Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BA / TUẦN I / NGÀY 03 / MARCH / MC A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BA / SAU TUẦN I / MC A   

      ĐỀ TÀI :   HÃY CẦU NGUYỆN BẰNG NIỀM TIN.

Thứ ba /  ngày 03 / March / 2020  
 
I.  CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo: Mt 6, 7-15.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:
" 'Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen'.
"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".    Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO 
Muốn có đức tin, lòng chúng ta phải khiêm tốn, không khiêm tốn thì không thể nhận ra ai là Chúa , ai là tôi / ai lớn, ai nhỏ hơn mình. Người càng nhỏ thì càng phải khiêm tốn hơn. Trái lại người lớn hơn mà không có lòng khiêm tốn thì không thể sống chung với người khác được. Con người ngay từ buổi đầu, là tổ tiên chúng ta , họ đã có khuynh hướng kiêu ngạo / là loại thọ tạo nhưng Adam và Eva lại muốn biết tất cả. Điều thượng đẳng nầy chỉ xứng đáng dành riêng cho một mình Thiên Chúa. Còn chúng ta là thọ tạo, không nên và không thể như thế được . Nếu chúng ta muốn vươn lên, tự bản chất ấy không xấu, chỉ là để giúp chúng ta vượt lên trên chính mình. Nhưng nếu ta dùng sự khôn ngoan tài trí để thống trị, để đè bẹp kẻ khác thì …không được. Chúng ta tự bản chất là phải đi tìm ra của ăn và các phương tiện cho nhu cầu sống, điều nầy không xấu. Nhưng nếu chúng ta chiều theo ý muốn của thân xác, và quyết tâm tìm ra nó như nguồn khoái lạc thay cho nhu cầu sự sống thì những ý muốn thỏa mãn nhục thể ,tự nó đã biến ta thành một thế lực thù địch với Thiên Chúa. Ma quỷ chỉ muốn kéo ta tiến quá đi một chút, kéo ta lên vượt quá lằn mức mà Thiên Chúa muốn. Như vậy ta sẽ dễ dàng xâm phạm đến quyền lợi của anh em.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Tổ tông chúng ta vì muốn thử cho biết để thỏa mãn tính tò mò. Vì thế các ngài đã phải chịu phạt và còn làm liên lụy đến chúng ta. Trứng không thể chọi với đá / không cần phải cho tay vào lửa để biết lửa nóng cỡ nào. Cứ muốn lao vào chước cám dỗ để thử đức tin ta mạnh vững tới đâu. Đây chính là tính kiêu ngạo, là điều mà chúng ta cần phải tránh. Người khôn ngoan khi nhìn những kỳ công trong vũ trụ , ắt ta phải hiểu ai là Thiên Chúa , Ngài là Đấng như thế nào. Ta chỉ nên khiêm tốn thờ lạy và cầu xin Ngài thương ban ơn trợ giúp. Vì thế Thiên Chúa chỉ dạy chúng ta có 2 điều: Kính Chúa trên hết và yêu tha nhân như chính mình. Nếu ta khiêm tốn, ta chỉ việc vâng nghe và không bao giờ dám làm điều ngược lại.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Người khiêm tốn, biết mình là thọ tạo / luôn nhận ta thân phận mình thấp hèn. Chúng ta không thể thử Chúa, coi Ngài nhẫn nại như thế nào. Hoặc chúng ta muốn làm điều ngược ý Chúa, để coi kết quả sẽ ra sao. Đương nhiên điều làm trái ý Chúa  sẽ mang lại cho ta một kết quả thật tồi tệ .
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, Kinh Lạy Cha như một bài toán để thử đức tin người Kitô hữu. Nếu con xin gì với Chúa , chứng tỏ con đã tin. Nếu con đã rộng lượng với anh em, chứng tỏ con là con cái Chúa thật. Xin Chúa giúp con nhận ra tình Chúa yêu con trước khi con mở miệng cầu xin cùng Chúa điều gì . Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 621
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  32
 Hôm qua:  2576
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11472873
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top