Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

30-Tấm Lòng Độ Lượng 2

 13 năm trước, tôi là một nữ sinh viên năm cuối, còn anh là sĩ quan trẻ mới ra trường. Chúng tôi quen nhau trong một lần giao lưu kết nghĩa. Ba năm học ở Học viện Hải quân, anh góp nhặt cũng chỉ mua được chiếc xe đạp cà tàng, nhưng tôi vẫn yêu anh tha thiết.

Tôi đã từ chối tất cả những chàng trai con nhà giàu có để đến với anh, chỉ vì yêu màu áo lính Hải quân. Tôi là con gái độc nhất. Ba tôi hy sinh khi tôi còn là bào thai trong bụng mẹ. Lớn lên thiếu tình thương của ba, nên được mẹ cưng chiều và được học hành tử tế.

Chúng tôi yêu nhau được hai năm thì làm đám cưới. Mẹ tôi cho mượn tạm căn nhà nhỏ, vợ chồng đưa nhau về ở. Ngày ngày vẫn chiếc xe đạp cà tàng – chiếc xe đạp trước đây anh vẫn thường chở tôi về sau những buổi tan trường và là tài sản duy nhất của chúng tôi trước ngày cưới, anh vượt 20km đến đơn vị, chiều lại về nhà. Ngày ấy, anh chỉ mong thời gian trôi mau để mỗi buổi chiều được gặp tôi đón anh bên cánh cửa.

Hơn một năm sau ngày cưới, tôi sinh cho anh đứa con gái đầu lòng xinh xắn. Căn nhà nhỏ có tiếng cười trẻ thơ thêm phần ấm cúng hạnh phúc. Tuy cuộc sống có phần chật vật hơn vì phải lo cho con, nhưng chưa bao giờ tôi kêu ca vì vất vả. Đêm đêm khi con ngủ, tôi miệt mài bên máy vắt sổ kiếm thêm tiền mua cho con hộp sữa. Khi con đến tuổi đi học, ở nhà mãi cũng buồn, tôi đã xin đi làm để đỡ bớt gánh nặng kinh tế gia đình cho anh.

Từ ngày đi làm, suốt ngày tôi bận rộn với sổ sách, tính toán, thu chi trong vai trò của nhân viên thủ quỹ. Thay cho những lần đón anh ở đầu ngõ là những buổi tối tôi đi học vi tính, tiếng Anh. Những bữa cơm tự tay tôi nấu thưa dần, thay vào đó là cơm hàng, cơm hộp. Trong nhà, lần lượt chiếc giường nệm êm ru đã thay chiếc giường cũ kỹ ọp ẹp từ ngày cưới, mái nhà dột nát đã được lợp lại, đóng trần trắng muốt, chỗ dựng chiếc xe đạp cà tàng là chiếc xe máy Thái Lan đắt tiền.

Thế nhưng, những đêm một mình trong căn nhà rộng rãi đầy đủ tiện nghi, lòng tôi càng thiếu vắng. Tôi thầm đem anh so sánh với người nhạc sĩ mà tôi mời về dạy nhạc cho con. Biết như thế là không phải, nhưng tôi lại không thể lấy gì để khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng. Trong khi anh bận bịu với công việc huấn luyện, học tập, thì tôi và người nhạc sĩ hẹn hò đi du lịch, Picnic. Sự cám dỗ của người nhạc sĩ đã làm tôi gục ngã, tôi đã phản bội chồng! Những lần anh về thăm, tôi luôn lấy cớ mệt mỏi nên từ chối anh trong việc chăn gối. Rồi những cuộc họp bất ngờ, những chuyến đi công tác, có bao lý do để nói dối anh ,để hẹn hò cùng người nhạc sĩ.

Một lần, anh vô tình đọc trên máy điện thoại của tôi dòng tin nhắn “hẹn em chỗ cũ, anh rất nhớ em, anh yêu em!”. Anh bàng hoàng đau đớn vì nghĩ đến sự phản bội của tôi, nhưng bản lĩnh của một người lính đã giúp anh kềm nén. Anh không đánh mắng, chửi bới mà bằng một thái độ nhẹ nhàng chưa từng có, anh phân tách cho tôi hiểu về giá trị của hạnh phúc gia đình không thể đánh đổi bằng vật chất tầm thường, mà phải được vun đắp bằng tình yêu của tôi và anh. Về sau, tôi biết anh đã bí mật gặp người nhạc sĩ để nói chuyện với tư cách là hai người đàn ông. Từ đó, người nhạc sĩ không dạy nhạc cho con tôi nữa.

Lúc chạy theo cuộc tình mới, tôi đâu hiểu hậu quả để lại trong tình yêu thường rất nặng nề. Anh càng độ lượng bao nhiêu, tôi càng ân hận bấy nhiêu. Tôi đã gây ra cho anh vết thương lòng, tôi không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa. Tại sao lúc đó tôi …

Một buổi tối, tôi chủ động đưa cho anh lá đơn ly hôn trong chứa chan nước mắt: “Em không xứng đáng với tình yêu và sự độ lượng của anh. Bây giờ em mới hiểu, chỉ có tình yêu chân chính mới mang lại hạnh phúc cho mỗi gia đình. Những ngày qua em đã sống trong sự dày vò và hối hận. Em không thể tiếp tục làm cho con tim anh thêm vụn vỡ. Ly hôn là điều em không hề muốn, nhưng nó xứng đáng đối với em. Em đáng bị trừng phạt …”.

Cứ tưởng rằng anh sẽ ký ngay vào đơn. Nhưng không, anh đã ôm tôi vào lòng vỗ về: “Anh cũng có lỗi là đã không thường xuyên quan tâm đến em. Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại”. Anh xé vụn lá đơn ly hôn, tiếng đàn Organ từ phòng con gái vang lên bản nhạc: “Ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực,…”.

Chuyện của gia đình tôi là thế, cái “Sự kiện lịch sử” ấy, giờ đối với tôi chỉ là hoài niệm. Chính nó là bước ngoặt trong cuộc đời, sưởi ấm và làm nóng tình yêu của chúng tôi, để hạnh phúc lại đong đầy trong căn nhà nhỏ. Tôi luôn ý thức vun vén gia đình và hiểu sâu sắc gia đình bao giờ cũng là bến bờ hạnh phúc.

(trích: Tình yêu & cuộc sống)

Lời bàn: Thời trai trẻ, tôi đã từng khoác áo lính vì thời cuộc, nên tôi hiểu được và có chút kinh nghiệm về tình cảm đôi lứa nếu phải xa nhau lâu ngày! Nhìn những anh lính mới trong các trại huấn luyện vào những ngày cuối tuần mà đơn vị cho phép gặp thân nhân! Nếu chúng ta không chứng kiến tận mắt, chúng ta sẽ rất khó mà hình dung được tình cảm của họ dành cho nhau nó gấp rút, lớn lao và mạnh mẽ biết chừng nào!

Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến hoàn cảnh của anh lính cưới vợ xong phải xa nhà, lâu lâu mới về một lần. Đủ thấy rằng, vì bảo vệ quê hương mà anh đã phải hy sinh rất lớn. Các anh cũng là con người như chúng ta, người thì phải vất vả suốt ngày ở “đầu sóng ngọn gió”, người thì phè phỡn ở hậu phương để quyến rũ vợ của một chiến sỹ đang làm nhiệm vụ cho quê hương. Tôi thấy anh nhạc sĩ kia đã xử sự quá bất công, hay nói cho đúng hơn, con người bản tính quá xấu. Nếu đổi lại, anh nhạc sĩ làm lính, rồi có ai đó quyến rũ vợ anh, anh sẽ cảm thấy thế nào?

Một người vợ không chung thủy khi chồng mình là một lính chiến, chị đương nhiên biết rõ tội mình nặng như thế nào! Đưa đơn xin ly dị không phải là cách tốt nhất để chứng tỏ mình hối lỗi đâu chị ạ! Bởi biểu tượng của những người lính là những anh hùng của dân tộc, mà mọi con người có chút đầu óc suy nghĩ, đều phải mang ơn các anh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Khi Chúa tạo dựng nên chúng con, Chúa cho chúng con có 2 bản tính; con là bản tính thú vật , Người là bản tính Thần Linh. Xin Chúa giúp chúng con chiến thắng được phần hạ, để chúng con trở nên đứa con Thần linh ,xứng đáng là con của Chúa.

Chúng con cầu xin, nhờ Thánh Linh, Chúa chúng con. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1419
Tin tức liên quan
  • HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT .
  • VUA NƯỚC SỞ VÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ CUA / GL
  • CẦU NGUYỆN NHIỀU ĐỂ VƯỢT QUA
  • TÌM MỘT NGƯỜI CHỒNG .
  • THA THỨ .
  • MỐI TÌNH ĐẦU SAU 60 NĂM CHỜ ĐỢI
  • NGƯỜI VỢ CỤT CHÂN .
  • KHỔ VÌ GHEN
  • CON DÂU ĐẦY TÍNH TOÁN
  • LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  555
 Hôm qua:  3294
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11461267
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top