Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU / TUẦN 1 / NGÀY 06 MARCH / MC A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ SÁU / SAU TUẦN I / MC A   

      ĐỀ TÀI :    TÌNH YÊU SẼ HÓA GIẢI TẤT CẢ.

Thứ sáu / ngày 06 / Mar / 2020  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo: Mt 5, 20-26.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy  cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!"     Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /   
Tình yêu thương luôn mang bản chất vô vị lợi. Ví dụ như tình mẹ con, tình chồng vợ, tình cha con. Tình yêu sẽ biến mọi người trở nên ruột thịt, thân thiết, bằng hữu. Người công giáo chúng ta đương nhiên trở thành một dân tộc Chúa chọn / dân riêng của Chúa / Dân tộc mới theo lời hứa. Vì thế chúng ta thật hạnh phúc khi được gọi Thiên Chúa là Cha và được Người nhận là con qua ơn cứu độ của Đức Kitô. Chúa Giesus đã chết trên thập giá để cứu chúng ta khỏi chết. Sau đó Ngài thiết lập Nước Trời và tiếp tục thi ân giáng phúc cho chúng ta qua các bí tích trong giáo hội. Yêu thương là sống công chính, là hiến thân cho người khác cách vô vị lợi. Khi Chúa Giêsu rao giảng ơn cứu độ và tuyển chọn các môn đệ, Ngài dạy các ông phải sống công chính hơn đám người biệt phái Pharisêu. Tuy trong cả hai thời kỳ ,mọi người đều phải tuân thủ theo giới răn của Thiên Chúa dạy / Nhưng nếu sống theo tinh thần lề luật thời Cựu Ước như đám Pharisêu thì chưa đủ , mà chúng ta phải sống đạo bằng tinh thần mới, Tân ước . Giết người đã là trọng tội, nhưng trong lòng mà ta đang căm giận anh em thì ta đã bắt đầu đi vào con đường sát nhân rồi. Ước muốn là thành công một nửa. Do đó ước muốn cũng là thực thi một nửa rồi. Nếu chúng ta bảo rằng sống theo đạo Chúa , theo tinh thần mới là quá khó. Trong khi đó Chúa đã làm gương, đã chịu đựng mọi nỗi cay đắng, khốn cực trong kiếp sống phàm nhân để noi gương cho chúng ta. Vì thế Ngài quả quyết rằng: Chúng ta cũng sẽ làm được y như thế. Nếu ta cố tình làm sai thì chúng ta không thể nào làm con của Chúa được.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Chính vì bản chất ích kỷ gian ác nên chúng ta cứ cho rằng: Sống theo giáo huấn của Chúa thì quá khó, nhưng đó là vì chúng ta cậy vào sức riêng mình cho nên chúng ta luôn thất bại. Nhưng nếu ta biết cậy dựa vào ơn Chúa trợ giúp thì chắc chắn chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà thành công. Thế gian thích sống theo tự nhiên, tự nhiên là bản chất của nhục thể. Nó luôn kéo ta xuống / tinh thần thì muốn tốt nhưng bị thân xác lôi kéo, ta khó lòng thành công. Nếu dựa vào ơn Chúa trợ giúp, tức là cố gắng làm theo ý Chúa. Đương nhiên Chúa sẽ giúp ta thành công, yêu theo kiểu Chúa là phải dấn thân, phải quảng đại, phải tha thứ. Sau đó là sống theo gương Chúa bằng kỷ luật yêu thương. Chắc chắn cho dù chúng ta đang ở đâu , ta cũng sẽ được bình an hạnh phúc
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Chúa đã nhiều lần nói rõ với chúng ta về điều kiện được tha thứ. Muốn Chúa tha thứ cho ta thì ta phải sẵn lòng tha thứ cho anh em. Muốn sống hài hòa với anh em, ta phải khiêm tốn và luôn dùng tinh thần hòa giải để sống. Ai cũng lầm lỗi yếu đuối, ta cũng thế mà anh em cũng vậy. Vì thế hãy hòa giải, hãy mỉm cười, hãy bắt tay anh em, hãy bỏ chín làm mười. Hãy chuyển từ chuyện lớn sang chuyện bé, hãy chuyển từ chuyện bé sang …không có gì. Hãy vui vẻ, hãy cám ơn nhau và hãy tạ ơn Thiên Chúa luôn luôn.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa là Thiên Chúa yêu thương, xin hãy ban cho con thứ tình yêu hóa giải. Xin giải tỏa mọi nóng giận, mọi khúc mắc trong đầu con, để con cũng biết sống yêu thương mọi người như Chúa dạy . Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 534
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  995
 Hôm qua:  2576
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11473836
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top