Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BA / NGÀY 24 DEC / MV A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BA / TRONG TUẦN  IV  MV A   

      ĐỀ TÀI :    LÒNG TRẮC ẨN CỦA GIACARIA ĐỐI VỚI HỒNG ÂN CỦA THIÊN CHÚA.

I.  CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 1, 67-79(sáng)
 
Khi ấy, Dacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
"Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".
Đó là lời Chúa.
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo: Mt 1, 1-25 (vọng)
 
Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít.
Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.
Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Salathiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.
Vậy, từ Abraham đến Đavít có tất cả mười bốn đời, từ Đavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.
Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, bà đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo:
"Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta".
Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.    Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Chúng ta thấy lời kinh tạ ơn của Giacaria dâng lên Thiên Chúa trong ngày lễ cắt bì của con mình. Chúng ta thấy lời tạ ơn do chính mình Giacaria dâng lên Thiên Chúa là Đấng ban ơn cứu độ cho Israel. Khi cất cao lời kinh tạ ơn như vậy, ông Giacaria đã đại diện cho cả dân tộc Israel để ca khen và cảm tạ hồng ân, lòng từ bi hay thương xót của Thiên Chúa. Chính ông và cả dân tộc ông cũng đang chờ mong Đấng cứu thế đến / niềm tin yêu và hy vọng đó đã đem lại sự vui mừng khôn tả khi chính gia đình ông đã được Thiên Chúa ghé mắt đoái thương ,cho Gioan con ông xuất hiện như một kẻ dọn đường.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Được sinh ra và sống kiếp người, ai cũng có những lo âu sợ hãi vì bị đe dọa bởi nhiều thứ: Sợ lạnh, sợ đói, sợ xấu, sợ già, sợ bệnh tật, sợ cô đơn và nhất là sợ chết. Vì thế bất cứ đứa bé nào khi vừa lọt lòng mẹ đều cất tiếng khóc. Bên cạnh nỗi sợ từ cá nhân, gia đình, xã hội mình đang sống, con người còn phải khiếp sợ vì những sự bất thường của thiên nhiên như tai họa từ thiên nhiên, từ khủng bố của kẻ thù , từ chiến tranh do ích kỷ , từ tai nạn do sự vô tình . Con người ai cũng ham sống sợ chết, chỉ muốn hưởng thụ nên ai cũng muốn chạy trốn khỏi những khó khăn trong cuộc đời. Nhưng sinh-lão-bệnh-tử là một bản án mà không phàm nhân nào có thể thoát được. Bởi thế ai cũng mong ngóng trông chờ Đấng cứu thế đến với hy vọng Ngài đến với quyền uy, sẽ làm nhiều phép lạ, giúp cho xã hội bình yên, nhà nhà hạnh phúc và cuối cùng ai cũng ước mong mình sau này sẽ được cứu thoát và sống hạnh phúc vĩnh cửu bên Thiên Chúa.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Đời con người đang bị bao vây của nhiều nỗi đáng sợ, thế thì con phải làm gì trước những nỗi đáng sợ ấy, con sẽ chạy trốn, sẽ lẫn tránh hay can đảm đối diện? Con không cần làm gì cả. Bởi vì theo nguyên tắc: Có sinh ra thì có hủy diệt/ nôm na là: Có sinh thì có tử. Con quá hiểu như thế, con hiểu hơn qua các điều Chúa dạy trong thánh kinh, trong các giáo huấn của Chúa và của Hội Thánh. Chúa đã dạy con đủ điều, Chúa đã hướng dẫn con đường lối, Chúa đã ban đủ ơn trợ giúp và Chúa luôn mời gọi con đừng sống theo ý riêng. Nếu con làm, con sống theo ý Chúa thì tất nhiên con sẽ là con của Chúa và Chúa ở đâu, con sẽ được ở đó. Chúa ban ơn cứu độ cho con, nhưng Chúa cần con đồng ý và hợp tác chứ không phải chỉ là nói suông và trông chờ .
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, con sẽ rước Chúa, sẽ trò chuyện với Chúa, sẽ lắng nghe ý Chúa mỗi ngày và con sẽ quyết tâm sống đúng với những gì Chúa dạy con. Xin ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / KT EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 506
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  2543
 Hôm qua:  2495
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11465750
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top