Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHÚA ĐÃ THƯƠNG TÔI NHƯ THẾ NÀO . (GIUSE LUCA)

Quá trình hình thành lớp Giáo lý Thánh Kinh -

là tiền thân của Cộng đoàn KT Emmaus:  (khóa I và II)

VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN

Mọi sự bắt đầu từ những ngày đầu  của năm 2011, tôi lợi dụng những buổi đọc kinh tối của Giáo khu Giuse Thợ. Tôi phổ biến, diễn giải các bài Tin Mừng do cộng đoàn đọc mỗi tối, dần dà có một số chị em thấy tôi có chút kiến thức thánh kinh và chia sẻ Lời Chúa ,nên thích nghe. Mấy tháng đầu trôi qua, thấy số chị em ủng hộ tôi cũng khá đông, mới đầu mà cũng được khoảng hơn hai chục chị em, trong đó có các vài em trai nữa. Tôi bèn sửa soạn bàn ghế nhà cửa và đề nghị mọi người lại nhà nghe tôi thuyết trình bài kinh thánh vào mỗi tối thứ bảy, để triển khai Phúc Âm Chúa Nhật vào ngày hôm sau , vì tối thứ bảy giáo khu không đọc kinh trong xóm .

Thú thật, tôi chưa từng có kinh nghiệm đứng lớp dạy giáo lý người lớn , lại có đạo như thế này bao giờ ,cho nên mọi sự là khởi đầu nan / nhóm chúng tôi cùng tha thiết cầu xin và được ơn Chúa trợ giúp  , cùng với Mẹ Maria và các Thánh . Bài vở lúc đầu cũng đơn sơ / tôi thì hơi lúng túng với vai trò giảng viên thực tập, nếu không có ơn Chúa thương giúp thì dễ gì tôi có thể vượt qua với biết bao khó khăn lúc ban đầu. Trong lòng tuy rất phấn khởi nhưng cũng thầm lo lắng vì mình làm việc này mà chưa có sự đồng thuận của Cha xứ. Tôi còn nhớ :khi nảy sinh ý định xin phép thì lớp học cũng được trên dưới 25 người, tôi cứ lo lắng làm sao để được danh chính ngôn thuận. Cha xứ thì rất nghiêm, rất khó mà tôi thì chưa có dịp quen Ngài. Việc trước tiên tôi làm là  phải lên trình với Đức Cha Khảm, xin ý Ngài phán dạy như thế nào. Tôi đã xin được một cuộc hẹn và khi tôi ngỏ lời, Ngài trầm ngâm một lúc , sau đó nói một câu khiến tôi thật sự lo lắng.

Ngài cho biết: Theo nguyên tắc, giáo dân không được phép dạy giáo lý Kinh Thánh. Tôi thật sự buồn, nhưng sau đó Ngài hé cho tôi một tia hy vọng : “Ông có thể về trình bày ý nguyện và xin phép Cha Xứ của ông, nếu Ngài đồng ý thì được”. Đây chỉ mới là cánh cửa thứ nhất ,nên vẫn còn rất tăm tối. Tôi trở về trong lòng vẫn rất lo: Cha Xứ mình thì khó, biết làm sao đây. Tôi gom hết những sách vở ,giáo án, có cả cuốn kỷ yếu kỷ niệm 25 năm mà Cha giáo cũ dạy tôi có in ra, có hình ảnh, tên tuổi và tất cả những thông tin về lớp Kinh Thánh mà tôi đã học. Tất cả những tài liệu này đã trải qua hơn 30 năm, từ năm 1980, cho nên giờ này nó đã ngả màu đất, phần thì giấy lúc mới giải phóng ,màu vàng vàng, không láng, không trắng như bây giờ / tôi đem lên trình hết cho Cha xứ, kèm theo một tờ đơn. Ngài tiếp tôi trong một căn phòng nhỏ hẹp, thấp, nóng; bởi vì nhà thờ cũ vừa đập để chuẩn bị xây mới. Tôi đánh bạo trình bày ước muốn của mình. “Để đó rồi tôi xem”, Ngài bảo.  Sau đó tôi ra về, trong lòng có chút hy vọng vì tôi có nhìn thấy một chút thiện cảm Ngài dành cho tôi vừa ánh lên khuôn mặt của Ngài. Tôi vẫn tiếp tục dạy và đợi chờ. Nhưng mãi sáu tháng sau vẫn chưa thấy tăm hơi gì, tôi bèn đánh bạo gọi điện cho Cha và hỏi thăm, không phải tôi vô phép nhưng vì trong lòng có hơi sợ nên chẳng dám gặp mặt Ngài. Tôi bèn trình với Ngài qua điện thoại:

Thưa Cha, con xin đưa ra 2 đề nghị: Một là nếu Cha thấy khó quyết định thì con xin ngưng, hai là con xin Cha mỗi tuần trước khi triển khai bài Phúc Âm hai ngày, con sẽ nộp giáo án cho Cha.

Thật là đội ơn Chúa, khi Cha xứ nghe lời đề nghị thứ hai, Cha ô-kê liền, không phải 1 lần mà ít nhất là 5 lần. Thú thật, tôi mừng còn hơn bắt được vàng. Con lạy tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh Đaminh, các Thánh Sử, các Thánh Tông Đồ. Thế là con đã được phép chính thức, tuy mới chỉ là miệng thôi. Mấy tháng sau con lại làm đơn xin phép cho danh chính ngôn thuận, Ngài để thêm một thời gian dài đợi chờ nữa, rồi Ngài mới ký duyệt. Tờ đơn xin phép mà Ngài ký cho con vào ngày 20/10/2013. Sau đó con mới mang hết hồ sơ đã hình thành , lên xin yết kiến và trình báo với Đức Tổng Giám Mục Phaolo Bùi văn Đọc .

Đến đây xin mọi người hãy mừng cho con, hãy tạ ơn Chúa cho con, vì Chúa đã đoái thương đến một con người thấp hèn như con ,để rồi sau đó lớp học thành hình. Trải qua 4 năm đứng lớp, đến giữa năm (06/2014) thì con lại nảy sinh ý định làm một trang web. Ngày nay con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì Chúa đã chọn con, cho con làm một ông già đi mót lúa, chứ không phải là anh thợ gặt như lời Chúa vẫn kêu gọi các đấng. Con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn hai vị Giám mục đã thương con ,tin con / cảm ơn các Cha giáo đã dạy dỗ con. Và người con phải cảm ơn nhiều nhất là Cha Chánh Xứ Phê-rô của con / nhờ Ngài tin con, nhờ Ngài động viên và giúp con nhiều bằng lời cầu nguyện, và mối tình thân thương Ngài dành cho con ,nên con mới có thể làm được một việc lớn lao mà con tưởng rằng ...không thể này .

Con xin lạy tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ Maria, Thánh cả Giuse , thánh sử Luca , cha thánh Đaminh và các thần thánh trên trời / Bên cạnh đó ,tôi cũng xin cảm ơn ông trùm Trưởng giáo khu V,  khu Giuse Thợ  và mọi người trong giáo khu đã thương ủng hộ và cầu nguyện cho tôi  /   **R*

Khánh nhật Truyền giáo 2016 / GIUSE LUCA


Trở lại      In      Số lần xem: 692
Tin tức liên quan
  • XUẤT THÂN: (GIUSE LUCA)
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  1006
 Hôm qua:  2070
 Tuần trước:  19480
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11319388
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top