Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HÀNG NGÀY / THỨ TƯ SAU TUẦN 15 TN B / NGÀY 14 JULY 20211

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ TƯ, SAU TUẦN 15 TN / NĂM B  

ĐỀ TÀI :   THIÊN CHÚA CHỈ YÊU KẺ BÉ MỌN

Thứ Tư sau tuần XV /  TN B / Ngày 14 July 2021

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu: Mt 11, 25-27
 
Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho".  Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO:  
Thiên Chúa là tình yêu cho nên ở nơi Ngài chỉ có tình yêu. Vì thế Ngài tạo dựng và lập ra chương trình cứu độ con người cũng là vì yêu thương. Ngài yêu thương nên đã mạc khải mầu nhiệm về Thiên Chúa Ba Ngôi cho mọi người. Người thông thái thì con mắt họ đầy mưu mô / người hèn kém thì con mắt họ hiền lành. Ta có thể quan sát một con nai và một con cọp. Con nai mắt to nên nó rất hiền lành, nó chỉ ăn cỏ. Con cọp, mắt nhỏ, mưu mô gian ác, nó chỉ ăn thịt sống, nó có thể ăn cả thịt đồng loại của nó. Người hiền lành không mưu mô, không bẻn mép, không gian xảo nên suốt đời họ nghèo. Người thông minh thì lắm mưu chước nên dễ làm giàu / người nghèo đếm tiền còn chưa xong nên lấy đâu ra nhiều tiền để đếm. Người giàu làm ra nhiều tiền nên đếm không xuể / Các nhà thông thái thì kiêu căng, tự mãn nên khi nghe Chúa mạc khải, họ không muốn nghe, không muốn hiểu. Bởi vì nếu đi theo Chúa thì họ không thể làm giàu được. Còn người nghèo hèn thì luôn cảm thấy mình bất tài, tội lỗi nên khi họ nghe Chúa mạc khải, họ hiểu liền. Họ hiểu rằng: Chỉ có những người thường xuyên nghèo thì mới hiểu nỗi khổ của cái bụng đói, nên họ dễ dàng chia sẻ của ăn. Một ví dụ: Người giàu có thể trả giá với người bán rau, bán vé số dù chỉ là 5 - 3 đồng lẻ. Nhưng khi vô nhà hàng sang trọng, họ có thể bo người phục vụ đến tiền trăm. Chứng tỏ rằng họ không hiểu cũng khó có thể thương người. Nếu bảo họ không hiểu điều đó, thì không đúng, vì bắng cấp của họ là một đống. Vì thế những người giàu sang thông thái vì túi họ đầy tiền, đầu họ đầy chữ , nên họ rất kiêu căng tự mãn, họ có rất nhiều lý lẽ nên họ sẽ khó chấp nhận chân lý ,lẽ phải. Họ quay lưng chống đối và cho rằng: Họ mới là người đáng được ca tụng, tôn thờ chớ không phải là Thiên Chúa. Nếu có ai đó xin họ một điều gì ,họ có thể cho ngay ,còn nếu bảo đi xin Chúa, thì cứ thấy Thiên Chúa lặng thinh .Đó là lý do tại sao họ không muốn tin . Vì Thiên Chúa có chương trình của Ngài .
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Kẻ khiêm nhường, hiền lành thì thông thường là nghèo, người nghèo không nghĩ, không lý luận cao siêu. Người khiêm nhường thì dễ nghe, dễ bảo, dễ tin và rất dễ thực hành những điều hay lẽ phải. Vì thế nếu gặp lời Chúa, tâm hồn họ dễ sinh hoa kết quả. Vì vậy họ dễ tìm , dể tin và dễ thực thi ý Chúa. Người thật sự khôn ngoan, bất kể người ấy giàu hay nghèo, học cao hay học ít, dù thấy ý người khác với ý mình, nhưng nếu đúng thì họ vẫn nghe theo. Do đó những người nghèo hèn theo Chúa rất đông, không phải Chúa mị dân nhưng họ thấy Chúa không nói láo, không gian tham, không lừa dối. Họ thấy đúng thì họ theo thôi . Cho nên người khiêm nhường thì dễ dàng vâng phục, người khiêm nhường thì dễ lắng nghe, dễ cảm thông, dễ yêu thương nên họ dễ nhận ra Chúa và dễ tôn thờ Chúa hơn. Cho nên Chúa chỉ yêu thích những tâm hồn nhỏ bé. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy không vị thánh nào lại có tính kiêu ngạo, có tính bất phục tùng, có tính làm ăn gian dối cả. Các Ngài càng khiêm tốn, càng thấy mình nhỏ bé, càng dễ đón nhận chân lý. Còn người có chút hiểu biết thì đâm ra kiêu căng. Chúa Hài Nhi chỉ mạc khải cho các mục đồng, dù họ chưa hề biết, nhưng họ tin liền. Trái lại các nhà thông thái, các kinh sư trong kinh thành ,họ nói vanh vách về Chúa Hài Đồng nhưng họ đâu có đón nhận, đâu có đi tìm, đâu có tin theo . Cho nên nhưng người học cao, càng dễ dàng xa rời Thiên Chúa, người khiêm nhường dễ làm bạn với người nghèo / người khiêm tốn mới phó thác đời mình cho Chúa , kẻ kiêu căng thì cho rằng: Đời họ, họ dư sức tự lo được
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO:  Nói đến khoa học là nói đến khả năng thực nghiệm / cái gì họ chứng minh được thì họ mới tin, nếu họ mà biết rõ về Thiên Chúa / thì chẳng lẽ Thiên Chúa dễ hiểu vậy sao ? Khoa học là do trí óc con người, nên khoa học rất giới hạn. Chỉ là con người đang muốn bắt chước Thiên Chúa. Thế nhưng cái bắt chước ấy nếu không đúng dễ gây ra biết bao điều tai hại. Lịch sử luôn cho ta thấy điều đó. Tóm lại, con người chỉ là thụ tạo thấp hèn, nay còn mai mất. Đau khổ, bệnh tật và cái chết thì không ai tránh khỏi. Vậy ai sẽ cứu được họ. Điều mà khoa học hãnh diện là gì ? Khoa học phát triển thì nhiều thứ vũ khí mới ra đời / có vũ khí tất phải có chiến tranh / chiến tranh kèm theo: đói nghèo, chết chóc. Họ mạnh nhờ trong tay có vũ khí, vũ khí dùng để trấn áp, bóc lột kẻ khác và thế là môi trường sống liền bị hủy hoại, rốt cuộc khoa học tiến càng xa ,càng khiến con người mau chết hơn. Ngày xưa con người sống trên trăm tuổi, giờ đây chỉ còn 80. Mai sau có lẽ còn độ 50 / khoa học có thể đưa người lên tới cung trăng. Nhưng còn có hàng tỷ tỷ ngôi sao mà khoảng cách của nó là hàng tỷ tỷ năm xa xôi với tốc độ ánh sáng. Cuối cùng khoa học là thủ phạm tạo ra chiến tranh. Trong khi đó Thiên Chúa quyền năng, Ngài là cùng đích mọi sự, là sự bình an mà con người luôn ao ước / Chúa ban cho ta đức tin và sự tự do để ta lựa chọn, chỉ có ai khiêm tốn mới có thể đón nhận. Con người có đầu óc nông cạn, trí khôn hữu hạn lại muốn bằng Thiên Chúa. Cuối cùng chỉ có khiêm tốn yêu thương ta mới có Chúa, và ai có Chúa, người ấy sẽ có tất cả.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, con biết mình là tạo vật thấp hèn, xin Chúa thương ban cho con những ơn cần thiết, để sau khi qua khỏi đời này, con có thể gặp được Chúa muôn đời trên trời. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 373
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  3485
 Hôm qua:  13063
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11442813
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top