Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

TÌM HIỂU VÀ SỐNG TIN MỪNG / CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH A (Giuse Luca)

CN CHÚA HIỂN LINH  A --2023

ĐỀ TÀI : THIÊN CHÚA TỎ MÌNH CHO DÂN NGOẠI.

 

HALLELUIA: Mt 2, 2

Halleluia. Halleluia. Chúng tôi đã thấy ngôi sao lại của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. - Halleluia.

PHÚC ÂM: Mt 2, 1-12

" Từ Phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat-thêu.

1  Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Yu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Yerusa-lem, 2  và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. 3  Nghe tin ấy, vua Hêrôde bối rối, và cả thành Yerusa-lem cũng xôn xao. 4  Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. 5  Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Yu-đê, vì trong sách Ngôn sứ, có chép rằng: 6  Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất  Yu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Yu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Isra-el dân Ta sẽ ra đời”.

7  Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8  Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”. 9  Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10  Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11  Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhủ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.    

Đó là lời Chúa.

 

 NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ HIỂU BÀI TIN MỪNG

 

1/ Lễ hiển linh là gì ?

2/ Điều đáng buồn cho Dân Chúa chọn là gì ?

3/ Ta thường thấycácdấu hiệu lạ ở đâu ?

4/ Các đạo sĩ đang khát khao điều gì ?

5/ Khi mất phương hướng ,Các đạo sĩ đã làm gì ?

6/ Thái độ của các đạo sĩ như thế nào khi họ gặp được Chúa ?

7/ Vì sao các Biệt phái, Tư tế không muốn gặp Chúa ?

8/ Tại sao Thiên Chúa chỉ tỏ mình cho dân ngoại ?

9/ Thiên Chúa đã tỏ mình bằng cách nào ?

10/ Ánh sao lạ xưa và nay có khác nhau không  ?

11/ Thiên Chúa đã ở đâu trong chúng ta ?

12/ Điểm yếu của Biệt phái, Luật sĩ là gì ?

13/ Những ai không được Chúa tỏ mình ?

14/ Những cách Thiên Chúa tỏ mình ?

15/ Hê-rô-đê muốn tìm Chúa vì điều gì ?

16/ Tại sao các Mục đồng và 3 Đạo sĩ được gặp Chúa ?

17/ Vàng, nhủ hương, mộc dược tượng trưng cho điều gì ?

18/ Chúng ta đã gặp được Chúa ở đâu?

19/ Chúa muốn dạy chúng ta điều gì ?

20/ Vì sao chúng ta chưa nhìn thấy Thiên Chúa ?  

21/ Chúa mang điều gì đến trần gian, và trách nhiệm của chúng ta là gì ?  **R

=>  Hãy tìm câu trả lời từ bài “Tóm ý”.

 

Bài 1: KẺ CHÂN THÀNH  ĐÓN NHẬN

1/  Lễ Hiển Linh là gì? Hôm nay Thiên Chúa tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ, họ là dân ngoại giáo đến từ Phương Đông / Họ bị người Do Thái xếp vào hàng dân ngoại / cho nên Lễ Hiển Linh được coi là Lễ Giáng Sinh của người dân ngoại.

2/  Thánh Yoan Tông đồ đã diễn tả chương trình cứu độ với một diễn biến thật đáng buồn / vì sao? Vì những người tự cho mình là Dân Chúa, là người thân trong gia đình Thiên Chúa, lại không chịu tiếp nhận Đấng Được Sai Đến!

3/  Isai-a đã tiên đoán về Giê-ru-sa-lem như thế nào? Ngày mà Đấng Cứu Thế đến, Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành trung tâm của ánh sáng / và mọi người từ khắp bốn phương trời sẽ tiến về đó với muôn ngàn lễ vật.

4/  Ai đoán nhận ánh sáng cứu độ? Ánh sáng đã chiếu trên Giê-ru-sa-lem, nhưng dân trong thành vẫn tiếp tục sống trong u tối / chỉ có những người từ bên ngoài mới nhận ra ánh sáng ấy.

5/  Ai đã đến thờ lạy Vua dân Do Thái mới sinh ra? Người ở trong thành Giê-ru-sa-lem biết rất rõ Vua dân Do Thái sẽ sinh ra ở đâu, họ thuộc nằm lòng và có thể chỉ rõ cho người khác / nhưng rốt cuộc chỉ có người bên ngoài mới đến thờ lạy Ngài.

6/  Có thứ gì đáng quan tâm trên bầu trời? Một ngôi sao xuất hiện trên bầu trời giữa hàng tỷ, tỷ ngôi sao, thế thì có gì đáng quan tâm? Nhưng một ánh sao đó mới là khởi đầu của một điều kỳ diệu / một đêm như thế hẵn phải có rất nhiều người ngắm sao / nhưng họ lại không thấy được một ngôi sao cần phải thấy.

7/  Những biến cố nào cần được quan tâm trong đời sống hàng ngày? Mỗi ngày có rất nhiều sự kiện xảy ra trên đường phố, trong xã hội / Chúng ta cũng có thể đọc được những diễn biến ấy trên nhiều trang báo / nhưng có mấy khi chúng ta thấy được trong những biến cố ấy có ẩn chứa dấu chỉ của một lời mời gọi từ Thiên Chúa  ?

8/  Các nhà đạo sĩ đã làm gì khi thấy được ánh sao? Các ông không chỉ bằng lòng với việc đã tìm thấy được ngôi sao của Chúa / các ông còn chuẩn bị lễ vật để hăm hở lên đường/ như là đang đi vào một cuộc phiêu lưu / tiến tới một nơi xa lạ vô định / mặc dù cũng có ánh sao chỉ lối.

9/  Khi không còn ánh sao dẫn lối nữa thì các ông đã làm gì? Các ông đã phải tìm gặp những người không quen biết để hỏi thăm về những điều các ông muốn biết, những nơi mà  các ông phải tới.

10/   Cạm bẫy nào các ông đã gặp trên đường đi? Trên đường đi luôn luôn có chông gai, cạm bẫy / Herode đang ở đó với tấm lòng nham hiểm ẩn giấu đằng sau khuôn mặt tử tế, hiền lành , với dáng vẻ rất ân cần chu đáo !

11/   Đích đến cuối cùng, các đạo sĩ đã gặp được gì? Sau khi đã vượt qua biết bao nhiêu dặm đường, để rồi cuối cùng các ông đứng trước một Hài Nhi bé thơ, yếu ớt / nhưng với lòng tin mạnh mẽ, các ông đã sấp mình thờ lạy và dâng lễ vật với tấm lòng hân hoan toại nguyện! Các ông đã bày tỏ thái độ của những con người có lòng tin đích thực vào Thiên Chúa .

12/   Thái độ của các thượng tế, luật sĩ như thế nào? Dù bọn họ thông hiểu và thuộc làu Kinh Thánh và lời các Tiên tri / dù bọn họ biết rõ nơi Chúa Cứu Thế sẽ sinh ra / dù bọn họ quá rành mạch để chỉ chỗ cho người khác / nhưng bọn họ vẫn ngồi yên tại chỗ/ Sự hiểu biết của họ đã không đủ sức lay chuyển họ / dù họ là những người trong nhà, nhưng vẫn đặt mình vào những kẻ bàng quan, xa lạ  bên ngoài.

13/   Thái độ của người Pharisieu nhắc chúng ta điều gì? Họ biết Chúa, là dân Chúa chọn, họ đã nghe tiếng Chúa gọi, nhưng họ nhất định không đi theo / Còn chúng ta, chúng ta sẽ lựa chọn thái độ nào khi nghe tiếng Chúa gọi ?

14/   Thiên Chúa muốn tỏ mình ra cho ai ? Thiên Chúa không chỉ tỏ mình ra cho Israel, mà Ngài còn muốn tỏ mình ra cho các dân tộc khác vì Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người ,không loại trừ ai / Ba nhà đạo sĩ này, cũng là các chiêm tinh gia của vùng Babylon / Các ông là đại diện cho dân ngoại, đại diện cho 3 sắc dân trên thế giới: Da vàng, da trắng, da đen.

15/   Thiên Chúa đã báo hiệu sự chào đời của Con Ngài như thế nào? Đối với con người: Bầu trời là một cuốn sách / các vì sao sẽ thể hiện những biến cố xảy ra trên địa cầu / Thiên Chúa đã dùng một ánh sao để báo hiệu sự chào đời của Con Ngài / Thiên Chúa đã dùng một hình ảnh mờ ảo, khiếm khuyết ấy để mời gọi họ, mời gọi chúng ta mau lên đường gặp Đấng Cứu Độ.  **R

 

Bài 2: THIÊN CHÚA VÀ THỤ TẠO  GẶP NHAU

16/   Hôm nay Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta bằng cách nào? Hôm nay Chúa tỏ mình ra cho những kẻ chưa biết Ngài bằng nhiều cách khác nhau / giúp cho những ai có thành tâm thiện chí sẽ hiểu được / Thiên Chúa vẫn làm sáng lên muôn ngàn ánh sao / Ánh sao không ở trên trời cao, nhưng lại sáng lên trong lòng con người / ánh sao đó có thể là một lý tưởng cao cả / một khát vọng mãnh liệt / một ước muốn đem lại sự tự do, ấm no, hạnh phúc cho mọi người.

17/   Ánh sao ngày hôm nay đưa con người đi đến đâu? Ánh sao đưa con người đi tìm kiếm, Thiên Chúa sẽ ban niềm vui kèm theo trong suốt cuộc hành trình của họ / Các chiêm tinh gia ngày nay cũng phải đi ra khỏi nhà, cũng phải đi ra khỏi lòng mình / phải ra khỏi những định kiến, những thói quen xưa cũ / để đón tiếp những cái mới, những cái bất ngờ / Họ cũng chỉ mong được bái lạy vị vua mới sinh / nhưng vị vua này cũng chẳng ở tại Yerusalem cao sang, nhưng lại ở trong vùng Bêlem bé nhỏ / vị lãnh tụ Israel đó cũng chỉ là một hài nhi bình thường, sống trong một căn nhà bình thường.***

18/   Những điều bất ổn nào chúng ta nhìn thấy từ nơi các lãnh đạo Do Thái? Vua Herode thì bối rối lo sợ khi nghe tin vua Do Thái mới sinh / các thượng tế và kinh sư tuy biết rõ nơi Chúa Yesus sinh ra, nhưng họ không chịu lên đường tìm kiếm / Ngược lại, các đạo sĩ chỉ biết một cách mơ hồ / nhưng họ đã can đảm ra đi, họ đã tích cực tìm kiếm, khi đã tìm gặp thì họ hết lòng tin tưởng sấp mình thờ lạy và cung kính dâng lễ vật.

19/   Ngày nay các đạo sĩ ngoại giáo thời đại có còn tìm kiếm Thiên Chúa không? Vẫn còn rất đông những con người không phải là Kitô hữu, cũng đang miệt mài nghiên cứu trong mọi lĩnh vực như: khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, tư tưởng,…. Họ đang gắng công sức tụ tập các tôn giáo, họ đang tận tụy từng phút giây để làm cho trái đất mỗi ngày thêm tốt đẹp hơn .

20/   Họ đã gặp được Chúa chưa? Các  đạo sĩ năm xưa đã gặp được Đấng mà họ muốn tìm / nhưng hôm nay còn có biết bao con người đang dong ruỗi / Họ đâu ngờ rằng Thiên Chúa đang đồng hành bên cạnh họ mà họ không hay / Họ đang ở gần Chúa ngay khi họ chưa thể nhận ra Ngài / Những gương mặt đang ngơ ngác, lắng nghe, tìm kiếm / thật tội nghiệp/  (Xin Chúa thương chúng con với) .

21/   Lễ Chúa Hiển Linh mời gọi chúng ta nhận ra điều gì? Chúa chỉ cho chúng ta nhận ra và trân trọng những hoạt động kiếm tìm Thiên Chúa nơi anh chị em ngoài Kitô giáo / Còn chúng ta, hãy nhìn lại chính mình / có khi chúng ta cũng giống các thượng tế và các kinh sư / luôn tự mãn với mớ hiểu biết lý thuyết của mình về Thiên Chúa / nên vẫn cứ bình chân như vại, không chịu lên đường tìm gặp Ngài.

22/   Một điều ước nhỏ nhoi: Ước gì chúng ta không coi mình như những người đã tìm thấy Chúa / nhưng hãy cố công ra đi tìm Chúa, tìm cho cặn kẽ / bằng cách khiêm tốn học hỏi lời Chúa, học hỏi kinh nghiệm sống đạo nơi những người ngoại giáo, để rồi chúng ta sẽ không tự mãn mình là những đàn anh, đàn chị trong đức tin / nhưng hãy xấu hổ vì mình có thể là những kẻ đi trước nhưng lại đến sau, đến muộn, có khi lại không đến được đúng chỗ.

23/   Đi tìm Chúa giữa thế giới hôm nay, chúng ta nên hành xử như thế nào? Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy lừa lọc và đe dọa / vì thế con người đã quen đối xử với nhau một cách cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ / Chúng ta nên học từ Chúa bài học nhân hậu, cảm thông, bao dung với tha nhân / chúng ta cũng cần thể hiện sự khiêm cung phó thác đời mình cho Chúa / để rồi khi đã có Chúa cùng đồng hành, chúng ta sẽ có được sự bình an, vui tươi, cho dù phải đi con đường hẹp của Ngài / và cảm thấy hạnh phúc vì đã can đảm chia sẻ khổ đau với Ngài trong nhiệm vụ mang ánh sáng cứu độ đến cho phần còn lại của thế giới.

24/   Một câu tâm niệm mà mỗi Kitô hữu cần phải nhớ nằm lòng: Thiên Chúa đến với chúng ta qua những đại lộ thênh thang, đó là Thánh Lễ Misa và các Bí Tích… / Ngài cũng đến với chúng ta bằng những con hẻm như là một biến cố, một bài báo, một câu nói bâng quơ, một lời khuyên / thế thì chúng ta sẽ đến với anh em, hoặc đưa anh em đến với Chúa bằng cách nào? Có thể là một lời cầu nguyện, một cử chỉ thân ái, một chia sẻ nho nhỏ, một chút quà mọn / Vì thế chúng ta hãy nhớ rằng: nếu chúng ta không thể là một đại lộ thênh thang, một con lộ, một con hẻm / thì ít nhất chúng ta cũng phải là một lối mòn nho nhỏ, để đưa người khác đến với Chúa.

25/   Một câu hỏi cần lời giải đáp: Kẻ tin Chúa thì còn quá ít, người lương dân thì còn quá đông / chúng ta cần phải làm gì? Hãy chỗi dậy và làm ngay như Thánh Yuse đã làm sau khi lãnh nhận Thánh Ý Chúa. **R

 

Bài 3: VÌ SAO TÌM CHÚA MÀ KHÔNG GẶP ?

26/Ai đã gặp được Chúa? Lễ Hiển Linh là Lễ Thiên Chúa tỏ mình ra / Việc Chúa sinh ra đã được tiên báo dưới rất nhiều hình thức khác nhau => lời các Ngôn sứ từ nhiều thế kỷ trước, ngôi sao lạ xuất hiện, lời các Thiên thần ca hát / nhưng đâu phải ai cũng gặp được Chúa!

27/Những kẻ nào không gặp được Chúa? Có rất nhiều người không gặp được Chúa / cho dù họ biết rất rõ các chỉ dẫn về Ngài / các kinh sư, biệt phái thuộc làu Kinh Thánh / Khi 3 nhà đạo sĩ đến hỏi thăm, họ đã đọc vanh vách lời các Ngôn sứ loan báo rằng :Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra tại Bêlem / nhưng họ không gặp được Chúa vì họ biết lý thuyết nhưng không chịu thực hành / họ chỉ ngồi một chỗ nhưng không chịu lên đường / họ chỉ chú ý đến sách vở nhưng không chú ý đến cuộc sống / họ chỉ tìm Chúa trong sách vở mà không chịu tìm Chúa trong đời thường.

28/Herode có tìm Chúa không? Ông vua này cố tìm nhưng không gặp, cho dù ông có binh hùng tướng mạnh trong tay / ông không gặp được Chúa , vì ông tìm Chúa không phải vì Chúa ,nhưng vì quyền lợi của ông / ông tìm Chúa không phải để thờ lạy nhưng để giết chết / ông tìm Chúa không phải vì vinh danh Chúa nhưng vì ông muốn vinh danh bản thân / ông tìm Chúa không phải để ông vâng theo ý Chúa / nhưng để bắt Chúa phải theo ý ông / Vì thế Chúa đã không cho ông gặp / và vĩnh viễn ông cũng không gặp được Chúa.

29/Tại sao những người nghèo hèn lại được gặp Chúa? Những người xem ra gần gũi, những người xem ra có nhiều hiểu biết, có nhiều phương tiện nhưng lại không gặp được Chúa / Trái lại, những kẻ nghèo hèn, thiếu thốn phương tiện, xa xôi cách trở ,lại tìm gặp / Đó là các mục đồng, các đạo sĩ mà chúng ta nhớ đến trong Thánh Lễ hôm nay.

30/Lý do nào giúp họ gặp được? Họ gặp Chúa vì họ đã dám dấn thân, dám lên đường, cho dù họ không biết lời tiên tri loan báo, không biết đến lời Thiên Chúa hứa, không thuộc Thánh Kinh / nhưng khi thấy ngôi sao lạ, dù họ biết mơ hồ ,nhưng đã lên đường ngay tức khắc / Điều này nói lên thái độ ngoan ngoãn tuân theo ơn Chúa soi sáng / Lên đường là thái độ dấn thân / lên đường nói lên thái độ cương quyết đi tìm / lên đường là chấp nhận gian khổ để đạt được điều mình mơ ước.

31/Tâm tình của những con người luôn khao khát: Họ lên đường vì lòng quá khao khát / nên đã gặp được Chúa / vì khao khát chân lý nên đêm đêm họ quan sát bầu trời để tìm kiếm ánh sao / Vì thế nên cả một bầu trời bao la nhưng chỉ cần một ánh sao lạ xuất hiện là họ nhận biết ngay, là họ đi theo ngay / nên dù ngôi sao có lúc vụt biến mất, họ cũng chẳng nản lòng / quyết tâm dò hỏi cho ra, quyết tâm đi tìm cho bằng được !

32/Vì sao họ muốn đi tìm Chúa? Vì tâm hồn họ đơn sơ thành thực, họ muốn đi tìm Chúa chứ không tìm gì cho bản thân / Đi tìm Chúa vì lòng khao khát chân lý chứ không phải để thỏa mãn dục vọng đen tối / đi tìm Chúa để thờ lạy, tôn vinh chứ không phải vì lợi lộc cá nhân / Tâm hồn họ đơn sơ nên dễ nhận ra Chúa cho dù Chúa chỉ ẩn mình qua ánh sao nhẹ nhàng / hoặc Chúa chỉ ẩn thân dưới hình dáng một em bé yếu ớt, nghèo hèn / trong một khung cảnh tồi tàn của một chuồng bò hôi hám!

33/Đời sống đạo của chúng ta có giống một cuộc đi tìm Chúa không? Đời sống đạo cũng là một cuộc đi tìm Chúa / Chúng ta có thể gặp được Chúa nếu chúng ta noi gương các đạo sĩ, có tâm hồn đơn sơ thành thật, có tấm lòng khát khao Chúa vì chính Chúa / dám dấn thân thực hiện những điều Chúa soi sáng hoặc truyền dạy / Đặc biệt là giới răn bác ái yêu thương, phục vụ Chúa trong những anh em nghèo khổ / Xin Chúa cho chúng con ơn can đảm để chúng con dám dấn thân theo Chúa.

34/Chúng ta có thể tìm gặp Chúa ở đâu? Chúng ta có thể tìm gặp Chúa trong các lời Tiên tri Cựu Ước / gặp Chúa qua lời mạc khải của Chúa Yesus trong Tân Ước / Gặp Chúa trong Bí Tích Thánh Thể / Gặp Chúa trong các Giáo huấn của Giáo Hội / gặp Chúa trong các điều kỳ diệu trong thiên nhiên, và các biến cố xảy ra chung quanh chúng ta / Sau cùng chúng ta có thể gặp Chúa qua các anh em bệnh tật, nghèo khó.

35/Ba đạo sĩ với ba màu da, tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng cho 3 sắc tộc chính của loài người, đó là da vàng, da trắng, da đen / biểu tượng cho tất cả loài người trên thế giới.

36/Ý nghĩa của vàng, nhũ hương, mộc dược là gì? Vương miện của Vua, áo của vua, gậy của vua, ghế của vua đều làm bằng vàng / vàng dành cho vua chúa / Nhủ hương là hương thơm dùng để tế lễ Thần Linh / họ Tôn kính Chúa là Vua Cả Trời Đất / Mộc dược dùng để ướp xác Chúa Yesus cho khỏi hư nát, nói lên sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa .**R

 (vương quyền, thần tính, sự sống vĩnh cửu).

 

Bài 4: MANG CHÚA ĐẾN CHO THA NHÂN

37/Con mắt của các nhà đạo sĩ: Có mắt để nhìn thấy muôn loài muôn vật mà Thiên Chúa đã tạo dựng / Có mắt để phát hiện những điều bí ẩn qua các biến cố / Các đạo sĩ có 2 con mắt có thần ,nên khi họ nhìn thấy con trẻ và Mẹ Ngài và họ liền sấp mình thờ lạy / Họ đã nhận ra Thiên Chúa trong hình hài một em bé rất bình thường.

38/Các đạo sĩ đã thấy gì? Họ đã nhận ra điều gì? Họ đã thấy, họ đã tin / Thiên Chúa là Đấng Vô Hình Hiển Linh, Đấng mà con người không thể thấy, thì hôm nay Ngài đã tỏ hiện để chúng ta được thấy / Các đạo sĩ là những người giàu có, quyền cao chức trọng, nếu các ông không cúi xuống, không khiêm hạ thì làm sao có thể nhận ra một cặp vợ chồng và đức con bé thơ kia …..lại chính là Thiên Chúa.

39/Tại sao hôm nay Chúa lại hiện thân là một em bé? Thiên Chúa đã làm người, đã kết hợp với con người trong một xác phàm / Thiên Chúa là Đấng ẩn mình thấp hèn nhất, đơn sơ nhất / và Chúa đã nhấn mạnh: Nước Trời chỉ dành cho ai là em bé / Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta / Thiên Chúa đang ở trong tôi / vì thế một phần vinh quang của Thiên Chúa đang ẩn hiện trong tôi.

40/Vì sao chúng ta chưa nhìn thấy Chúa? Con mắt đục là những con mắt có sự ích kỷ, tàn ác, tiền tài , dục vọng, thì làm sao có thể nhìn thấy Chúa / Họ chỉ nhìn thấy những thứ vật chất mà họ đang tôn thờ / chỉ những ai có cặp mắt trong sáng, có thể nhìn qua, nhìn xuyên suốt thì mới thấy được Thiên Chúa, cho dù Ngài có ẩn thân trong bất cứ hình hài nào !

41/Thần linh của những người không tin Chúa là ai ? Chúng ta đành phải chấp nhận làn sóng của những người không tin Chúa mỗi ngày một gia tăng / tại sao? Chúng ta nhận ra rằng: những người chưa biết Chúa còn quá đông / thêm vào đó, có rất nhiều thành phần mang danh Kitô hữu ,nhưng hai tiếng Thiên Chúa không còn ý nghĩa gì nữa đối với họ / Thần linh hiện tại của họ chính là tiền, là thú vui, là danh vọng, là những tính mê tật xấu /  bất chấp đức tin của họ đã chết từ lâu / họ sẵn sàng ngụy biện rằng: họ chỉ thích giấu ẩn đức tin vào trong đáy lòng, họ chỉ tin trong lòng ,không cần phải rườm rà đi lễ, đi nhà thờ phô trương ra bên ngoài làm gì !

42/Họ có sống ngược lại với lời dạy của Thánh Yacobe không? Thánh Yacobe dạy rằng: đức tin không việc làm là đức tin đã chết / Họ được ví như một cây được trồng nhưng không bao giờ được tưới bón / cho nên nếu nó còn sống thì chỉ sống lây lất, có một ít lá nhưng không hề có trái / nhưng cây không trái thì chủ vườn để làm gì cho chật đất, gây hại cho những cây khác ?

43/Chúa Yesus đã ra chỉ thị nào cho chúng ta? Biết Chúa nhưng không chịu ra đi, không thực hành lời Chúa dạy, không nhiệt thành, không can đảm, không hy sinh, thì làm sao đáp ứng được ý muốn của Thiên Chúa ? Lời Chúa Yesus dạy dỗ năm xưa vẫn còn rất sống động: “Các con hãy đi dạy dỗ muôn dân” (Mt 28, 19).

44/Một điều ước: Chúng ta ước điều gì? Ước chi trong thành phần Giáo Hội của Chúa / một Giáo Hội đang lung lay giữa một thời đại có quá nhiều người không tin này / Chúa thúc giục và chọn lựa thật nhiều Thừa sai đúng nghĩa trong số các Linh mục / Nếu đa số các Linh mục thích được giáo dân nâng niu chiều chuộng, ít ra là có một số ít Linh mục dám dấn thân xông pha vào những nơi mà Thiên Chúa không còn có chỗ nào ở đó nữa !!!

45/Còn một điều ước cho giáo dân: Nhìn vào đa số giáo dân, không biết có ai có chút nhiệt tình để cầu nguyện cho việc truyền giáo / có lẽ nhiều người có chút lo sợ, khi họ sống giữa những người không tin Chúa, họ làm như họ cũng là những kẻ chẳng tin Chúa bao giờ / chẳng qua họ sống đạo như một cái mốt, một model thời trang , vì thời đại này mà còn tin Chúa thì kỳ lắm , thì dở hơi lắm !!

46/Làm sao chúng ta có thể nói về Chúa khi chúng ta chỉ biết lơ mơ về Chúa? Làm sao chúng ta có thể nói với những người mà chúng ta thường gặp ngoài đường / ở trong các cửa hàng, trong các siêu thị, trong các nhà máy để cho họ biết Chúa / Tại sao đối với anh A, chị B, chúng ta chơi thân bấy lâu nay, nhưng chẳng bao giờ chúng ta nói với họ một chút về Chúa?

47/Điều thật đáng buồn là gì? Chúng ta luôn mang danh Kitô hữu / là một gia đình có truyền thống đạo dòng, nhưng giáo lý thì chúng ta chưa hiểu, Kinh Thánh thì chúng ta không rành / thế thì làm sao chúng ta có thể nói với người khác về Chúa, làm sao chúng ta có thể bênh vực cho đạo, cho Chúa / và có biết bao câu hỏi tại sao mà chúng ta không thể trả lời được.

48/Lời giải đáp: Muốn biết Chúa phải ĐỌC Kinh Thánh, đọc mà không hiểu thì phải HỌC / học rồi thì phải SUY gẫm, phải cầu NGUYỆN / đó là thưa chuyện với Chúa / Sau đó đem lời Chúa ra SỐNG, thực hành / và sau cùng là mang ,GIEO lời Chúa đến cho người khác, đó là nói với người khác về Chúa.   **R

 

Bài 5: DÂNG TIẾN LỄ VẬT CHO VUA HÀI NHI

49/Sứ điệp Tin Mừng cứu độ được Thiên Chúa gởi đến cho những ai? Thánh Mattheu tường thuật một biến cố : các nhà chiêm tinh, là những đạo sĩ phương đông đến triều kiến Chúa Hài Nhi. Chuyện tích này có ý nói lên rằng: Tin Mừng đã được loan báo cho dân thành Giê-ru-sa-lem, nhưng chính quyền cũng như giáo quyền không chịu nhận ra Đấng Cứu Độ. Vì thế Thiên Chúa đã mở một con đường khác cho anh em lương dân gia nhập giao ước. Bởi vì Tin Mừng cũng được gởi đến cho họ. Ngạc nhiên thay anh em lương dân đã đáp trả lời mời gọi này, còn đám con cái thì quay lưng lại với giao ước đó .

50/Dân mới được Thiên Chúa chọn là những ai ? Các mục đồng chiêm ngưỡng Chúa Hài Nhi. Họ là những người đơn sơ, khiêm tốn, chân thành và nghèo khó. Còn các đạo sĩ thì từ đường xa vạn dặm đến triều bái Chúa. Các mục đồng là thành viên đầu tiên của dân Chúa chọn. Bên cạnh họ là những đạo sĩ đến từ thế giới ngoại giáo. Hai bức tranh khác biệt nhưng lại bổ túc cho nhau.

51/Các nhà thông thái, giàu có này là ai ? Vì sao lại gọi họ là chiêm tinh gia ? Thuật ngữ chiêm tinh gia là để chỉ các tư tế. Họ là các cố vấn của vua Ba Tư, về sau những từ này được gắn cho những người chuyên miệt mài nghiên cứu về khoa thiên văn và thuật chiêm tinh. Thánh Mattheu nói họ đến từ Phương Đông, nhưng không ai thử tìm cách xác định, nhưng ý thánh ký chỉ muốn nói: họ đến từ thế giới dân ngoại, cốt lõi của câu chuyện là ở đó, chắc chắn họ không phải là những vị vua.

52/Vì sao các vị này lại biết rõ số tử vi của Vua dân Do Thái ? Vì cộng đồng Do Thái lưu lạc ở hải ngoại cũng khá đông. Vì thế nên văn chương Do Thái đã được phổ biến rộng rãi nên những lời sấm ngôn về Đấng Messia cũng được nhiều người biết đến.

53/Vì sao họ lại đến thành Giê-ru-sa-lem để tìm kiếm vua đân Do thái ? Thánh ký có chủ ý muốn dùng tước hiệu này. Vì vua dân Do Thái là một tước hiệu đã được ghi nơi bản án kết tội Chúa Giê-su : Người này là vua dân Do Thái ( Mt 27,37).

54/Vì sao dân thành Giê-ru-sa-lem xôn xao khi nghe tin này? Tại sao họ lại không vui mừng? Thánh Mattheu xem ra không thích dân thành này vì họ đã lỗi hẹn khi không chịu gặp Đấng cứu độ mà họ mãi trông đợi từ những lời loan báo của các ngôn sứ. Đây là hình ảnh báo trước việc họ từ chối Đức Giê-su trong tương lai, và cũng vào thời điểm ngài viết Tin Mừng thì người Do Thái đang chống đối cộng đoàn Kito hữu tiên khởi rất dữ đội. Đây chính là sự căng thẳng mà thánh ký muốn nói đến.

55/Thái độ của các kinh sư và thượng tế như thế nào khi họ được hỏi về Đấng Cứu thế? Các thượng tế là những vị lãnh đạo, còn các kinh sư là những chuyên viên kinh thánh. Vì thế nên họ dễ dàng trả lời cho các nhà chiêm tinh biết : Chúa cứu thế sinh ra ở đâu? Họ chỉ tự phụ chứ không muốn đào sâu sự hiểu biết của mình. Họ có thể thông suốt trong việc chỉ đường cho ba người ngoại quốc xa lạ này đến với Chúa Hài Nhi, trong khi họ và toàn thể dân thành thì lại từ chối đến với Ngài.

56/Hình ảnh dân ngoại đến với Chúa mang ý nghĩa nào? Thiên Chúa đã quy tụ những người ngoại quốc này chung quanh vị Hài Nhi mới sinh này / xem ra như cuộc quy tụ của giáo hội đến từ muôn dân thiên hạ.

57/Vu Hê-rô-đê muốn hãm hại Chúa hài Nhi từ lúc nào? Bấy giờ Herode bí mật vời các đạo sĩ đến…./ để ông xác định thời gian xuất hiện của Hài Nhi. Rõ ràng vua Hê-ro-dê đã hoạch định mưu đồ để hãm hại Hài Nhi trước đó rồi. Ông đã nói với các đạo sĩ bằng giọng giả nhân giả nghĩa: …Để tôi cùng đi bái lạy Ngài .

58/Thánh Mattheu đã phác họa chân dung của kẻ khát máu như thế nào? Ông ta với  một tâm địa ngờ vực, thù hằn, tàn bạo và rất mê tín dị đoan, một vị vua điên cuồng khát máu.

59/Thành tích tàn ác của ông ra sao ? Ông đã ra lệnh thảm sát  bà vợ, bà Mariana cùng nhiều người thân của bà. Ông giết ba người anh em họ và ba người con riêng của bà. Ông đã hành hình nhiều người biệt phái, ra lệnh thiêu sống 14 trẻ em để trả thù cho việc bị dân chúng xô đổ con ó bằng vàng mà ông cho đặt trước đền thờ. Vì thế việc thảm sát các hài nhi ở Bê-Lem là điều quá dễ dàng. Chính danh vọng đã biến ông thành một kẻ mất hết nhân tính.

60/Câu chuyện các nhà chiêm tinh gia dừng chân ở Giê-ru-sa-lem được giải thích giống như nhân vật nào ở thời Cựu Ước? Cuộc chào đời của Moisen được giải thích như sau: Pha-ra-ô triệu tập các nhà thông thái ở triều đình… toàn dân kinh hãi…. Một hoàng tử đã trình lên vua…. Một hài nhi sắp chào đời cho con cái Israel. Xin ra lệnh giết tất cả các hài nhi nam (Xh 1,9-22). Phải chăng Mattheu được gợi hứng từ cách diễn tả này?

61/Ánh sáng chỉ đường cho các đạo sĩ mang ý nghĩa gì ? Việc ngôi sao lạ xuất hiện như là không cần thiết. Bởi vì những lời tiên báo từ kinh thánh đã cho họ biết rất rõ ràng về nơi sinh hạ hài nhi và làng này lại rất gần với Giê-ru-sa-lem, chỉ cách khoảng 9km. Như vậy ánh sao chỉ đường , chỉ nên hiểu là các nhà chiêm tinh đã đi theo ánh sáng của lời Chúa. Bởi vì lời Chúa trong Thánh Vịnh cũng nói : “Lời Chúa là ánh sáng dẫn đường cho con bước ”.

62/Các đạo sĩ gặp Chúa Hài Nhi ở đâu? Khi các đạo sĩ đến nơi, thì họ không còn thấy Hài Nhi nằm trong máng cỏ nữa. Họ gặp Chúa ở trong nhà sau một khoảng hành trình dài. Họ mất mấy tháng, có khi cả năm mới tới được nơi Chúa ở, cũng vào lúc đó không có Thánh Giu-se ở nhà, có lẽ Ngài phải đi lao động để nuôi sống gia đình.

63/Vì sao Thánh Giu-se không được nhắc đến? Không biết Thánh ký có ẩn ý gì. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy : Ngài chỉ có ý bày tỏ niềm tôn  kính đối với Đức Trinh Nữ và Chúa gie-su , như cách nói : “ Hài Nhi cùng với thân mẫu của Ngài”

64/Lễ vật của các đạo sĩ mang ý nghĩa nào? Với lòng tôn kính của người Đông Phương. Họ đã dâng lễ vật cho Hài Nhi chỉ với vẻ bề ngoài quá sức tầm thường của một vị vua vừa mới chào đời.

65/Các giáo phụ đã giải mã các phẩm vật như thế nào? Vàng là thứ phẩm vật cao quý nhất dành để dâng tặng lên vua, vì Hài Nhi là vua / nhũ hương là hương liệu dùng để đốt trên bàn thờ các thần linh, vì hài nhi này là Thiên Chúa. Mộc dược là thứ thuốc dùng để ướp xác vì Hài nhi sau này sẽ thực hiện ơn cứu độ bằng con đường tử nạn. Như vậy các ông đã tuyên xưng Hài Nhi Giê-su là vua, là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế.

66/Các đạo sĩ đến để triều bái Chúa Hài Nhi được ứng nghiệm qua các lời ngôn sứ sau đây:  Tv 72,10-15/ Is 60,5 (tt)/ Is 49,23/ Ds 24,17.

67/Chúng ta cần dõi theo hành trình này như thế nào? Chuyện tích này mang tính chất lịch sử. Đây là cuộc hành trình của giáo hội khởi đi từ con đường mạc khải tự nhiên, như một biến cố, như trong một hoàn cảnh sống dẫn đến con đường mạc khải lời Chúa, để rồi con người gặp gỡ được chính Đấng là Ngôi Lời Thiên Chúa. Đây cũng chính là con đường mà mọi Kito hữu đang đi theo . **R

 

TÓM Ý

1/ Lễ hiển linh là lễ Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Vì 3 đạo sĩ đến từ Phương Đông (Babylon) => Hôm nay coi như lễ giáng sinh của dân ngoại.

2/ Điều đáng buồn: Dân Chúa chọn, dân Chúa hứa lại không muốn đón nhận ánh sáng cứu độ, họ chỉ muốn sống trong tăm tối, tội lỗi. Chỉ có người ngoài mới tìm đến, mới đón nhận ơn cứu độ.

3/ Dân trong thành Giêrusalem quá rành về lời các tiên tri, quá biết nơi Chúa sẽ sinh ra. Họ có thể chỉ cho người khác, nhưng họ lại không muốn đi tìm. Rốt cuộc chỉ có người ngoài mới thờ lạy Chúa (Mục đồng, Đạo sĩ)

4/ Bầu trời như cuốn sách mà Thiên Chúa muốn dùng nó để thể hiện ý muốn của Ngài. “Trên bầu trời có ánh sao lạ”. Trong đời thường có biết bao sự kiện ẩn chứa ý định của Thiên Chúa.

5/ Các Đạo sĩ khát khao chân lý: Đêm đêm quan sát bầu trời. Khi đã nhìn thấy ánh sao, các ông đã chuẩn bị lễ vật và hăm hở lên đường tìm Chúa. Khi mất dấu ánh sao, các ông đã không chán nản, nhưng đã cố tìm mọi cách để biết và tìm đến nơi mà các ông muốn đến !

6/ Lòng nhiệt thành cũng không sao tránh khỏi cạm bẫy. Các ông đã gặp con cáo già Hê-rô-dê với khuôn mặt  tử tế, nhưng tấm lòng lại quá nham hiểm độc ác.

7/ Sau khi đã vượt qua biết bao nhiêu dặm đường, cuối cùng các ông đã đối diện với một trẻ thơ, đơn sơ, nghèo khó. Nhưng nhờ lòng tin mạnh mẽ, các ông đã sấp mình thờ lạy. Khi gặp cảnh này, liệu chúng ta có dám tin không ?

8/ Biệt phái, Tư tế biết rõ lời Chúa kêu gọi nhưng các ông không chịu ra đi, không dám dấn thân, không dám ra đi nên rốt cuộc họ đã không gặp được Chúa.

9/ Thiên Chúa muốn cứu mọi người, muốn tỏ mình ra cho Israel, cho Dân ngoại. Nhưng chỉ có dân ngoại mới tìm đến với Người.

10/ Thiên Chúa chỉ dùng những dấu hiệu đơn sơ, tầm thường để báo hiệu và mời gọi chúng ta lên đường gặp gỡ Đấng Cứu Thế.

11/ Ánh sao lạ năm xưa sáng trên trời cao. Ánh sao lạ hôm nay sáng lên trong lòng mọi người, bằng những lý tưởng, những khát vọng đem lại ấm no hạnh phúc cho mọi người.

12/ Người biết rõ thì không đi tìm, kẻ không được hứa, kẻ chỉ biết mơ hồ lại có lòng cố công nên được gặp. Ngày xưa Chúa đến bằng dáng dấp của một em bé nghèo khổ, ngày nay Chúa đang đồng hành bên cạnh chúng ta, có khi chúng ta chẳng thể nhận ra vì chúng ta đâu ngờ.

13/ Biệt phái, Luật sĩ kiêu ngạo, tự mãn vì sự hiểu biết của mình bằng lý thuyết, nhưng không chịu thực hành. Họ không lên đường nên không gặp được Chúa.

14/ Chúa chỉ tỏ mình ra cho những ai thấp hèn khiêm tốn, và từ chối gặp gỡ những kẻ kiêu sa, ngạo mạn. Ai quá tự tin trong đức tin, người đó khó lòng gặp được Chúa, họ có thể sẽ đến trể, hoặc đến sai chỗ.

15/ Kẻ tin Chúa,  dám dấn thân thì quá ít, còn lương dân và kẻ không tin Chúa lại quá đông. Chúng ta dự định làm gì cho Chúa thì hãy chỗi dậy làm ngay đi, kẻo không còn cơ hội.

16/ Thiên Chúa dùng nhiều cách để tỏ mình: Lời ngôn sứ, ngôi sao lạ, Thiên Thần ca hát. Thế nhưng đâu phải ai cũng gặp được Chúa.

17/ Hêrôđê tìm Chúa vì quyền lợi của ông, vì ông muốn giết Chúa, ông tìm Chúa để vinh danh bản thân, ông tìm Chúa để bắt Chúa làm theo ý ông, nên ông không bao giờ gặp được Chúa.

18/ Các Mục đồng và 3 Đạo sĩ được gặp Chúa vì họ ngoan ngoãn tuân theo ơn Chúa soi sáng, vì lòng họ muốn dấn thân, muốn lên đường và quyết tâm đi tìm. Họ quyết ra đi vì họ khát khao chân lý, chứ không phải để thỏa mãn dục vọng đê hèn. Tâm hồn họ đơn sơ nên dể dàng gặp được Chúa.

19/ Chúng ta gặp được Chúa ở đâu? Qua các lời Ngôn sứ, qua lời Mạc khải của Chúa Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể, qua các điều kỳ diệu trong vũ trụ, qua các giáo huấn của Giáo hội, qua các anh em bệnh tật nghèo khó.

20/ Vàng, nhủ hương, mộc dược => Vương quyền, thần tính, sự sống vĩnh cửu.

21/ Một em bé đơn sơ thấp hèn lại là con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ. Chúa Giêsu vẫn dạy: “Nước trời chỉ dành cho các em bé”.

22/ Vì sao chúng ta chưa nhìn thấy Chúa? Vì con mắt chúng ta chỉ thấy tiền tài, thú vui, danh vọng => Đó là con mắt đục. Khi nào chúng ta có con mắt trong, chúng ta mới nhìn thấy Chúa.

23/ Có rất nhiều Linh mục, nhưng có quá ít linh mục dám dấn thân. Ai cũng muốn mình được giáo dân săn sóc, cưng chiều. Vậy thì những nơi chưa có ánh sáng cứu độ, ai sẽ là người mang Chúa đến ? Ai sẽ xung phong làm Thừa Sai ?

24/ Chúa mang ánh sáng chiếu soi trần gian. Chúng ta là Ki-tô hữu, chúng ta cũng phải mang ánh sáng đến cho anh em lương dân. Muốn làm ánh sao dẫn đường, chúng ta phải tỏa sáng, phải sống đạo thật tốt, thật gương mẫu, và nhất là phải “cầu nguyện” nhiều cho việc truyền giáo, cầu cho những người ngoại giáo bên cạnh chúng ta. **R

Giuse Luca / Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 2507
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  1233
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11450832
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top