Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

31- Gương Vỡ Lại Lành

 Nhiều trường hợp vợ chồng đã đệ đơn xin ly hôn được tòa án chấp nhận, hay như trường hợp đã ly hôn cả chục năm trời để rồi lại “Châu về hợp phố”. Âu cũng là một kết cục “có hậu” cho những đứa con..

Ly hôn rồi lại … tái hôn

**Chị Nguyễn Thị H. và anh Đỗ Công H. (xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) lấy nhau năm 1998, có hai con trai. Mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu phát sinh mà đỉnh điểm là anh H. bỏ về nhà mình ở từ đầu năm 2004. Theo chi H. trình bày với tòa án thì anh H. thường xuyên uống rượu, về nhà đối xử tệ bạc với vợ. Còn anh H. thì lại cho rằng, do ở rể nên vợ có ý xem thường anh, thường xuyên cãi lại chồng. Có lần vì kềm chế không được, anh đã đánh vợ một vài bạc tai thì chị H. càng lù loa, xúc phạm chồng hơn trước. Do đó, anh bỏ về nhà cha mẹ ruột ở, chị H. tự ái, đệ đơn lên TAND huyện Phù Mỹ xin ly hôn. Ngày 19/08/2004, chị H. lại có đơn kháng cáo, đòi được quyền nuôi cả hai con. Và trong thời gian cấp Phúc Thẩm đang xem xét, thì chị lại có đơn xin được rút đơn ly hôn với lý do: Hai vợ chồng đã nhìn ra … sai lầm của nhau, mong được tiếp tục chung sống để nuôi con. Xét yêu cầu đoàn tụ hoàn toàn chính đáng của hai người, ngày 2/3/2005, TAND tỉnh Bình Định đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án, chấp nhận đơn xin đoàn tụ của hai người.

**Với trường hợp tái hôn của anh Huỳnh Đức M. và chị Nguyễn Thị N. (TP Quy Nhơn, tình Bình Định), tình tiết càng “gay cấn” hơn khi anh chị chia tay, đường ai nấy đi đã hơn 10 năm. Cũng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt cộng thêm tự ái bồng bột tuổi trẻ, hai người đã chia tay nhau khi đứa con chung mới tròn 2 tuổi. Chị N. dắt con lên Gia Lai lập nghiệp, anh M. ở lại Quy Nhơn công tác và sau đó đi xuất khẩu lao động sang Đức. Mặc dù đã chia tay nhau nhưng cả hai đều chẳng màng đến việc lập gia đình mới. Chị N. vẫn dẫn con về thăm nội mỗi dịp lễ tết, giỗ chạp; anh cũng chẳng “chấm” được ai dù được giới thiệu nhiều mối. Sau khi trở về từ bên Đức, được mọi người động viên, trắc nghiệm lại tình cảm, anh đã “neo lại” nơi phố núi. Hai vợ chồng đã sinh thêm một cháu gái khi đứa con trai đầu đã bước vào tuổi 14.

Con cái  là cây cầu kết nối.

Trong nhiều cuộc “chia tay bất thành”, sau hỏi lại người trong cuộc thì họ cho biết: Lý do chủ yếu khiến họ quay lại với nhau chính là vì tương lai và hạnh phúc của con cái. Trong thời gian tạm chia xa, họ mới có đủ bình tĩnh suy xét lại được những ưu điểm của “đối phương” mà trước kia vì “giận quá mất khôn” nên không nhận ra được. Không ít người làm công tác hòa giải cũng đánh vào “yếu điểm là con cái”, cây cầu kết nối hạnh phúc gia đình để khuyên giải, vận động hai vợ chồng trở lại với nhau. Một cán bộ Thẩm Phán chuyên xử về án hôn nhân, gia đình cho biết: “Trong các cuộc hòa giải hôn nhân gia đình, cần phải tìm hiểu những mặt mạnh, yếu của chồng (vợ), phải khơi lại những điểm mạnh của đối phương để họ có dịp nhìn nhau lại. Đồng thời không quênđánh mạnh vào việc tương lai hạnh phúc của con cái sẽ ảnh hưởng như thế nào khi phải sống thiếu bố hoặc mẹ”.

**Bà Trần Thị G. một người “mát tay” hòa giải khúc mắc chồng vợ tại P. Lê Hồng Phong (Tp Quy  Nhơn) kể lại câu chuyện xảy ra đã khá lâu: Giữa đêm trời mưa, có bé hàng xóm chạy qua nhà tôi, tay cầm tờ giấy đã bị vò xé, khóc kể: “Bà ơi, ba mẹ cháu định ly dị với nhau đây này. Bà nói với ba mẹ cháu đừng bỏ chị em cháu tội nghiệp”. Bà G. liền cầm tờ giấy đem qua cho vợ chồng anh hàng xóm xem, kể lại sự việc rồi nói: “Trước khi quyết định, anh chị hãy nhớ đến công tình con bé đội mưa chạy sang nhà tôi,đừng phụ công nó mà tội nghiệp”. Cuối cùng mọi việc đều ổn thỏa. Đến  nay, hai cô chú ấy đã có cháu kêu bằng ông bà.

(trích: Tình yêu & cuộc sống)

Lời bàn: Một trong những yếu điểm mà cuộc sống vợ chồng thường gặp phải đó làthiếu nhẫn nhục, ly hôn vì tự ái, vì giận quá mất khôn. Khi hai người đặt bút ký vào tờ hôn ước trước mặt chính quyền, hoặc khi họ dẫn nhau ra làm phép Hôn Phối tại Nhà Thờ. Thông thường cả hai đang ở tuổi đời còn quá trẻ, nên chỉ thấy trước mặt mình là một màu hồng với muôn sắc hoa tươi thắm, hạnh phúc. Đôi khi họ lấy nhau do liều lĩnh mà không có chút chuẩn bị gì, đến nỗi sau đó một thời gian ngắn, đã bắt đầu chán ngấy nhau. Tôi xin kể một câu chuyện ngắn:

Một cô gái kia ,trước khi đi lấy chồng đã vào trình Cha xứ để xin Ngài chỉ bảo, cố vấn cho. Cha xứ mời ngồi và bắt đầu bằng những câu hỏi: Anh ấy có đẹp trai, nhà có giàu, học có giỏi không, có địa vị trong xã hội không?”... Sau cả chục câu hỏi như thế, cô gái trả lời: “Rất là tốt”. Về phần Cha Xứ, Ngài cầm cây viết, sau những câu trả lời “tốt, ưng ý” ấy là những con số “0”. Rồi Cha hỏi một câu cuối cùng: “Anh ta có đạo đức không?” Cô gái bèn trả lời là “Có”. Cha Xứ bèn đánh số       “1”    ở đầu.

**Lý giải cho câu chuyện ngắn trên đây:

Tất cả những thứ tốt đẹp kia chỉ đáng giá là con số “0”, bởi cho dù có 100 con số “0” thì giá trị cũng chỉ là “Zérô”. Nhưng nếu có một con số “1” ở đầu thì tất cả những con số “Zérô” kia mới có giá trị.

Hôn nhân không phải để được danh vọng, để thỏa mãn tình dục, để có được lợi lộc trần thế hay có được nhiều tiền bạc, bởi mục tiêu cho hôn nhân phải là hạnh phúc gia đình. Ở đời không có ai hoàn chỉnh cả, tìm một người hoàn chỉnh ở trong một đám đông như mò kim đáy biển, bởi không thể có được.

Yêu cầu để có hạnh phúc gia đình là hai người phải thương nhau thật tình, và luôn có thiện chí để sữa đổi lỗi lầm và nuôi nấng dạy dỗ, mang lại hạnh phúc cho con cái, đừng bao giờ đòi hỏi người khác cái mà mình làm không được. Hãy đặt mình vào địa vị của bạn mình, sau đó chúng ta sẽ có cái nhìn rộng lượng hơn. Chúa nói: “Không ai cho cái mà mình không có, nếu có thương thì tình thương ấy đã được thể hiện như thế nào?”

Lời cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ có tình yêu nhau trong Chúa mới mang lại hạnh phúc bền lâu. Xin Chúa chúc phúc cho các đôi vợ chồng và giúp họ luôn hiểu rằng: Yêu thương là hy sinh cho nhau, là sống vì nhau, vì sự bình an hạnh phúc của con cái nữa .

Chúng con cầu xin, nhờ Thánh Gia Thất chuyển cầu.       Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1533
Tin tức liên quan
  • HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT .
  • VUA NƯỚC SỞ VÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ CUA / GL
  • CẦU NGUYỆN NHIỀU ĐỂ VƯỢT QUA
  • TÌM MỘT NGƯỜI CHỒNG .
  • THA THỨ .
  • MỐI TÌNH ĐẦU SAU 60 NĂM CHỜ ĐỢI
  • NGƯỜI VỢ CỤT CHÂN .
  • KHỔ VÌ GHEN
  • CON DÂU ĐẦY TÍNH TOÁN
  • LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  2
 Hôm nay:  194
 Hôm qua:  3294
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11460906
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top