Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

23. Những Đứa Con Lạc Lõng

Cách đây vài năm, trong lớp 8, tôi là chủ nhiệm, có một cậu học trò tên V. Em đang khỏe mạnh, thông minh, học giỏi và nhanh nhẹn như những đứa trẻ cùng trang lứa.

Thế nhưng chỉ  trong vòng một tháng, em đã trở thành một người khác hẳn: Trầm tư, mặc cảm, không học bài và không chuẩn bị bài trước khi đến lớp, bất chấp mọi lời phê bình của bạn bè và thầy cô.

Tôi mời phụ huynh lên trường và mẹ em kể: “Chúng em ly hôn khi cháu đang học lớp 5, nhưng thống nhất không cho cháu biết đến khi cháu vào học cấp III. Vì thế em phải giải thích rằng ba đã chuyển công tác đến một nơi xa, thỉnh thoảng mới về thăm con. Lâu lâu, anh ấy cũng về ở nhà đôi ngày, khi cháu ngủ thì anh ấy đi. Chúng em phải cẩn thận đến mức qui định cả những lối đi về của mỗi người, để khỏi chạm mặt nhau khi vô tình  có con đi theo. Vở kịch ấy đã diễn được 3 năm, cháu vẫn không hay biết…”.

Dẫu có thương con, lo lắng cho lương lai của con thì cách giải quyết của họ đã không đem lại kết quả như mong muốn. V. kể: “Bình thường thì mẹ đưa đón em đi học, nhưng hôm ấy cô giáo bệnh,  chúng em được về sớm. Em đã đi bộ về nhà và trông thấy ba. Đầu tiên em cứ nghĩ là ba mới về, nhưng hôm đó và cả những ngày sau vẫn không có ba ở nhà. Sau đó, tìm hiểu em mới biết rõ sự thật. Việc gì ba mẹ phải lừa dối em? Em không cần đến sự thương hại. Mỗi người đều có thể sống theo cách mà mình thích. Em muốn bỏ học!”

Năm học này, lớp tôi chủ nhiệm có T. hoàn cảnh tương tự như V. Cha mẹ bỏ nhau nhưng họ không giấu con. Sống với mẹ nhưng ngày nào cha T. cũng về theo dõi việc học hành, sinh hoạt và chăm sóc con. Một lần cha T. tìm gặp tôi: “Tôi bắt gặp cháu trong một quán cà phê uống, hút thuốc cùng bạn bè, tôi lôi về nhưng nó chống lại. Cô có thể giải thích dùm tôi vì sao cháu lại ra nông nỗi đó, trong khi ở nhà tôi sắm sửa cho cháu không thiếu thứ gì. Vả lại cháu đâu có bị cha mẹ bỏ rơi, dù chúng tôi không ngủ chung giường?”

Vài tuần sau, T. bỏ nhà đi bụi đời, từ giã nơi ở “không thiếu thứ gì” của em. Khi tìm được em về, T. tuyên bố “Đi bụi đời, đi cải tạo,hay đi tù vẫn sướng hơn ở nhà!”. Đến lúc ấy họ vẫn không hiểu được rằng, con họ không cần vật chất. Có lẽ em chỉ cần một thứ mà cha mẹ chẳng hề tốn tiền mua nhưng lại không làm được cho con, đó là sự ấm cúng của một gia đình với đầy đủ các thành viên. Tôi hỏi cha của T.: “Anh chị ly dị nhưng không ai lập gia đình mới và ngày nào anh cũng về gặp vợ con, vậy tại sao phải bỏ nhau?”. “Vì tự ái”. Chỉ đơn giản vậy mà họ cũng cố chấp để đánh mất đi sự vô tư, hồn nhiên của con mình.

Chỉ mới năm ngoái, một phụ huynh tìm tôi xin nâng điểm để con gái mình khỏi thi lại. Anh giải thích: “Cô thông cảm, vợ chồng tôi sống ly thân một năm nay. Cháu buồn, học hành sút kém, chứ trước kia có tôi kèm cặp, cháu luôn học giỏi”.

Dẫu sao thì các em T., V., N., còn may mắn vì vẫn được cha mẹ thương yêu và quan tâm. Không thể không kể đến những em bị bố mẹ bỏ mặc sau khi ly hôn, đã đẩy các em đi vào con đường tội lỗi, Em S., cha mẹ bỏ nhau. Cùng cực, người mẹ mở quán Karaoke, mẹ con tự phục vụ. Ngây thơ, khờ dại khiến em đã phải mang bầu khi đang còn đi học và làm mẹ lúc mới 15 tuổi.

Em C,. là một học sinh chăm ngoan, học giỏi và có hiếu với cha mẹ. Gia đình đang đầm ấm, hạnh phúc bổng dưng bố phải lòng một cô nhân viên trẻ, hắt hủi, từ bỏ mẹ con em không cần đến cả tòa án. Lòng tin, sự kính trọng người cha tan vỡ, đã đẩy em vào con đường nghiện ngập không gì cứu vãn nổi.

Còn đến hơn một ngàn lẻ một các trường hợp khác nữa, để có thể kết luận: khi cha mẹ bỏ nhau, không một đứa trẻ nào có thể phát triển được bình thường về thể chất, học lực hoặc về tâm lý.

(trích: Tình yêu & cuộc sống)

Lời bàn: Yêu là chấp nhận một con người có cả tài lẫn tật và đồng ý sống với họ suốt đời. Những đôi trai gái yêu nhau, tìm hiểu nhau, chấp nhận nhau, đa số còn yêu say đắm nhau là đàng khác, nhưng sao họ lại dể dàng bỏ nhau. Thật là khó hiểu. Hôn nhân đâu phải là một món đồ, thấy hạp nhãn thì mua về,  khi thấy không xài được nên vất xó, bán ve chai hoặc vất ra đường. Tại sao họ không sống vì ai cả, làm sao có con người lý tưởng để mà mơ ước. Nếu lấy được một con người lý tưởng mà tính tình của mình lại trái khoáy, thì cũng chẳng làm sao có hạnh phúc được? Hôn nhân phải có nhẫn nhục, phải có hy sinh, phải biết sống vì người khác thì mới bền lâu.

 “Yêu nhau củ ấu cũng tròn, một trăm chỗ lệch cũng  (phải)  kê cho bằng”

Rõ ràng là không yêu thật tình , nên đòi hỏi người bạn mình nhiều quá. Đôi khi có kẻ ít suy nghĩ nên xử sự ù lì. Nhiều người vì quá tự ái nên chỉ vì một tiếng gáy thôi mà đành tan đàn xẻ nghé. Nói chung họ yêu nhau có khi vì những món lợi nào khác chứ không phải do họ cố tìm hạnh phúc. Thế nhưng một quyết định sai lầm, một tự ái quá mức, hậu quả là đôi tim tan vỡ. Thế thì kẻ chiến thắng chẳng ăn được cái giải gì, mà người nhận lãnh hậu quả tồi tệ đó chính là những đứa con. Tình cha mẹ như bóng râm trên cuộc đời con trẻ nên  không có gì thay thế  ,bù đắp được! Tại sao lại không cố gắng nhẫn nhục sống với nhau cho đứa con bớt tội nghiệp?

Suy ra cho cùng, hai người bỏ nhau thì cả hai người đều mắc lỗi nặng và không có ai là người vô tội cả. Hai người cãi nhau thì hai người đều có lỗi, đây là một sự thật mà đừng ai tự bào chữa làm gì ? Mỗi người hãy tự nhận lỗi của mình,hãy xin lỗi nhau và hãy  làm hòa cho con nó bớt bơ vơ, côi cút.

Cầu nguyện: Lạy Chúa,chúng con nhìn vào gương Mẹ Maria và Thánh Cả Yuse, ai cũng có ý thích của mình, nhưng sau khi biết Thánh ý Thiên Chúa thì hai Đấng đã bỏ hẳn ý riêng /dù Mẹ Maria muốn khác, Thánh Yuse cũng muốn khác, nhưng  hai Ngài đã chọn ý Chúa để thi hành . Xin Chúa giúp chúng con biết noi gương sống của Thánh gia để cha mẹ  luôn yêu thương chung thủy với nhau và con trẻ cũng biết vâng lời và tôn kính cha mẹ hết mực.

Chúng con cầu xin nhờ Thánh Linh , Chúa chúng con. Amen


Trở lại      In      Số lần xem: 1587
Tin tức liên quan
  • HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT .
  • VUA NƯỚC SỞ VÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ CUA / GL
  • CẦU NGUYỆN NHIỀU ĐỂ VƯỢT QUA
  • TÌM MỘT NGƯỜI CHỒNG .
  • THA THỨ .
  • MỐI TÌNH ĐẦU SAU 60 NĂM CHỜ ĐỢI
  • NGƯỜI VỢ CỤT CHÂN .
  • KHỔ VÌ GHEN
  • CON DÂU ĐẦY TÍNH TOÁN
  • LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  789
 Hôm qua:  3294
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11461501
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top