Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Kẻ thật lòng yêu Chúa

1/ Chọn sai cách mến Chúa.

- Chỉ muốn lên thiên đàng mà không muốn vác Thánh Giá.

- Chỉ mong được người khác an ủi chứ không thích mình đi an ủi người khác.

- Chỉ muốn được ngồi ăn chung bàn với Chúa chứ không muốn chia sẻ phần thực phẩm của mình cho anh em.

- Ai cũng muốn được vui hưởng hạnh phúc với Chúa mà không ai muốn chịu khó vì Chúa.

- Nhiều người chỉ yêu Chúa lúc gặp bình an và sẵn sàng bỏ Chúa khi gặp trái ý.

- Nhiều người chỉ ca tụng và biết ơn khi được Chúa ban ơn an ủi. Họ sẵn sàng phàn nàn trách móc chỉ vì Chúa vừa lơ là một tý là họ nản chí liền.

2/ Những người mến Chúa thật:

- Yêu Chúa vì bản thân Chúa, nên cho dù được ơn an ủi hay đang chịu cảnh sầu khổ thì họ vẫn yêu / đó mới là người mến Chúa thật.

- Cho dù Chúa tỏ ý lơ là thì họ cũng chúc tụng, cảm tạ Chúa.

- Chúa muốn chúng ta dành cho Chúa một tình yêu trong sạch không pha chút vụ lợi, tự ái nào. Nếu con mến Chúa mà cứ xin ơn an ủi thì có khác chi bọn làm thuê đòi tiền công.

- Người yêu Chúa thật thì không tìm điều lợi cho mình mà chỉ tìm vinh danh Chúa thôi, chỉ những kẻ yêu Chúa cách vô vị lợi mới khó tìm.

 

3/ Yêu Chúa là chỉ chọn một mình Chúa.

- Thoát ly là từ bỏ mọi sự, là không dan díu với tạo vật, là sống tinh thần khó khăn thật.

- Cho dù có bố thí hết những của mình có, dầu cho hãm mình đến cực khổ cũng chưa có gì đáng kể, dù cho thông thạo hết mọi lãnh vực khoa học cũng chưa ăn thua gì.

- Dù có nhân đức tuyệt vời, dù có lòng hết sức sốt sắng thì cùng chưa đủ, vẫn còn thiếu.

- Cho dù đã thoát ly mọi sự rồi, nhưng chưa thoát khỏi chính mình, chưa từ bỏ chính mình, lòng vẫn còn đầy tự ái. Cho dù đã chu toàn trách nhiệm rồi, cũng chưa có gì đáng kể.

- Cho dù không thiết gì những thứ mà người đời cho là lớn lao, là cần thiết, nếu chưa thể tự coi mình như tôi tớ vô ích.

- Không ai giàu có hơn những con người biết thoát ly tất cả, là người tự thoát ly chính mình và tự đặt mình vào vị trí cuối rốt hết.

 

 Tóm lại: Yêu Chúa vì được phụng sự Chúa chứ không yêu Chúa vì được sung sướng, bình an, mạnh khỏe ,hạnh phúc . Đừng tìm sự thỏa mãn trong việc yêu Chúa. Chính Chúa Yesus đã không tìm tự thỏa trong việc được người đời ca tụng, Chúa còn phải chịu đựng việc Chúa Cha làm ngơ.

Lạy Chúa, con luôn ước muốn nhưng lại thiếu khả năng thực hiện , xin giúp con biết từ bỏ chính mình để chỉ sống cho Chúa và làm theo ý Chúa. Amen.**R


Trở lại      In      Số lần xem: 4013
Tin tức liên quan
  • GIÁO LÝ KYTO GIÁO / NHÂN ĐỨC VÀ NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN / GIUSE LUCA
  • NHÂN CHI SƠ, TÍNH BẢN THIỆN
  • NHỮNG PHÚT THÂM THÚY CỦA CUỘC ĐỜI
  • Tìm biết Thánh ý Chúa
  • 4 Chiến Thuật của Satan
  • Phần 3: Cầu Nguyện
  • Phần 2 (Bài 8): Đức Mến
  • Phần 2 (Bài 7): Đức Cậy
  • Phần 2 (Bài 6): Đức Tin
  • Phần 2 (Bài 5): Đức Tiết Độ
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  963
 Hôm qua:  13063
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11440291
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top