Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY TUẦN BAT NHẬT / NGÀY 18 APRIL / NĂM A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH / NĂM A   

      ĐỀ TÀI :      BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI LÀ DỐT NÁT ,KÉM TIN  VÀ BỘI BẠC ,

NHƯNG CHÚA VẪN SAI ĐI .

Thứ bảy trong tuần bát nhật  PS  / A - ngày 18 / April / 2020  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô: Mc 16, 9-15.
 
Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài". Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /   
Ở thế kỷ 21 nầy, con người có đầy đủ các thứ dữ liệu để tìm hiểu , học hỏi và so sánh. Vì vậy trong bất cứ trường hợp nào, họ cũng đều muốn chứng minh và đi tìm tính chính xác của từng thứ trong khoa học. Nhờ thế nên con người ngày nay càng tự tin hơn. Họ cho rằng mạng sống hay hạnh phúc của mỗi người đều do chính con người nắm giữ. Chính vì tư tưởng nầy nên lúc nào con người cũng sống quá tự tin . Thế nhưng nếu chúng ta muốn dùng sự hiểu biết nhỏ bé của mình để chứng minh rằng: Có hay không có Thiên Chúa và cố tình muốn bác bỏ mọi dữ liệu mà lịch sử loài người đã được ghi chép lại trong các sách Thánh kinh , thì có thể đây là sự tự tin hơi quá đà. Vì thế bản chất của con người muôn thuở vẫn là sự bội bạc và cứng lòng tin. Chúng ta biết rằng : cho dù là cơn lụt đại hồng thủy, cho dù dân Ai cập phải chịu 10 tai ương / cho dù dân Do Thái đã vượt qua biển đỏ khô chân  / cho dù là lửa diêm sinh tự trời thiêu đốt 2 thành Sodoma và Gomôra. Hay cho dù là rắn hổ lửa bò ra cắn chết nhiều người . Và cuối cùng là: Cho dù lửa hỏa ngục có thật thì cũng chẳng ai sợ, cũng chẳng ai tin. Cho nên Tin Mừng hôm nay đã cho thấy các tông đồ không tin về Chúa phục sinh cũng là dễ hiểu thôi. Thế giới thì luôn muốn gây khốn khó cho việc truyền giáo , còn con người thì chậm tin .Nhưng việc Chúa làm thì lúc nào cũng minh bạch, tỏ tường khiến cho con người khó lòng bác bỏ được.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Chúa Giêsu đã sống lại thật. Tuy Chúa chỉ tỏ mình ra cho một nhóm người. Sau đó các ông đã xác nhận niềm tin của mình bằng những cái chết như những chứng nhân. Tuy nhiên ở thời đại chúng ta đang sống, nếu chúng ta chỉ muốn dựa vào kinh thánh, dựa vào các truyền thuyết và các chứng nhân trong giáo hội để nói cho thế giới biết là có Thiên Chúa . Nhưng bao nhiêu yếu tố ấy vẫn không đủ để dẫn dắt con người thời đại hôm nay, để giúp họ tin vào Chúa phục sinh. Người ta chỉ muốn kiểm chứng và chứng minh bằng khoa học ,trong khi Đức tin Kyto giáo chỉ mang giá trị vô hình. Vì thế Chúa Giêsu mới nói: Phúc cho ai không thấy mà tin. Và  : ai tin và chịu phép rửa thì người ấy sẽ được cứu độ. Ngày xưa Thiên Chúa chỉ sai Elia đến cứu bà góa thành Serepta. Tiên tri Elisêu thì chỉ cứu mỗi một mình tướng Na-aman. Cuối cùng con cũng hiểu ra rằng: Ai sống công chính như ông Lot thì sẽ được Chúa cứu trước khi phóng hỏa thiêu đốt thành Sodoma. Nên cho nên dù dân Ai Cập phải chịu 10 tai ương, thì họ vẫn không sợ. Nhưng việc con người không sợ thì cứ không sợ, việc Chúa làm thì Chúa vẫn cứ phải làm / con người vẫn có quyền dùng tự do để kiểm chứng và chọn lựa.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Muốn trở thành chứng nhân, trước hết các tông đồ phải hiểu, phải tin. Sau đó các ông mới có thể trở thành những chứng nhân có thế giá. Các ông là những người đã từng thấy, từng nghe, từng được đụng chạm với Đấng là Thiên Chúa phục sinh / thế mà các ông còn khó tin . Vậy nếu chúng ta là những hậu bối, đã đi theo, đã tin Chúa lâu năm , mặc dù chưa hề thấy Chúa .Cho nên đây cũng là lúc chúng ta phải nhìn lại mình, xem thử tại sao Chúa lại quở trách các môn đệ, chúng ta có từng phạm vào các lỗi lầm ấy không. Và Chúa cũng muốn chúng ta cũng sẽ là những chứng nhân kế tiếp / và mong chúng ta cũng hãy làm tốt nhiệm vụ của mình . Dù Chúa dư biết chúng ta dốt nát , yếu đuối , nhưng Chúa vẫn trao / vậy chúng ta phải làm sao đây ?
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin giúp cho cuộc sống đạo của con trở nên một lời chứng hùng hồn để loan báo Tin mừng Chúa phục sinh. Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 467
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  1099
 Hôm qua:  2818
 Tuần trước:  23271
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11481788
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top