Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ TƯ TRONG TUẦN II TN B / NGÀY 20 JANUARY 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ  TƯ  / TRONG TUẦN  II  TN / B 

ĐỀ TÀI :    SỐNG ĐẠO KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ GANH GHÉT,

NHƯNG PHẢI YÊU THƯƠNG , ĐOÀN KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM.

Thứ tư /  trong tuần  II   TN B – ngày 20 / Jan / 2021  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô: Mc 3, 1-6.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra giữa đây". Rồi Người bảo họ: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra". Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.             
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /
Không nghe, không biết, không thấy: Đây là thái độ sống của những kẻ ích kỷ, ác độc và vô lương tâm. Người lãnh đạo phải là những người nhiệt thành, tốt bụng và trách nhiệm. Các lãnh đạo Do Thái ngày xưa cũng thế, mà các lãnh đạo trên thế giới hôm nay cũng thế. Bởi chính họ là những người nắm giữ luật, nhưng cũng chính họ là những người đưa ra những điều luật mâu thuẫn. Họ cấm giết người, nhưng lại cho phá thai. Họ cho rằng hôn nhân là nền tảng của xã hội nhưng lại cho phép ly dị, cho phép bán dâm. Họ luôn tìm cách ổn định xã hội nhưng lại dính vào những chuyên án ma túy. Họ cổ võ cho công bình xã hội nhưng lại dính vào những chuyên án tham nhũng. Họ bắt kẻ trộm cắp nhưng chính họ lại đứng trên pháp luật. Họ đề cao chủ nghĩa anh hùng khi có ai đó giết chết cả chục ngàn người và lại thẳng tay trừng trị những kẻ vô tình giết chết một người. Kẻ ăn cắp vài trăm bạc thì có thể bị phạt tù vài năm, còn những kẻ tham nhũng chuyên nghiệp thì có khi lại được mọi người vinh danh và được nhận nhiều bằng khen và hạ cánh an toàn . Nhiều lãnh đạo cổ võ cho hòa bình nhưng lại chèn ép nước khác từng chút một. Họ giả vờ nâng cao phẩm giá bằng lời nói, nhưng chân họ thì tha hồ giẫm đạp cuộc sống khó hèn của người khác.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Chúa Giêsu vẫn thường nói với bọn Do Thái, chúng nói một đàng nhưng lại thực hành một nẻo. Bởi thế khi Chúa hỏi 1 câu, bọn họ đã làm thinh, làm thinh không phải là họ không biết, nhưng vì lòng họ là một thứ lương tâm co giãn, mắt họ đeo một miếng da như những chú ngựa kéo xe. Họ chỉ thấy phía trước chứ không thể thấy 2 bên. Họ càng không thể thấy được phía sau của mình. Họ không trả lời câu hỏi của Chúa vì lòng họ quá mâu thuẫn. Như vậy chúng ta có quyền chê trách người Do Thái, và khi ghét ai đó, chúng ta sẵn sàng mắng họ là đồ quân Pharisêu. Chúng ta là con Chúa, chúng ta quá biết bài phúc âm nầy. Mỗi năm chúng ta nghe cũng mấy lần. Bao nhiêu năm sống đạo thì cứ thế mà nhân lên. Vậy chúng ta có sống đúng với luật ngày sabat mà Chúa hỏi không ? Ngày sabat là để dành cho Chúa, để tôn vinh, cảm tạ Chúa, để thăm viếng nhau, để nghỉ ngơi lấy lại sức, và cũng để chứng tỏ: Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta không làm nô lệ cho của cải, tiền bạc.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Chúng ta đang sống trong thời đại Covid, có khi xã hội bị chính phủ đóng cửa, nhà thờ cũng phải đóng cửa. Thế nhưng các bệnh viện, các bác sĩ, các điều dưỡng thì không thể. Nếu các nhân viên y tế không thể bỏ mặc các bệnh nhân để nghỉ ngày sabat, thì lẽ nào Chúa Giêsu lại có thể hẹn lần hẹn nữa, hoặc bỏ mặc bệnh nhân mà không cứu . Bởi nếu làm thế thì những người trong ngành y là những con người độc ác. Trong khi trách vụ của họ là cứu sống. Cuối cùng bài học hôm nay Chúa muốn dạy chúng ta là đừng để lề luật làm khốn con người. Sự im lặng có nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Im lặng đúng lúc là con người khôn ngoan, im lặng trước lẽ phải là con người ác độc, im lặng mọi lúc là một con người đáng sợ, vì họ bí mật, bí hiểm. Im lặng là cách thừa nhận. Im lặng cũng chứng tỏ là con người không có nghĩa khí. Bởi tiếng nói lương tâm của họ không được thể hiện để phân biệt giữa thiện và ác. Họ lưỡng lự khi phải nhanh chóng cứu kẻ khác, thì có khác gì một kẻ giết người không cần dùng dao. Người tìm an phận giữa lúc có thể giúp người khác là một trọng tội. Các kinh sư làm thinh là làm ngơ, là chối bỏ trách nhiệm, chứng tỏ họ chỉ giỏi nói mà không dám làm. Những người như vậy không thể làm chứng nhân cho Chúa, càng không thể làm con của Chúa được 
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, Chúa  đã vì con nên mới bỏ trời xuống đây cứu chúng con. Chúa cứu không do quyền năng nhưng là do lòng yêu thương và sự hy sinh. Xin giúp con mạnh tin và quyết đoán trong việc thực thi ý Chúa. Xin giúp con ơn khôn ngoan khi sống đạo mỗi ngày . Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 364
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  4275
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11430540
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top