Tháng 3: Tháng Kính Thánh Cả Giuse
Được làm Cha nuôi Chúa Giêsu, một diễm phúc mà Thánh Cả Giuse có được, chỉ đứng sau đặc ân của Đức Mẹ
Chi tiếtLạy Chúa, đời con đã trải qua 68 năm sống đạo. Trong suốt thời gian qua, con sống không định hướng, chỉ sống để mà sống, để mà làm việc nuôi bản thân, nuôi gia đình mà không có một mục đích nào cả.
Chi tiếtCon đang sống những ngày cuối năm cũ (âm lịch ) con đã sống hết một tháng của đầu năm mới / với biết bao lo toan / xin Chúa thánh hóa những ngày tiếp theo trong năm mới / xin giúp con biết sống thánh, biết chu toàn bổn phận làm con Chúa và quyết tâm sống có ích cho anh em con /
Chi tiếtChúa ơi, con xin cảm ơn vì muôn ơn lành trong một năm qua / Năm nay tình hình kinh tế thế giới càng ảm đạm hơn / con thấy tương lai phía trước quá mịt mờ, tình hình truyền giáo trong giáo hội cũng chẳng thấy sáng sủa hơn được bao nhiêu!
Chi tiếtCon trông đợi Chúa đến! Hôm nay bắt đầu Mùa Vọng, Chúa kêu gọi chúng con hãy tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng / Ngày xưa mỗi khi Giáng Sinh sắp về, chúng con chỉ mong có quần áo mới, có quà / nhưng nay thì con không như thế nữa. Con xin nói thật lòng.
Chi tiết