thì phải sinh con, phải dưỡng dục, phải dạy dỗ đúng theo ý Chúa thì cha mẹ ấy mới chu toàn trách nhiệm. Có nghĩa là phải nuôi dạy con thành người, mà còn phải dạy con sống thánh đức nữa. Vì vậy việc dạy con phần xác đã khó, việc dạy con phần hồn lại càng khó hơn. Chúa nói: Trong lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Cha mẹ tích thiện thì mới có cái thiện để dạy con. Nếu cha mẹ chỉ có điều ác thì con nó thành trộm cướp cũng là lẽ đương nhiên thôi. Cho nên sống đạo ngoài việc tin thờ Chúa, chúng ta còn phải chú ý lắng nghe lời Chúa dạy, học hỏi để hiểu lý lẽ. Sau đó là quyết tâm thực hành.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Mới sinh ra ai cũng muốn học nói. Cha mẹ rất muốn dạy con mình nói được. Có nghe được thì mới nói được. Cho nên ai điếc thì cũng câm luôn, không biết nói. Vì có bắt chước được đâu mà tập nói. Ai cũng học nói chứ không ai học nghe, vì có ai dạy nghe cho người khác bao giờ. Thế có nghĩa là nói hay là nghe thì cả hai đều quan trọng như nhau. Nhưng người ta chỉ chú trọng đến việc nói , mà lại rất coi thường việc lắng nghe. Một khi đã nghe sai thì cũng sẽ hiểu sai, đã hiểu sai thì làm sao thực hành đúng được. Cho nên biết lắng nghe là đã thành công một nửa rồi. Lắng nghe thì phải chú ý, phải hiểu ,phải có lương tâm để phân biệt ra điều nào tốt, xấu, đúng sai, thiện ác. Vì vậy việc nghe đã là rất khó, cho nên việc thực hành lại còn khó hơn. Chúng ta biết rằng: Hằng ngày chúng ta nghe được nhiều thứ âm thanh ,tiếng nói / xã hội lúc nào cũng ồn ào như một thứ ma trận. Bên cạnh đó còn có những lời gian dối, độc ác, lừa lọc của bọn quỷ dữ nữa. Cho nên Chúa vẫn căn dặn chúng ta đừng đối thoại với quỷ, ta chỉ có thua / bà Eva đã đối đáp với con rắn và bà đã thua nó cách hết sức đau đớn, kéo theo sự ô nhục khốn khó của cả loài người. Các loại máy móc âm thanh tối tân, luôn có bộ lọc điện tử thật tốt để loại bỏ những tiếng ồn, tâm hồn chúng ta cũng vậy. Nếu ta muốn nghe tất cả mọi thứ âm thanh thì chắc chắn đầu óc chúng ta trước sau gì cũng bị điên. Vậy thì làm sao chúng ta có thể phân biệt được đâu là lời chân thật, đâu là lời dối trá. Lời Chúa thì có trong kinh thánh, trong giáo huấn của giáo hội. Trong lời dạy hợp lẽ của cha mẹ ,thầy cô giáo. Lời dối trá sẽ phát ra từ miệng lưỡi của phường gian ác, vô đạo / của phường tay sai của Satan. Cái cần làm thì nó bảo đừng làm, cái không nên làm thì nó bảo cứ làm, không sao đâu. Vì vậy mà bà Eva đã thấy tất cả những cái sai cần thấy / kết cuộc cả loài người đều phải chết. Hôm nay Chúa không phủ nhận vai trò của mẹ Maria. Nhưng là muốn đề cao sự thuần khiết, khiêm tốn, tin tưởng và thánh đức của Mẹ. Ý Chúa cũng muốn dạy chúng ta rằng: Việc sinh đẻ là nhu cầu tự nhiên, còn việc sống đạo tốt cần phải có nhiều cố gắng, phải cần nhiều đến ơn Chúa dẫn dắt. Thực thi được hay không thì mới chứng tỏ khả năng. Học thì ai cũng đi học, nhưng thi đỗ mới là kết quả cần có. Nói thì ai cũng nói được, nhưng làm được hay không mới là quan trọng. Mẹ Maria xin vâng, Mẹ đón nhận chân thành, và thực thi rất tích cực. Phần chúng ta thường chỉ nghe qua loa như nước đổ lá môn. Người thời nay coi lời Chúa là thứ xưa cũ, không còn hợp thời . Thế nhưng gương sáng ,gương mẫu luôn là thứ mà người khác luôn rất cần và Mẹ Maria chính là tấm gương / Và mục đích sống của chúng ta phải là vì nước trời.
 
V. XIN BAN ƠN: Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng thành tâm và khao khát điều thiện hảo để con can đảm và trung tín trong việc thực hành. Xin giúp con trở nên gương sáng giữa đời, để con luôn làm vinh danh Chúa. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 323
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  16
 Hôm nay:  13030
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11439295
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top