Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ HAI / NGÀY 23 DEC / MV A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ HAI / TRONG TUẦN  IV  MV A   

      ĐỀ TÀI :   NGÀY SINH VÀ LỄ ĐẶT TÊN CHO THÁNH GIOAN.

Thứ hai / Trong tuần  IV  MV  / A - 23 / Dec / 2019  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 1, 57-66.
 
Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan".
Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.
Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Đối với các cặp tình nhân trẻ thì thai nhi, đứa con đầu lòng có khi là một điều bất hạnh sau những giây phút nông nổi của cả hai người / nhưng đối với các cặp hôn nhân trẻ thì đứa con đầu lòng chính là niềm vui lớn lao cho cả hai gia đình. Thật buồn khi có những cặp đôi dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không có con. Trái lại, nỗi bất hạnh biết bao khi đôi bạn trẻ không trân quý đứa con đầu lòng của mình. Họ sẵn sàng hủy bỏ nó như vứt bỏ một thứ ung nhọt, xui xẻo trong cuộc đời họ. Vì thế Chúa mới nói: Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Tội hủy bỏ thai nhi con của mình là một trọng tội vì đã chạm đến quyền ban sự sống của Thiên Chúa ,mà còn gây hậu quả rất nghiêm trọng cho họ sau nầy. Vì đó là một tội cố tình giết người, giết chính đứa con của mình. Hình phạt nào cho tương xứng với họ .
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Thật cao quý khi có những bà mẹ khi sinh ra những đứa con tật nguyền là hậu quả của chất độc da cam do lây nhiễm từ người cha. Những người mẹ như vậy thì cho dù là đạo nào, họ cũng xứng đáng được ngưỡng mộ và rất đáng để được người đời tôn vinh. Con cái sinh ra từ tình yêu thương của cha mẹ, thế nhưng họ ác biết bao khi những đứa trẻ ấy hoàn toàn vô tội và không mang chút dị tật nào. Dù thế nào thì cha mẹ cũng phải có bổn phận để yêu thương, nuôi dưỡng và săn sóc chúng. Đây là chứng từ của đức tin và cũng là dấu chứng của tình mến Chúa và yêu tha nhân của một Kitô hữu. Nếu khi chúng ta sinh chúng ra, chúng ta thích thì chúng ta nuôi, bằng nếu như không thích thì chúng ta loại bỏ nó vào thùng rác / chả trách rằng: Có những đứa con khi cha mẹ mình già yếu, chúng cũng chẳng chút yêu thương mà sẵn sàng vứt bỏ hoặc có những đứa con nghịch tử sẵn sàng giết chết cha mẹ già của mình chỉ vì các ngài không chịu đáp ứng cho tính ngông cuồng của chúng. Trường hợp nầy sẽ đúng với câu: Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Hay câu nói: Gieo nhân thì gặt quả, Nho không thể kết trái trong bụi gai.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Thiên Chúa đã đoái thương nhân loại khi tuyển chọn Gioan làm tiền hô cho Chúa. Chúng con có thể so bì rằng: Sao Chúa ban ơn riêng cho Gioan mà không chọn con / con cũng có thể làm tiền hô mà. Nhưng chúng ta khoan so bì vội, liệu chúng ta có dám sống tốt như ông bà Giacaria, liệu chúng ta có dám chết vì sứ vụ như Gioan ,mà lại đòi hưởng vinh quang của Gioan. Lạy Chúa, con sẽ cố.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, làm chứng cho Chúa như Gioan là phải ngục tù, phải chết. Xin Chúa ban cho con ơn can đảm, chỉ cần con dám vâng nghe và thực thi ý Chúa trong đời sống hằng ngày là dủ rồi, đừng chỉ dám nói mà không dám làm. Xin Chúa trợ giúp con. Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / KT EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 525
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  24
 Hôm nay:  2710
 Hôm qua:  2495
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11465917
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top