Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU TUẦN THÁNH / NĂM ABC / GIUSE LUCA

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ SÁU TUẦN THÁNH / NĂM ABC   

      ĐỀ TÀI :     Ý NGHĨA CỦA SỰ KIỆN THẬP GIÁ .

Thứ sáu /  TUẦN THÁNH  / NĂM ABC  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga 18, 1—19, 42. 
 
(Bài tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu).
…. Và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng.
 
(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy Thánh giá Chúa trong giây lát)
Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ: để tội nhân khỏi treo trên thập giá trong ngày Sabbat, vì ngày Sabbat là ngày đại lễ, nên người Do-thái xin Philatô cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cất xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân của người thứ nhất và người thứ hai cùng chịu treo trên thập giá với Người. Nhưng lúc họ đến gần Chúa Giêsu, họ thấy Người đã chết, nên không đánh dập ống chân Người nữa, tuy nhiên một tên lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người; tức thì máu cùng nước chảy ra. Kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cho các người cũng tin nữa. Những sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: "Người ta sẽ không đánh dập một cái xương nào của Người". Lời Kinh Thánh khác rằng: "Họ sẽ nhìn xem Đấng họ đã đâm thâu qua".
Sau đó, Giuse người xứ Arimathia, môn đệ Chúa Giêsu, nhưng thầm kín vì sợ người Do-thái, xin Philatô cho phép cất xác Chúa Giêsu. Philatô cho phép. Và ông đến cất xác Chúa Giêsu. Nicôđêmô cũng đến, ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông đem theo chừng một trăm cân mộc dược trộn lẫn với trầm hương. Họ lấy xác Chúa Giêsu và lấy khăn bọc lại cùng với thuốc thơm theo tục khâm liệm người Do-thái. Ở nơi Chúa chịu đóng đinh có cái vườn và trong vườn có một ngôi mộ mới, chưa chôn cất ai. Vì là ngày chuẩn bị lễ của người Do-thái và ngôi mộ lại rất gần, nên họ đã mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó.   Đó là Lời Chúa 
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Đúng 3 giờ chiều hôm nay, chính là giờ được ấn định dành cho người tử tội. Đây là giờ mà Chúa Cha đã dành cho Con mình / Còn với Chúa Giêsu thì đây chính là giờ mà Ngài phải hoàn tất chương trình cứu độ. Đối với những tên lính thì bằng sự vô cảm , họ cho rằng đây là giờ đền tội của một tên tử tù. Với các kinh sư và người Pharisêu thì đây là giờ mà họ hả hê nhất, vì đã loại trừ được đối thủ bằng một cái chết nhục nhã. Còn các môn đệ thì đây là giờ mà họ thất vọng nhất. Họ đã quá hụt hẫng vì chỗ dựa duy nhất đã không còn, khi tận mắt chứng kiến thầy mình trút hơi thở cuối cùng. Chúng ta đây là những hậu bối, khi nhìn vào các sự kiện mà Thánh kinh ghi lại, mỗi người chúng ta cũng sẽ có những cái nhìn khác nhau tùy vào cảm nghĩ của mình. Người tin thì nhìn Chúa như Đấng cứu độ. Người không tin thì cho rằng người công giáo là những kẻ điên rồ. Nhưng nghịch lý hay không là do cách sống của chúng ta. Những kẻ cứng lòng, cố chấp, ích kỷ, chai lỳ, kiêu ngạo thì thấy cuộc sống hấp dẫn lắm , nhưng sao ngày càng đi vào bế tắc. Thế giới mỗi lúc càng thêm bất an / Riêng người công giáo thì luôn cậy trông, tin tưởng và hy vọng.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Người không tin Thiên Chúa thì cho rằng Ngài là vị thần ác độc, thấy chết, thấy khổ mà không cứu. Người tin Chúa khi nhìn lên thập giá thì thấy tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Vì tội con người mà Con Thiên Chúa phải chết nhục nhã. Họ thấy những đau khổ trái ý xảy đến trong đời họ là đáng phải có để rèn dũa con người họ. Con người như con ngựa chứng, càng tự do nó càng bất trị. Ngày xưa, người Do Thái đã xây tháp Baben như để thách thức Thiên Chúa. Sau đó họ đã vô ơn khi luôn mở miệng trách móc Thiên Chúa / những con rắn hổ lửa đã nổi giận thay cho Thiên Chúa. Ngày nay con người đã quá văn minh nên không còn cần bất cứ ai, không còn coi có ai trên đầu mình. Họ tự cho mình là” thần là chúa”, nên kiêu ngạo và tàn ác với mọi người. Mười tai ương dành cho người Ai Cập , họ không sợ / họ càng không sợ rắn hổ lửa vì họ có thuốc chữa / họ lại càng không sợ lụt đại hồng thủy vì họ có nhiều tàu hàng không mẫu hạm . Nhưng chính khi sự kiêu ngạo của con người lên tới tột đỉnh, thì con Corona xuất hiện, nó là con vật bé xíu nhưng vô địch / nó cho thấy sự lỏng lẻo, yếu đuối và bất lực của con người. Như vậy xem ra con người khó lòng chạy thoát nó, và cả thế giới đang thất kinh hồn vía , vì chưa ai có khả năng ngăn chặn nó . Loài người sẽ làm gì với nó đây.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Người công giáo được cho là những người cuồng tín nhất khi luôn miệng van vái một kẻ chịu treo trên thập giá. Biết bao người đã chê bai dè bỉu đạo Chúa. Họ coi thập giá như một thứ nhục hình đáng sợ, nhưng đối với Thiên Chúa thì đây chính là sự khôn ngoan không dò thấu / một thứ xem ra nghịch lý nhưng lại có thể cứu độ con người. Thế mà quyền năng Thiên Chúa lại phát ra từ thập giá, để những ai tin vào Đấng bị treo trên cây gỗ , sẽ được cứu sống.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, con tin Thánh giá như nguồn sống mang lại ơn cứu độ, vì chỉ có Chúa mới có bình an hạnh phúc. Xin cho con chết đi trong tội lỗi mình và được sống lại trong ơn nghĩa Chúa. Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 668
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  5344
 Hôm qua:  13063
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11444672
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top