Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BA TUẦN 32 TN A / NGÀY 10 NOVEMBER 2020

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BA  / SAU TUẦN 32 / TN  A   

      ĐỀ TÀI :  TRÁCH NHIỆM VÀ TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI TÔI TỚ.

Thứ ba /  trong tuần  XXXII  / TN A - ngày 10  Nov  2020  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 17, 7-10.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: 'Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa', mà trái lại không bảo nó rằng: 'Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống'? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.
"Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm' ".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO 
Lời nói và hành động của Đức Kitô đều nằm trong mục đích phục vụ / khái niệm của việc phục vụ trong Kitô giáo chính là làm tôi tớ. Từ xa xưa người ta có khái niệm rằng: Quan chức là đầy tớ của nhân dân. Thế nhưng những người đầy tớ nầy sau khi nhận ra sự quan trọng của mình, anh ta dần dần cỏi bỏ lớp áo tôi tớ để mặc chiếc áo chủ nhân. Tôi tớ thì ăn mặc xộc xệ bình thường, nhưng bởi lẽ mọi thứ quan trọng của chủ ở trong nhà đều do một tay của tên đầy tớ nầy sắp xếp và quán xuyến. Lâu dần, anh ta từ từ cho phép mình trở thành một người quản... lý. Khi ở chức vụ nầy, anh không còn thiếu thốn điều gì. Bởi lẽ nhiệm vụ của anh là phải phân phát mọi thứ tiện nghi vật chất cho mọi người trong nhà. Khi đã ở cương vị nầy thì việc anh sẽ tự trau chuốc, tự cho mình có cái quyền nầy, quyền nọ. Lúc đó quyền lực của anh chỉ còn thua có một người. Đó là ông chủ, ông chủ kia là chủ lớn, còn anh đương nhiên trở thành ông …chủ nhỏ . Từ đó người đầy tớ đã nghiễm nhiên trở thành một ông chủ quyền lực, và thay vì phục vụ mọi người thì anh ta lại bắt mọi người phục vụ mình. Cũng kể từ đây những việc bổn phận mà anh phải làm, đã trở thành một bản liệt kê công trạng, thành tích dài của anh. Cho nên đi đâu anh cũng bắt đầu kể lể và buộc những người khác phải cúi đầu biết ơn anh .Bắt đầu từ đây , anh không còn giống Chúa nữa /
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Chúa Giêsu là một mẫu gương phục vụ tuyệt hảo qua các việc Chúa làm như là: Thân phận người tôi trung, đảm nhiệm chức vụ nô lệ cho mọi người, bằng lòng chịu chết để chu toàn thánh ý Chúa Cha. Người luôn coi việc thực thi ý muốn của Chúa Cha như của ăn hằng ngày. Chúa Giêsu luôn tự hạ, không đòi mình phải ngang hàng với Chúa Cha, nhưng mặc lấy thân phận tội đồ và chết thay cho người khác. Ở đây chúng ta cũng nên có cái nhìn sơ qua về Đức Thánh Cha hiện tại , vị cha chung của giáo hội toàn cầu. Ngài được mọi người yêu mến không phải do chức vụ giáo hoàng mang lại, nhưng người ta kính nể ngài dù đang ở một chức vị cao, nhưng cách sống lại hết sức bình dân, dễ gần, dễ thân thiện. Ngài có thể ôm một người dị tật, lắng nghe lời tâm sự đơn sơ của một em bé, xếp hàng chờ lãnh phần cơm như bao công nhân khác và hơn thế nữa, ngài lại  thích dùng các phương tiện công cộng để di chuyển, ngài luôn sống bằng tinh thần nghèo khó, một tư cách dễ gần và một gương sống đạo đức. Thay vì ngài được hưởng đặc quyền đặc lợi thì ngài sẵn sàng sống với mọi người bằng tinh thần của người phục vụ. Do vậy ý hướng sống của ngài chỉ để phục vụ và làm vinh danh Thiên Chúa chứ không có chút nào trong ý muốn lành vinh danh bản thân mình.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Hôm nay Chúa muốn chúng ta hiểu và thấy thái độ cần có của một người môn đệ / theo Chúa là phải sống đúng tư cách của một Kitô hữu, luôn noi gương Chúa để phục vụ chứ không phải đòi người khác phải phục vụ mình. Luôn phải yêu mến đời sống giản dị, dễ hòa đồng gần gũi với anh em và nhất là luôn chu toàn bổn phận mình trong tư cách của người tôi tớ. Vậy nên chỉ khi nào chúng ta dám từ bỏ mình, sống như người tôi tớ giữa anh em, thì chúng ta mới có chút gì đó giống Chúa. Vì Chúa chỉ đến thế gian vì lợi ích của chúng ta. Ước gì chúng ta sống đạo thật tốt để chúng ta có thể gặp được Chúa trong chính bản thân mình. Điều nầy mang y nghĩa: Trong ta luôn có Chúa.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, nếu con sống xa rời giáo lý của Chúa, thì hoặc là Chúa không nhận ra con, hoặc là chính con không thể nhận ra chính bản thân mình. Xin  Chúa chúc lành cho những nỗ lực của con, để mỗi ngày con trở nên giống Chúa hơn. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 471
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  2572
 Hôm qua:  2495
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11465779
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top