Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ NĂM / TUẦN I / NGÀY 05 MARCH / MC A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ NĂM / SAU TUẦN I / MC A   

      ĐỀ TÀI :    THIÊN CHÚA LUÔN NHÂN LÀNH.

Thứ năm /  ngày 05 / Mar / 2020  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo: Mt 7, 7-12.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!
"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Đấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy".   
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Bánh đúc trao đi, bánh quy trao lại. Đây chính là qui luật và cũng là bài học dạy cho mọi người cách ứng xử với nhau. Sống ở đời ai cũng muốn được và không thích bị. Vì thế trong cách giao tiếp hàng ngày, chẳng ai muốn người khác ghét mình hoặc đối xử tệ với mình. Trong cuộc sống con người, dù ai khi sinh ra, lớn lên, cũng đều muốn người khác tôn trọng và đối xử thật tốt với mình. Nếu tôi muốn điều may lành cho mình thì người khác cũng sẽ muốn những điều y như vậy. Cho nên chìa khóa của sự thành công chính là: Muốn người khác đối xử với mình thế nào thì mình cũng phải đối xử với người khác y như thế. Thế nhưng vì bản chất ích kỷ , kiên ngạo nên ai cũng muốn co ro cúm rúm trong cái vỏ của mình và chờ người khác ra tay nghĩa hiệp trước. Như vậy người ta thường chờ hòn đất ném đi trước ,thì mình mới suy nghĩ tính toán và cho hòn chì ném trở lại. Nhưng hôm nay Chúa muốn những ai đi theo Ngài, phải hành động trước, phải có tấm lòng vị tha và sống tích cực hơn. Nếu các con muốn người khác làm điều tốt cho mình thì hãy làm điều tốt cho họ  trước đi.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Chúa muốn các môn đệ, các con cái Chúa phải đi bước trước, phải hành động vị tha trước. Nếu cứ chờ người khác đối xử tốt với bạn thì người khác cũng đang chờ bạn làm điều tương tự. Cứ chờ qua chờ lại như thế thì biết đến bao giờ / cả hai cùng đứng đàng xa nhìn nhau thăm…dò. Trong đời sống đạo con cũng muốn được Chúa đối xử quảng đại với con, nhưng Chúa đã ban cho con biết bao ơn lành mà con cứ phớt lờ, cứ xin thêm, cứ hẹn, rồi lợi dụng lòng quảng đại của Chúa để xin hết ơn này đến ơn khác. Như vậy tại sao con không quảng đại với anh em mình trước. Con có dám đi bước trước, có dám tự mình bắt một nhịp cầu thông cảm với tha nhân ở bờ bên kia không ? Nếu con không bắt nhịp cầu thì làm sao Chúa có thể đến với họ được ? Như vậy điểm nghẽn, khoảng ngăn cách đó là do con. Cho nên con phải là chiếc cầu, là máng thông ơn giữa Chúa với tha nhân.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Con là một trong những người hay buông lời trách móc Chúa lắm / có biết bao lần con cầu xin mà Chúa không nhậm lời, có khi con còn than vãn rằng: Con mỏi gối, chùn chân mà chẳng thấy Chúa mở tay hay đáp ứng. Như vậy lời Chúa hứa đó có còn ý nghĩa gì không ? Nhưng con phải hiểu rằng: Thứ nhất : Thiên Chúa là Đấng tốt lành, Ngài luôn ban những điều tốt hơn cho con. Thứ hai : những điều con xin và con luôn nghĩ rằng nó tốt, nhưng thật ra nó không tốt, có khi nguy hiểm cho người khác và có thể tổn hại đến linh hồn con. Thứ ba : Chúa chậm nghe là muốn dạy con đức kiên trì, ơn bền đỗ và lòng khiêm tốn, tín thác tuyệt đối vào Chúa và cuối cùng là xin cho ý Cha được nên trọn. Xin đừng chiều theo ý con.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin đừng để con cầu nguyện theo kiểu ăn xổi ở thì, cái gì cũng muốn cho mau theo ý mình. Xin cho con luôn có tâm tình tín thác tuyệt đối vào Chúa khi cầu nguyện . Amen. **R
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 488
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1346
 Hôm qua:  2576
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11474187
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top