Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY TUẦN 21 TN A / NGÀY 29 AUGUST 2020

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY / SAU TUẦN 21 / TN  A   

     ĐỀ TÀI :   THÁNH GIOAN TG BỊ TRẢM QUYẾT.

Thứ bảy /  trong tuần  XXI / TN A - ngày 29 / Aug / 2020  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Macco: Mc 6, 17-29.
 
Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.
Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho", và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho". Cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gio-an Tẩy Giả". Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.
Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.   
 
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /   
Loạn luân là một trọng tội trong luật hôn nhân gia đình. Người phạm tội nầy bị coi ngang hàng với loài cầm thú. Vua Hêrôđê Antipas là Hêrôđê con. Hêrôđê cha là ông vua đã ra lệnh giết các bé thiếu nhi vùng Bêlem và phụ cận. Gioan tẩy giả vì muốn mọi người phải tuân giữ luật Chúa và nhất là ông muốn bảo vệ trật tự trong hôn nhân gia đình nên đã ngăn cản việc làm bỉ ổi của Vua Hêrôđê. Chính vì muốn chu toàn sứ mệnh của mình, muốn làm chứng cho chân lý, muốn bảo vệ luật hôn nhân cho nên ông mới ăn gan hùm mà chọc giận một ông vua háo sắc, dâm ô và độc ác như Hêrôđê. Qua cái chết của Gioan, Chúa muốn cho ta thấy rõ tâm tư của Hêrôđê. Ở nơi ông có phân nửa tốt và phân nửa xấu. Chính vì sắc dục mà ông muốn giết Gioan, mặc dù ông biết rõ Gioan là người chính trực. Phân nửa tốt còn lại là do lương tâm ông phân vân. Nhưng cuối cùng con quỷ dâm dục trong ông đã thắng thế cho nên tiếng nói lương tâm trong ông đã bị lép vế. Chính vì người phụ nữ ông yêu thương lại là một con mụ độc ác nên bà đã tìm hết mọi dịp để loại trừ Gioan / để không còn ai dám ngăn cản cuộc sống loạn luân thú vị đầy thú tính của bà nữa.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Sợi dây lương tâm trong ông lúc nầy xem ra quá mong manh và yếu ớt. Sách Khôn Ngoan dạy rằng: Nếu ta không chịu nghe theo tiếng nói lương tâm, thì ta sẽ sẵn sàng phạm hết tội nầy sang tội khác. Người ta ví lương tâm như một thứ gai nhọn mỏng manh. Khi ta làm điều tốt thì nó nằm yên. Khi ta làm điều xấu thì nó quay góc nhọn đâm vào tim ta. Thế nhưng nếu ta cứ làm điều xấu mãi thì gai nhọn kia sẽ mòn dần vì thành trong tim ta ngày càng dày thêm lên nên các vết đâm không còn xi-nhê nữa / nghĩa là lâu dần vết đâm kia không còn có tác dụng gây đau nữa. Khi nhìn hình ảnh cô bé Salomê, con gái bà Herodi-ade, cô vừa có nhan sắc lại vừa có biệt tài, nhưng cô không biết cảm ơn đấng đã sinh dựng và ban tài sắc cho cô . Trái lại, cô lại dùng chính tài năng Chúa ban để làm những điều ác đức theo ý của mẹ mình. Nén bạc Chúa trao cho cô , thay vì làm sinh lợi cho Chúa, thì cô lại vất bỏ nó đi chẳng khác chi thứ người vong ân bội nghĩa.
 
III. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: 
Gioan đã chết vì chân lý, vì ông dám nói sự thật, đúng với câu: Thật thà thường thua thiệt. Chúa bảo chúng ta phải khôn như con rắn và hiền như chim bồ câu. Thế nhưng nếu thấy sự khôn khéo tránh né luồn lách của ta sẽ làm thiệt hại, làm gương xấu cho người khác / gây hiểu lầm và thiệt hại cho công cuộc truyền giáo. Thì việc nhịn nhục nhu mì nhẫn nại của ta lúc bấy giờ sẽ không phải là giải pháp đúng . Vậy nên trong mọi công việc, chúng ta đều cần đến ơn soi dẫn của Chúa. Người đời có bài thơ phê phán một cô gái chửa hoang , trong đó câu mở đầu là: Cả nễ cho nên sự dở dang.... /Sự thật luôn có ở trên đầu con người , nơi có trí khôn ngự trị, nhưng có nhiều lúc sự thật lại bị che lấp, vì sao? 
- Vì ông ấy là xếp của con. 
- Vì Bà ấy là ân nhân của con.
- Vì Người ấy là người thân quen trong gia đình con.
Với biết bao áp lực từ xã hội, từ gia đình, khiến cho tôi bối rối lo sợ, cũng có khi vì chút bình an giả tạo ,tạm bợ mà tôi đã đánh mất can đảm khi biết rõ điều ấy rõ ràng là xấu xa, là sai , là mất lòng Chúa. Cho nên các đấng khôn ngoan đã cho biết: Muốn sống thánh không đơn giản chút nào. Cuối cùng con cũng nhận ra giá trị hôn nhân là tuyệt đối. Giá trị nước trời là vô đối. Một khi chúng ta là ngôn sứ, chúng ta phải sống đúng sứ vụ của mình: Phải nói lời Thiên Chúa, phải bênh vực lẽ phải ,cho dù lời nói thật sẽ gây mất lòng. Vì có khi còn mất mạng như Gioan .
 
IV.XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, cuộc đời con luôn có lúcsáng, lúc tối, đã có rạng đông, có nắng nóng thì cũng sẽ có chiều tà. Tình yêu hôn nhân cũng thay đổi, có khi lúc nầy có khi khác. Xin cho chúng con khi sống bậc hôn nhân ,biết trung thành với lời cam kết là phải thủy chung trong tình yêu như Chúa Kitô yêu Hội Thánh. Xin Chúa giúp chúng con sống trung thành với Chúa cho đến cùng .Amen **R
GD-BX / GIUSE LUCA ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 507
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  939
 Hôm qua:  1944
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11455667
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top