Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU SAU TUẦN 2 MV C / NGÀY 10 DEC 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ SÁU , SAU TUẦN 02 MV / NĂM C  

ĐỀ TÀI :  HÃY SỐNG ĐẠO BẰNG SỰ KHÔN NGOAN.

Thứ Sáu ,sau tuần II MV C / Ngày 10 December 2021
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu: Mt 11,16-19
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: 'Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!'
"Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: 'Ông ta phải quỷ ám!' Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: 'Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO: 
Trước khi đi vào chiều sâu của bài tin mừng chúng ta thử tìm cách trả lời những câu hỏi sau đây: Tại sao trải qua hơn 20 thế kỉ, nhưng số người theo Chúa vẫn còn quá ít. Theo thống kê thì chỉ có hơn 1 tỷ người biết Thiên Chúa. Ở đây mới ngừng lại ở chữ biết, chứ chưa xác định con số thật của số người tin thờ và sống theo lời Chúa dạy. Có lẽ con số này còn khiêm tốn. Đây là 5 câu hỏi cần được giải đáp.1/ Tại sao có quá nhiều thợ gặt không lành nghề; 2/ Tại sao thế giới có quá nhiều những con người không hài lòng về chính mình; 3/ Tại sao lại có nhiều kẻ không muốn nghe ai; 4/ Tại sao số người nói lời Chúa thì nhiều nhưng người thực hành thì lại quá ít; 5/ Tại sao thế giới lại thiếu vắng những con người là mẫu gương đạo đức. Thật ra thế giới này đã tiến triển vượt bậc cho nên số người khôn ngoan, có kiến thức cao lại không thể giúp xây dựng thế giới này ổn định hơn. Họ làm gì cũng được ,với tài an bang tế thế, nhưng lại không giúp gì cho sự đoàn kết các dân tộc. Bởi vì đa số những người học cao, biết nhiều lý lẽ, nhưng lòng họ lại cứng tin / họ càng thông minh thì họ càng có đủ lý lẽ để chống chế, chối bỏ đường lối của Thiên Chúa. Cho nên những người thật sự tin Chúa hãy còn quá ít. Chưa đủ số cao để Thiên Chúa thưởng mà cũng chưa đủ số thấp để Thiên Chúa giáng phạt. Vấn đề nhức nhối ở đây là chúng ta có rất nhiều thợ. Nhưng đa sống trong họ lại chỉ là những người thợ chưa lành ghề. Lẽ ra các linh mục phải là những người am hiểu Chúa nhất, vì họ là những người học chuyên môn. Chúng ta nói xa ra một chút-> Châu Âu là các quốc gia toàn tòng, nhưng nay họ đã bỏ đạo rất nhiều. Cũng chính Châu Âu phát sinh ra các bè phái chống đối giáo hội. Nhiều linh mục giảng như cái máy ghi âm, nhưng lòng họ chưa hiểu rõ về Chúa. Bằng chứng là họ chưa chịu thực hành lời họ rao giảng. Thời nay dù ở lĩnh vực đạo hay đời, ai cũng thích người khác nghe lời mình nói, mà bản thân mình thì không muốn nghe ai. Ai cũng thích áp đặt quan điểm của mình lên người khác và luôn cho mình là đúng ,dù thực tế mình có thể sai. Ai cũng muốn làm quan án để đi xét xử người khác ,rồi sau đó họ đi nghi ngờ cả đường lối của Thiên Chúa. Họ viện ra đủ lý do để cho mình khỏi phải tuân giữ. Họ sống sai rồi cố bào chữa cho cái sai của mình. Khi làm như vậy thì đồng thời họ cũng khước từ lời Chúa mời gọi. Kẻ nào chỉ nói mà không làm, thì kẻ ấy đích thị là những tên Phariseu thế hệ mới.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Hôm nay Tin mừng nói về những đứa trẻ trái tính, trái nết. Chúng thích gì thì làm nấy và muốn cho mọi người phải làm theo, phải ủng hộ chúng. Chúng tự đặt ra lối sống đạo theo ý riêng và bắt người khác phải nghe theo. Ai không theo sẽ bị chúng phê phán, chê trách. Người Do Thái không thích Gioan vì ông đụng chạm đến quyền lợi và danh dự của họ. Cho nên ông làm gì, nói gì họ cũng chê. Ông sống kham khổ thì họ bảo là ông bị điên, bị quỷ ám. Chúa Giê-su sống thân thiện, hòa đồng thì họ lại cho rằng Chúa Giê-su ham ăn, ham nhậu. Nhưng chúng ta chỉ cần quan sát hành động của Gioan và của Chúa Giê-su, ta sẽ có câu trả lời. Bọn luật sĩ nói giỏi, nhưng không sống theo. Họ sai hoàn toàn, nhưng lại cố biện minh. Họ không nghe Gioan, càng không muốn nghe Chúa Giê-su. Vậy họ đúng ỡ chỗ nào / họ thích theo ý riêng, họ sống theo tính tự ái và mê danh vọng. Họ đòi Chúa phải sửa sai. Nghĩa là họ muốn sống theo ý riêng chứ không muốn sống theo ý Chúa dạy. Giáo hội thay quyền Chúa, cấm ly dị, cấm phá thai là đúng. Có nghĩa là ai muốn đi theo Chúa thì phải đi qua cánh cửa hẹp.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Chúa Giê-su ví đám người Do Thái như những đứa trẻ khó tính khó nết. Chẳng ai ưa bọn chúng. Bởi thế muốn sống đạo đúng, chúng ta cần phải có ơn khôn ngoan / giữ đạo chúng ta phải có thiện chí. Thậm chí là phấn đấu nghe theo lời Chúa dạy để trở nên con người tốt. Muốn sống tốt, ta phải có ơn can đảm, một khi ta cảm nhận được mình làm đúng, đi đúng, sống đúng, thì ta không nên quá lệ thuộc vào lời phê phán của kẻ khác , nhưng hãy sống theo lẽ khôn ngoan của Chúa bằng sự vâng phục giáo hội. Sống đạo, tôi không nên quá tự ái và cũng đừng ham đánh giá người khác. Bởi lẽ mỗi người có hoàn cảnh và cơ hội sống khác nhau. Hơn nữa Chúa ban cho mỗi người một nén bạc riêng. Những kẻ sống đạo theo tính tự ái là vì họ sợ sự thật. Bởi vì sự thật không bao giờ có chung đường với những kẻ cố tình làm sai. Cho dù giáo hội có bị gian nan, bắt bớ, loại trừ, thì Thiên Chúa vẫn tiếp tục chương trình của ngài, mặc cho ai nghĩ gì, nói gì, làm gì. Chúng ta nên hiểu rằng: Muốn sống thì phải đoàn kết nhưng nếu muốn được cứu rỗi thì cần phải có ơn khôn ngoan. Do Thái không nghe lời Gioan vì họ không thích sám hối. Chúa kêu gọi họ hoán cải, nhưng họ không nghe ai nên chống đối cả hai. Họ không muốn sống đẹp lòng Thiên Chúa mà chỉ muốn sống thoải mái cho riêng mình. Những kẻ không có thiện chí thì thích phá ngang, thích bắt bẻ, thích đoán xét sai lệch về người khác. Họ chỉ muốn sống theo ý họ. Họ chống đối giáo hội, tiêu diệt kẻ có đạo. Tóm lại, họ sống hoàn toàn khác với ý Chúa / Chúa muốn chúng ta sống bao dung, chịu đựng lẫn nhau, mà còn phải đoàn kết chung tay đóng góp công sức và phục vụ lẫn nhau. Chúa ban cho mỗi người 1 nén bạc ,nhưng tùy theo khả năng mà chúng ta đáp lại. Giá trị của một ki-tô hữu là tùy vào cách sống niềm tin và hành động của mình. Luật sĩ biệt phái quá chảnh, họ coi họ là nhất nên không bằng lòng bất cứ ai. Họ chỉ cho mình là người mẫu mực. Chúng ta cũng phải hiểu rằng: Thiên Chúa rất công minh, ai vô cảm, ích kỷ thì sẽ không được lãnh ơn cứu độ. Cho nên sống bác ái phải là trên hết và quan trọng nhất. Cuối cùng, tôi cần phải phá bỏ lớp vỏ cứng thì mới có thể hòa đồng với anh em / vâng phục giáo hội và trở nên con cái Thiên Chúa.
 
V. XIN BAN ƠN: Lạy Chúa là Thiên Chúa quyền năng và nhân lành. Xin giúp con loại bỏ tính kiêu căng, ích kỷ, để con tôn kính Chúa. Vâng phục giáo hội và quảng đại với anh em. Amen.**R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 271
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  1852
 Hôm qua:  2128
 Tuần trước:  23271
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11497721
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top