NGÀY 16 JULY 2021
LỄ KÍNH ĐỨC MẸ CARME-LO
Thứ Sáu sau tuần XV / TN B / Ngày 16 July 2021
LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ CARME-LO / Mt 12, 46-50
Hôm nay con kính nhớ Mẹ / Đức Mẹ núi Carme-lo, con là con của Mẹ từ rất lâu. Con luôn đeo ảnh thế áo của Đức Mẹ / Con luôn có trong bóp ,ảnh của Mẹ / và hằng đêm con vẫn cầu xin Mẹ ban mọi sự lành bình an cho con .
Hôm nay Chúa Giê-su đề cao gương mẫu thực hành Lời Chúa của Mẹ khi trả lời cho chị phụ nữ rằng: Ai lắng nge và thực hành Lời Chúa dạy thì đều trở nên Mẹ của Ngài/ Có nghĩa rằng: Ai đem lời Chúa ra thực hành thì đều được xếp ngang hàng với Mẹ Maria, là Mẹ đẻ của Chúa Giê-su, cũng có nghĩa rằng: Ai sinh ra Chúa Ki-tô nơi anh em mình thì cũng trở thành Mẹ của Chúa. Thế nhưng muốn sinh ra Chúa trong anh em, trước hết chúng ta phải có Chúa ở trong lòng mình. Vì không có ai có thể cho cái mà mình không có. Một là anh ta mơ hảo huyền, hai là anh ta chỉ là tên ăn cướp, lừa đảo. Nhiều người làm việc cho Chúa trên danh nghĩa nhưng trong đầu luôn có toan tính riêng tư. Ta có Chúa ta mới mong biến đổi được tha nhân. Đừng có lý thuyết suông, nếu lòng ta có Chúa, ta sẽ thấy Chúa đang cử động trong lòng mình. Nếu trong lòng không có động tĩnh gì, coi như ta không có Chúa / ai làm đẹp ý Chúa Cha người đó đang có Chúa Giê-su trong lòng mình. Mẹ Maria khi có Chúa, mẹ liền đem Chúa cho bà Elizabet và cuối cùng gia đình bà Elizabet được cứu rỗi. Vậy phần ta, ta có đem Chúa đến với tha nhân chưa. Hội thánh là mẹ các Ki-tô hữu, vậy ta có sinh ra Chúa nơi anh em không ? Thế giới hôm nay đang vắng bóng Chúa. Nhiều người xem như không có Chúa hiện hữu / nhiều người mộn đệ, lẽ ra phải truyền giáo, nhưng họ lại không làm việc bổn phận của mình, mà chỉ lo đi kiếm tiền.
Lạy Mẹ, con yêu Mẹ. Xin Mẹ ban cho con lòng tin cậy mến để con cũng yêu Chúa như Mẹ, cũng làm vinh danh Chúa, vinh danh Mẹ như ý Mẹ muốn. Amen. **R
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.