5 PHÚT SUY LUẬN / BÀI SỐ : 001
ĐỀ TÀI : NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH .
5 PHÚT SUY LUẬN / LẦN THỨ : 001
Nếu đời con được dệt bằng triệu triệu điều thiện hảo , thì rõ ràng là con đang sống giống Chúa / con rất đáng được Chúa khuyến khích và ban thưởng . Nhưng chỉ vì con là phàm nhân yếu đuối , bất tài , bất toàn / cho nên con đã phạm biết bao sai lầm . Cũng có rất nhiều phen con chối Chúa / cũng có nhiều lần con chối bỏ trách nhiệm bằng cách bỏ bê nhiệm vụ ở hội đoàn mà đã nhiều năm con đã thề hứa và theo đuổi / cũng như Phero đã từng chối Chúa , từng bỏ chạy khỏi thành Gierusalem vì sợ chết / thì khi nhìn kỹ lại con cũng giống ...Phero /
Nhưng Phero sau nhiều lần sai phạm như vậy thì ông đã làm gì ? Ông đã thực tâm sám hối , quay lại nhiệm vụ , thành tâm xin lỗi Chúa ,lập công chuộc tội . Chính vì thế mà Chúa đã tha tội và yêu thương ông nhiều hơn . Trước khi trao nhiệm vụ , Chúa đã hỏi ông 3 lần : là con có yêu mến Thầy không ? Con biết là ông đã rơi nước mắt khi cố trả lời 3 câu hỏi nầy / Con biết là ông đã nghẹn ngào , xúc động khi biết Chúa vẫn luôn yêu thương và tin tưởng ở ông
Phần con , con cũng có nhiều giây phút đáng xấu hổ như Phero , chỉ có điều xấu hổ ở đây lại là một phần của tội kiêu ngạo / cho nên sám hối mới là điều Chúa luôn mong đợi ở con .
Vậy sắp tới đây con phải làm gì ? Hoặc là sám hối , cố làm lại cho đúng , hoặc con sẽ tiếp tục lún sâu hơn nữa trong các nết xấu của con . Vì vậy Chúa cũng đang chờ xem con sẽ ứng xử và hành động như thế nào . ( viết vào ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa - 2019)
KBX / GIUSE LUCA