Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa / Tháng 02/2015 - Giuse Luca

Con đang sống những ngày cuối năm cũ (âm lịch ) con đã sống hết một tháng của đầu năm mới / với biết bao lo toan / xin Chúa thánh hóa những ngày tiếp theo trong năm mới / xin giúp con biết sống thánh, biết chu toàn bổn phận làm con Chúa và quyết tâm sống có ích cho anh em con /

01/02/2015: Hôm nay ngày Chúa nhật, ngày con cầu xin cho Hòa bình Thế Giới. 

- Các nhà lãnh đạo vì không biết làm sao để thế giới có hòa bình, họ chỉ đi tìm lợi ích cục bộ, nên quyền lợi cứ phải chuyển dịch => Thành ra cũng có những phần lợi ích cho cá nhân nước này, nhưng làm thiệt hại cho nước khác.

- Các nhà lãnh đạo của từng quốc gia, cho dù là một nước nào đó có nền kinh tế vững mạnh nổi trội, nhưng lại không thể tự mình đứng lên làm thẩm phán quốc tế được. Hóa ra họ cũng chạy theo lợi ích cá nhân, mà hể có cái gì mang tính cá nhân thì đều nhuốm màu ích kỷ, không sòng phẳng. Nước nào yếu thì bị lệ thuộc, bị bực bội vì phải chịu lép vế, nên họ lại ngấm ngầm bắt tay nhau tìm cơ hội phản kháng => Vì thế cho nên thế giới không có một ngày nào bình yên .

- Phúc Âm hôm nay Chúa muốn con hiểu rằng: Chúa Giêsu đã thiết lập nước Thiên Chúa, và Chúa đã tỏ quyền năng Thiên Chúa trên sức mạnh của Satan khi bắt nó phải câm mồn và xuất ra khỏi con người bị nó ám. Nhiều người đưa ra câu hỏi: Nước Thiên Chúa đã được thiết lập hơn 2000 năm nay thế sao vẫn chưa trị đến? Cũng có một câu hỏi nữa đi kèm: Tại sao Satan bị Chúa Giêsu khống chế, nhưng tại sao vương quốc của Satan không bị lụi tàn. Sự ác trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ, thế thì Satan đang thức hay đang ngủ. Con thử đưa ra lời giải đáp, nếu con sai, xin Chúa bổ túc cho những ý tưởng ngu đần của con .

1) Tại sao nước Chúa chưa trị đến? Là vì những người Công giáo như con đi nhà thờ thì có đi, đi nhiều là đàng khác. Miệng thì luôn tung hô Chúa và luôn nói về đạo, nhưng điều Chúa muốn con làm: là sống bác ái, thì con lại không làm; chúng con vẫn sống có khi còn tệ hơn một lương dân, một kẻ không biết Chúa. Cho nên sự việc này được ví như là con đang tiếp tay cho Satan mà làm ô danh Chúa, phá rối đạo Chúa, làm nội gián, tiếp tay cho Satan, tiếp tay cho sự ác hoành hành. Thế thì nước Chúa  trị đến sao được.

2) Tại sao nước của Satan chưa lụi tàn: Chính vì người Công giáo như con lại đang tiếp tay, đang làm Môn đệ cho nó thế nên đã từ lâu quỷ con, quỷ cái không có đứa nào chết bớt mà lại phát sinh ra biết bao đồ đệ đắc lực làm việc cho nó. Cho nên càng thấy ma quỷ ở thời đại chúng con quá rảnh rang, chúng đang phè phởn ăn ngủ mà chẳng phải làm việc gì cực nhọc mà nước của nó lại tăng nhanh, năm sau cao hơn thành tích năm trước! Kết quả cho thấy thế giới chỗ nào cũng có chiến tranh chết chóc, con người ngày càng phân hóa chia rẻ, họ coi mạng sống con người rẻ như bèo, muốn cắt cổ thì cắt cổ, muốn giết thì cứ giết, muốn bom nổ thì cứ cho bom nổ, họ chẳng còn chút e ngại nào khi phải giết chết người khác. Người có đạo chúng con khi trước thì đổ thừa cho ma quỷ cám dỗ và tự bào chữa rằng mình yếu đuối. Theo quan niệm ngày xưa: Yếu đuối đi không nổi, ma quỷ phải lôi kéo đi phạm tội thì con mới phải đi. Nhưng ngày nay lại khác hẳn: Đi nhà thờ thì con yếu đuối đi không nổi, nhưng đi phạm tội thì có thể đi thật nhanh bằng 2 tay 2 chân. Ngày xưa phải có ma quỷ cám dỗ thì con mới đi, ngày nay thì khác hẳn, con tự đi và còn rủ ma quỷ đi theo, cho nên mọi tội ác là do con làm, còn ma quỷ ngày nay lại sạch tội. Làm việc lành thì con yếu đuối đi không nổi, nhưng phạm tội thì con nhanh nhẹn lắm, => Kết cuộc con đã làm cho Chúa buồn và khiến cho Satan vui mừng /

Xin Chúa giúp con thay đổi cách sống, cách nghĩ, cách làm để con không làm cho Chúa buồn nữa. Amen /

02/02/2015: Hôm nay ngày con cầu xin cho những người già lão, tàn tật, những người đang hấp hối! Tất cả những người này đều đáng thương! Con cũng đang già, chưa già lắm nhưng cũng đủ để hiểu một chút về nỗi khổ của người già. Những người ở tuổi xế bóng bị xã hội đào thải, bỏ rơi, thế giới đang chạy theo chủ nghĩa thực dụng, vì quá thực dụng nên họ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tội ác mà họ đang phạm phải đó là: Bất cứ thứ gì họ không còn cần nữa thì họ sẵn sàng vất nó vào sọt rác, cho dù là một món đồ, một chiếc máy, hay một người già, một sinh linh bé bỏng. Tóm lại, khi không còn cần nữa thì họ sẵn sàng vứt ngay đi cho dù đó là một món đồ quý, một người yêu lý tưởng, một người vợ hiền, thậm chí là Đấng đã tạo nên họ (như là Thiên Chúa chẳng hạn). Nếu phải chọn giữa Chúa và công việc, chỉ được chọn 1, thì họ sẽ hy sinh Chúa để có công việc. Thật đáng buồn, Chúa ơi!

Phúc âm hôm nay Chúa dạy con: Chúa là ánh sáng của muôn dân! Còn con cũng là ngọn lửa nến giúp cho anh em con đi tới Chúa. Chúa cũng dạy con phải giữ linh hồn mình luôn thanh sạch, nếu có phạm tội thì phải thanh tẩy linh hồn mình noi gương Mẹ Maria.

Hôm nay cũng nhờ 2 vị tiên tri mà con biết Chúa là Đấng Cứu Thế, xin giúp con trung thành trong ơn nghĩa Chúa đến cùng. Xin giúp con tin yêu Chúa mỗi khi rước lễ giống như Simeon và Anna được ẵm bồng Chúa. Xin Chúa luôn ở trong gia đình con để chúng con luôn có Chúa, luôn có sự yêu thương hiệp nhất và bình an. Xin Chúa cho anh em lương dân sớm nhận biết Chúa. Amen

03/02/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin / Khi xin ơn này, con laị nhớ đến bản thân con và đến anh em lương dân / Con sống đạo đã gần 70 năm, nhưng đức tin của con cũng còn rất mờ nhạt / Ba hồi thích thì giữ, khi không thích thì thôi / Đức tin của con còn tùy hứng, thế thì làm sao con truyền bá đức tin cho người khác được / đó là chưa kể những gương xấu do con gây ra, còn ảnh hưởng xấu cho đạo nhiều hơn nữa ! Hôm nay bài phúc âm Chúa dạy con rằng: Nơi Chúa có nguồn sức mạnh ban sự sống / con có hai gương mẫu sống đức tin / 1) Đức tin mạnh mẽ của ông trưởng hội đường / 2) đức tin đơn sơ của người đàn bà bị băng huyết / ở nơi Chúa Giêsu ,ngài có đủ mọi quyền năng: Dẹp yên sóng gió / trừ quỷ / cho người chết sống lại / chữa bệnh tật // mỗi khi con chạm đến Chúa, con được ơn / Cầu nguyện là gặp Chúa, con cũng lại được ơn / nhờ kẻ khác cầu nguyện cho, con  cũng được ơn // Biết quan tâm săn sóc người khác, giúp họ bớt đau, lúc đó con càng trở nên giống Chúa /  Chúa không bao giờ bỏ con, dù con bất xứng / Xin Chúa ban đức tin để con nhận ra ơn Chúa ban mỗi ngày hầu con biết cảm ơn Chúa cho xứng đáng trong muôn một. Amen /

04/02/2015: Hôm nay ngày thứ tư, con kính Thánh cả Giêsu / Con là trụ cột gia đình nên con luôn phải quyết định, ngoài ra con còn phải sống gương mẫu và yêu thương lo lắng cho mọi người / Vợ con đang nương tựa vào con nên con xin thánh cả cho con luôn đứng vững cả về vật chất lẫn tinh thần / nhưng con luôn bộc lộ yếu điểm là một kẻ bất tài kém đức, thành ra mọi sự con đều cậy nhờ vào Thánh cả Giêsu, xin giúp con và các gia trưởng luôn chu toàn bổn phận / Hôm nay phúc âm kể lại sự kiện Chúa Giêsu trở về Nazaret lần thứ hai / Lần trước Chúa về thăm thân nhân, lần này Chúa về là đi giảng đạo vì có các tông đồ cùng đi theo / Người Nazaret không dành cho Chúa nhiều thiện cảm khi họ chỉ coi Chúa như một anh thợ mộc / Mặc dù họ có nghe danh tiếng đồn thổi về Người, nhưng họ không coi Người như một ngôn sứ vì không thể có một ngôn sứ tầm thường như họ vẫn thấy ở nơi Ngài / Vì thế mà họ coi thường / Cũng vì họ coi thường nên càng khiến cho họ trở nên vô cảm trước vấn đề tâm linh / Do đó họ đã cứng lòng tin //// Người theo Chúa phải từ bỏ tất cả, mà từ bỏ gia đình là trước tiên. Thế nên người tông đồ không còn chỗ nào dựa ngoại trừ Thiên Chúa / mà sứ vụ tông đồ luôn gặp thử thách, nhất là bị người ta khinh rẻ / Lạy Chúa xin mở con mắt đức tin để con luôn thấy Chúa trong nhà tạm, trong bí tích thánh thể và trong anh em con / Để con có thể yêu Chúa và yêu anh em như lời Chúa dạy. Amen /

05/02/2015: Hôm nay ngày thứ năm, ngày con kính Thánh thể Chúa và suy niệm về chức Linh Mục.

Chức Linh Mục là một ơn cao trọng bởi trời. Loài người không có chức nào cao trọng hơn. Đức Giáo Hoàng cũng là Linh Mục; Hồng Y hay Giám Mục  cũng đều là Linh Mục ; đây là ơn phước cao trọng Chúa ban mà ngàn đời con người không dám mơ ước tới, các Thiên thần khi thấy Linh mục đều phải cúi chào, khi Linh mục dấng Thánh Lễ, Đức Mẹ chỉ quỳ một bên mà hiệp thông chứ không tự mình tế lễ Chúa được. Tư tế ngàn đời, vĩnh cửu là Linh Mục. Loài người không còn chức nào cao trọng hơn. Lạy Chúa, ngày xưa con đã từng ao ước, nhưng vì con bất xứng, dòng họ con bất xứng nên con không bao giờ có diễm phúc ấy. Chính vì con tội lỗi mà Chúa cũng không ban cho các con trai của con, con chỉ ước mong các cháu trai của con, xin Chúa đoái thương nhìn đến, con ca tụng Chúa ngàn đời vì đã ban chức Linh mục cho loài người chúng con.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy: Khi Chúa sai các Tông đồ đi giảng đạo, Chúa muốn các Ngài, Chúa cũng muốn chúng con phải có : 1) Phong cách sống đạo là bài giảng phong thú thiết thực nhất. 2) Nói dễ, làm thì khó, rao giảng là sống đạo. 3) Thế giới hôm nay người ta trọng chứng hơn trọng cung, họ không muốn nghe những người chỉ nói, nhưng chỉ muốn thấy những người dám thực hành. 4) Ơn gọi làm Tông đồ là ơn cao quý nhất vì nó cho phép con người tham dự vào sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu. 5) Tông đồ muốn được Chúa sai đi thì phải đến ở bên Chúa để cho Chúa huấn luyện, phải sắm đủ tiêu chuẩn để xứng đáng lãnh nhận bài sai. 6) Cần tìm biết ý Chúa Cha qua việc cầu nguyện, tĩnh tâm. 7) Tông đồ cho Chúa: Tiêu chuẩn là những người quảng đại, nhiệt thành. Chúa không cần người học giỏi tài cao, vì những con người này thường kiêu ngạo, người Tông đồ khiêm tốn ,thấp hèn ,nên có nhiều người làm được. 8) Ai làm Tông đồ cho Chúa cũng phải cảm nghiệm về vinh dự này để tạ ơn Chúa và thi hành sứ vụ ấy cho đúng mực, cho xứng đáng. 

Tông đồ phải biết trừ quỷ và chữa lành: a) Trừ quỷ là  giúp người khác từ bỏ con đường tội lỗi, trở về với Chúa ,qua việc cầu nguyện, hy sinh, bác ái. b) Chữa lành là biết chia sẻ, an ủi, giúp đỡ, khuyên bảo để họ bền tâm trong đức tin, mà tin là điều kiện cốt yếu để được Chúa chữa lành.

Lạy Chúa, xin thánh hóa các Linh Mục, các Tông Đồ giáo dân và ban cho mọi người được  ơn bền đỗ đến cùng.  Amen. 

06/02/2015: Hôm nay ngày thứ sáu, ngày con dành kính Thánh tâm Chúa, Chúa luôn đau khổ vì tội con, vì nhân loại đầm đìa trong tội mà không chút tỏ lòng ăn năn / Xin Chúa thương ban ơn thúc đẩy họ sớm quay về với Chúa / Xin giúp con chừa bỏ mọi tính mê tật xấu, đừng làm cho Chúa đớn đau nữa / Phúc âm hôm nay Chúa dạy con: đừng sống không lập trường như Herode, hãy bắt chước Yoan, không đồng lõa với tội ác / Khi làm tông đồ sẽ gặp biết bao nguy hiểm, trở ngại / Số phận của Yoan, cũng là số phận Chúa Giêsu, cũng là số phận người tông đồ / Người xấu luôn làm hại người tốt / Herode đam mê nên lương tâm luôn mù tối /con người thiếu suy nghĩ dễ hứa càn, làm bậy, dễ gây hậu quả xấu cho người công chính / Herode chẳng biết thương ai ngoài bản thân mình, chỉ biết đến quyền lợi của mình và muốn làm bậy cho thỏa mãn thú tính, vì thế ông ta chỉ là công dân thế gian, không thể là công dân nước trời được // Herodiade là mụ đàn bà gian ác, luôn nuôi chí oán thù / Yoan bảo vệ sự thật nên dám hy sinh mạng sống mình / cái chết của Yoan, cũng là cái chết của người môn đệ Chúa Kito /xin Chúa ban cho con ơn trung thành, can đảm theo Chúa đến cùng, cho dù con có gặp muôn ngàn thử thách, cho dù số phận có đau thương / xin cho con được ơn bền đỗ / con cảm tạ Chúa. Amen /

07/02/2015: Hôm nay thứ bảy đầu tháng, ngày con dành kính trái tim Mẹ / Xin Mẹ giúp con yêu Mẹ, yêu Chúa nhiều hơn là chỉ nói ngoài môi miệng / Mẹ ơi hôm nay còn là thứ bảy đầu tháng, con chỉ biết an ủi Mẹ bằng một thánh lễ đền tạ, ngoài ra con chẳng biết làm gì hơn, bởi vì con vẫn cứ là con người tội lỗi, con không muốn nhưng cứ phạm lỗi đột xuất bằng tính nóng nảy của mình / Mẹ biết con không muốn nhưng...  con đành chịu, xin Mẹ cứu con. Hôm nay phúc âm Chúa dạy con rằng: mọi ơn lành là do Chúa ban, hãy tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện, để tạ ơn Chúa / Phần xác cần bồi bổ thì phần hồn cũng cần ơn Chúa nâng đỡ / Nếu con là lãnh đạo con cũng cần đối xử như thế với thuộc cấp của mình / con cần tìm nơi thanh vắng để kiểm điểm lại đời sống, dò xét lại công việc coi mình đã làm đúng sai thể nào hầu rút ưu khuyết điểm. Nếu con không dành thời giờ để gặp Chúa, để xin ý Chúa thì rõ ràng con chỉ là kẻ hiếu động hơn là lòng nhiệt thành / Chúa cũng dạy con: nghỉ ngơi không phải là xao lãng công việc nhưng là xin Chúa tăng nguồn sức mạnh nội tâm / Khi con nhìn thấy dân chúng bỏ mọi sự mà đi tìm Chúa thì rõ ràng là họ thể hiện lòng nhiệt tâm, nên Chúa rất yêu thương họ. Lạy Chúa, từ nay cho dù bận rộn đến đâu thì con cũng không bao giờ quên chạy đến để tỏ lòng thần phục và cảm tạ Chúa trong muôn một mà chúa đã yêu thương con.  Amen /

08/02/2015: Hôm nay chúa nhật, con muốn dùng ngày này để thờ Chúa cho xứng đáng / Nhưng Chúa ơi, con dốt nát hèn kém nên không thể làm vui lòng Chúa cho trọn vẹn được / Con chỉ ước mong sống một ngày mà không phạm lỗi gì, như thế Chúa sẽ không buồn gì con / con chỉ xin Chúa cho con ơn khôn ngoan để con biết sống đúng ý Chúa / Hôm nay Chúa dạy con: Chúa rất yêu thương kiếp con người nên muốn giải thoát con người khỏi bệnh tật phần xác, cứu con khỏi tính mê nết xấu phần hồn / Chúa muốn con ra đi truyền giảng phúc âm, phải say mê lời Chúa, nhưng lời rao giảng phải đi đôi với việc làm / Tin mừng luôn mang lại sự tự do cho con người / mà thiên Chúa là cội nguồn của tin mừng / Xin giúp con học hỏi, hiểu và nhiệt thành rao truyền bằng cử chỉ thân ái, yêu thương / Xin giúp con luôn say mê cầu nguyện để con nhận được nhiều ơn ban hầu có thể chu toàn nhiệm vụ / Thế giới đang khao khát Chúa, khao khát con, khao khát những chứng nhân cụ thể, xin cho con biết phục vụ vô vị lợi, quảng đại / và phải biết cảm ơn Chúa luôn mãi/ Amen/

09/02/2015:  Hôm nay ngày thứ hai, ngày con nhớ đến các linh hồn / Các linh hồn là những người đau khổ nhất / Xin Chúa thương xót đến các ngài, xin Chúa cũng thương đến ông bà cha mẹ của con, những người đã làm ơn cho con lúc còn sống / Lúc này con không có gì để đền đáp cho các ngài, con chỉ biết cầu nguyện thôi, nhưng khi có, khi không! Xin các thiên thần bản mệnh nhắc nhở con / Phúc âm hôm nay Chúa cho con thấy: Ai chạm được đến Chúa đều khỏi bệnh, hễ ai tin tưởng vào Chúa thì được hạnh phúc / quả là sướng / chúng con hôm nay thì không được như vậy / Chính vì chúng con không thấy Chúa nên chúng con không xin được ơn / Xin Chúa ban cho con tấm lòng, biết yêu quý các bệnh nhân và luôn tin tưởng rằng Chúa mới là nguồn bình an hạnh phúc cho loài người chúng con /Amen/

10/02/2015: Hôm nay ngày thứ ba,ngày con xin ơn đức tin /Chúa ơi ,con đã theo đạo qúa lâu nhưng tin Chúa thì con lại quá thờ ơ / rước lễ thì lạnh nhạt , xưng tội thì qua quýt cho mau xong ,làm vệc đền tội thì không cân xứng / thế thì chẳng biết đến bao giờ con mới có đức tin bằng hạt cải ! Đức tin yếu ớt như thế thì đụng trận là con bỏ Chúa sớm thôi / xin Chúa giúp con miệng nói thì tay phải làm ,phải chứng minh điều mình đã tuyên xưng / đừng nói như con vẹt / xin chúa tha tội cho con /

11/02/2015 : hôm nay thứ tư ,ngày con cầu xin cho gia đình con ,cho hạnh phúc của vợ chồng con /cho những đứa con và cho các cháu / con là người VN ,sống trong môi trường hôn nhân không được giáo dục công khai ,mà chỉ là giáo dục núp lén /mạnh ai tự mình rút kinh nghiệm sống / cho nên điều này luôn dẫn tới kết cuộc đau thương : LY Dị nhiều / Chúa bảo hãy yêu thương nhau ,mà con thấy nhiều khi vợ chồng đối xử với nhau như chó với mèo .  thật đau lòng khi vợ chồng sẵn sàng giết chết nhau ,hoặc ly dị ,chia của ,chia con và dành cho nhau những lời chói tai mà người khác bất ngờ đến độ không tin rằng họ đã từng là vợ chồng !!! Lạy Chúa con cũng từng yếu đuối như thế /xin giúp con biết mắc cỡ ,biết tự ái ,biết xấu hổ với con cái ,với bà con bạn bè /và thôi đừng cắn xé nhau nữa / xin Chúa tha tội và giúp con thay đổi trong năm mới này /

12/02/2015 : Hôm nay thứ năm ,ngày con xin Chúa ban cho con đức trong sạch /từ trước tới nay nếu nói đến nhân đức sạch sẽ thì không có tên con / tứ chi ,ngũ quan của con thứ gì cũng xấu ,cũng không trong sạch  / xin  Chúa giúp con giữ gìn đôi mắt , trí não lúc nào cũng phải trong sạch /xin Chúa giúp con vì con không thể tự mình làm được điều gì tốt ! phúc âm hôm nay Chúa bảo con hãy noi gương người phụ nữ dân ngoại , tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa / Dothái đã quan niệm sai về ơn cứu độ nên họ luôn ích kỷ / bà ta thưa : chó con có thể ăn các mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống /còn chúa Giêsu thì bảo : Chúa cứu độ cả lương dân / xin Chúa ban cho con có tấm lòng rộng lượng để con có thể sống tốt với anh em con  và mang hết thảy họ về với Chúa  , amen /

13/02/2015 : Hôm nay con xin Chúa đức bác ái / có quá nhiều cơ hội để thực thi bác ái ,nhưng con chẳng chịu làm ! thế thì làm sao con trở nên con Chúa và vào nước trời cho được ?Lạy chúa ,ích kỷ luôn là bản chất cố hữu của con , con không thể vượt qua được xin Chúa giúp con và giúp mọi người có đạo phải biết làm gương sáng ,để người khác nhìn vào mà tin Chúa vì thấy chúng con làm được những điều chúa dạy / làm được những điều chúng con rao giảng / hôm nay Chúa chữa một người câm điếc ,Chúa ban cho con tiếng nói để con có thể an ủi ,chia sẻ ,cảm thông nhau / câm điếc là một nỗi bất hạnh , ý Chúa muốn chữa mọi người khỏi bị câm điếc trong tâm hồn / Chúa muốn con giúp anh em con bằng những việc làm cụ thể /Chúa muốn con hết điếc để con có thể lắng nghe tiếng Chúa ,Chúa muốn con nói được để con có thể ca tụng Chúa mỗi ngày  Chúa đã chữa con một lần vào ngày con chịu phép rửa thế nhưng ma quỷ lại làm con trở thành câm điếc // xin Chúa cứu giúp con ,amen /

14/02/2015 : Hôm nay ngày thứ bảy ,ngày con phải yêu mến Mẹ để Mẹ thương ban cho con ơn sống giống như Mẹ / Mẹ biết con là đứa ham tiền / con luôn muốn thờ tiền hơn thờ Chúa , chính vì thế mà con không sống đẹp ý Chúa / con đã chạy theo của cải cả một cuộc đời / hôm nay con già rồi nhưng vẫn chưa có gì thỏa mãn /lòng của con tham lam vô đáy / lễ lạc thì biếng nhác ,nhưng làm vì tiền thì rất siêng ! Hôm nay phúc âm chúa dạy con : thế giới đang đói khát ,túng quẩn ,nghèo đói / Chúa muốn con biết san sẻ cho anh em ,nhưng con lại không hài lòng / nhà con thứ gì cũng có ,nhưng lấy cho ai chút gì thì con không dám vì thứ gì con cũng quy ra tiền /thế thì khi chết con hãy mang theo /chắc con phãi sắm một đoàn tàu lửa may ra mới chở hết đồ của con ,nhưng mà con sẽ chở chúng tới đâu ? Vậy con sẽ chở đến một nơi nào đó rồi đổ đi hay sao? có tiếc không ? nếu tiếc thì sao con không bán ngay hôm nay mà cho người nghèo  để con có được chút công phúc ??? lạy Chúa ,xin ban cho con ơn can đảm ,thì con mới làm được /đây cũng là câu trả lời mà Chúa đã nói với người thanh niên khi anh ta muốn theo Chúa / lạy Chúa ,xin giúp con , xin Mẹ Maria cũng giúp con  Amen /

15/02/2015 :  Hôm nay ngày Chúa nhật ,ngày con xin chúa ban cho con ơn khôn ngoan ,hôm nay cũng là ngày chúa nhật cuối cùng của năm cũ / một ngày mà chúa dùng bài kinh thánh để dạy con nhiều điều /trước hết chúa dạy con phải vượt qua mọi rào cản ,mọi trở ngại để đến với Chúa / chỉ có Chúa mới có thể ban cho con mọi thứ con cần / chỉ có Chúa mới là nơi con nương tựa vững chắc /chỉ có Chúa mới có thể cứu con /chỉ có Chúa mới tha tội cho con / chỉ có Chúa mới cứu con khỏi bệnh phong cùi thiêng liêng / chỉ có Chúa mới dạy con đừng tự hào ,đừng kiêu ngạo vì những ơn Chúa ban /tất cả mọi ơn lành đều là của Chúa /bản thân con chỉ có tội lỗi và hư vô / Chúa bảo con hãy chạy đến cùng Chúa cho nhanh mỗi khi con sa ngã phạm tội / xin Chúa giúp con trong năm mới sống tốt hơn ,thánh thiện hơn , khôn ngoan hơn / đừng dại dột mà chạy theo tiếng gọi của ma quỷ nữa / xin Chúa chúc lành cho con ,cho gia đình con và ban bình an cho thế giới / Amen /

16/02/2015 : Hôm nay ngày thứ hai ,ngày con kính các Thiên thần và xin ơn kính mến Chúa / các thiên thần hằng chầu Chúa trên trời nên đương nhiên các ngài rất kính mến Thiên Chúa / muốn kính mến Thiên Chúa thì phải tin Thiên Chúa /khi Chúa ra rao giảng ,Chúa làm rất nhiều phép lạ để mạc khải về tình yêu Thiên Chúa , Chúa Giêsu đòi những người xin ơn thì phải có đức tin / Chúa cũng muốn các tông đồ nếu muốn làm được phép lạ thì phải có đức tin bằng hạt cải / Chúa làm phép lạ là để củng cố lời mình rao giảng : lời nói có đi kèm với việc làm //khi chúng ta đi coi ảo thuật thì các trò xiếc là để mua vui / nhưng khi Chúa Giêsu làm phép lạ là chúa Giêsu muốn mạc khải tình yêu của nThiên Chúa  dành cho loài người / vì Chúa Giêsu là Đấng cứu thế / / Phariseu đòi phép lạ vì họ tò mò ,một phần họ muốn thử thách Chúa ,việc này trái ý Thiên Chúa  nên Chúa Giêsu không thực hiện việc họ yêu cầu / cho dù họ yêu cầu và nếu Chúa có làm phép lạ cả thể cho họ thấy thì họ vẫn không tin / chẳng khác nào tổ tiên họ lúc còn ở sa mạc / Chúa không chìu ý họ nên đã bỏ đi nơi khác , có ý dạy rằng Chúa không còn nhiều thời gian để hòa hoãn ,hay để đùa giỡn với họ / Chúa cũng dạy con khi làm tông đồ ,không thể nào tránh được sự dèm pha, đố kỵ, ghen ghét  của người thân ,của bạn bè .../ Chúa bỏ đi nơi khác không phải là Chúa có ý giận dỗi , nhưng là Chúa tôn trọng sự tự do của mọi người / Đức tin mà họ đòi thấy thì không còn là tin nữa /// cho nên cho dù Chúa có làm gì lớn lao hơn ,thì họ cũng cứ không tin / Lạy Chúa ,vì con yếu kém ,nên xin Chúa ban thêm đức tin cho con ,  Amen /

17/02/2015  : Hôm nay thứ ba ,ngày con cầu nguyện cho các thiếu nhi và anh em lương dân / nhưng trước hết con phải xin Chúa ban thêm đức tin cho con /con sống đạo nhưng con chưa thực hành điều Chúa truyền dạy ,như vậy đức tin con còn rất yếu kém / trong phần chia sẻ PÂ hằng ngày  ,trong câu chuyện em bé được mẹ nhờ đi lấy một muổng cà phê muối , em đã đi lấy một muổng nửa muối ,nửa cà phê /như vậy là em đã hiểu nhầm / nhưng trong bài phúc âm hôm nay khi các tông đồ lên thuyền ,nhưng vì vội nên quên mang theo bánh ,chỉ có một chiếc bánh nên các ông sợ sẽ bị đói vì không đủ bánh để ăn / đây không còn là một sự hiểu nhầm hay nghe nhầm /nhưng đây rõ ràng là sự kém lòng tin / vì chính Chúa Yê-su đã hai lần làm phép lạ hóa bánh ra nhiều , nhiều ngàn người ăn nhưng vẫn dư dật /thế mà các ông vẫn cứ sợ đói / hôm nay Chúa tỏ ra bực mình với các ông ! như thế các ông vẫn chưa hiểu quyền năng và tình thương của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu ! Chúa dạy các ông hãy tránh xa men phariseu : bọn họ có mắt như mù ,có tai như điếc ,có miệng như câm / nhiều người trong chúng ta đang bị 3 con quỷ này ám /có mắt như mù nghĩa là dù có nhìn thấy những việc Chúa cho phép xảy ra hằng ngày nhưng vẫn không tin vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa , chỉ muốn dùng con mắt mình để nhìn  những thứ dơ dáy xấu xa /có tai chỉ muốn nghe những lời tục tiễu ,hoa tình chứ  không muốn nghe Lời Chúa ,không muốn nghe điều hay ,lẽ phải ,lời khôn ngoan của các đấng bề trên / có miệng chỉ để nói lời gian dối ,điêu ngoa ,lọc lừa ác độc  /còn lời ca tụng Chúa ,cảm tạ Chúa ,rao truyền chân lý thì không bao giờ / lạy Chúa , con cũng đang bị 3 con quỷ này ám con /xin Chúa thương chữa lành và ban thêm đức tin cho con / Lạy Chúa ,con chậm tin , xin Chúa thương ban đức tin cho anh em lương dân ,cho các em thiếu nhi ,và cho người Kyto hữu chúng con nói chung /Amen /ôm nay lễ tro 

18/02/2015 :Hôm nay lễ tro ,ngày Chúa kêu mời con ăn năn sám hối , con đã đi được lễ sớm vì chiều nay con còn có ca trực lễ 22g00 / hôm nay con nghĩ lại thân phận mình : Giữ đạo cả cuộc đời nhưng nhìn lại thành tích giữ đạo thì con lại càng thêm xấu hổ / bỡi vì con không trở nên một ông già thánh thiện ,nhưng nhìn lại mình thì chỉ thấy toàn tính mê tật xấu / lẽ ra con phải sống tốt ,sống gương sáng cho con cháu nó nhìn mà noi theo ,đàng này con chỉ tổ làm cho Chúa buồn lòng / ôi Chúa ơi ,ước gì Chúa ban cho con chút mạnh mẽ để con có sức mà thắng lướt bản thân con / giờ này không cần xức tro con cũng biết mình sắp chết / nhưng càng sợ thì con lại càng bối rối , không biết làm điều nào trước ,điều nào sau !  có lẽ lúc này đây Chúa cho con thấy cơn bối rối mà giờ lâm chung con  phải đối diện / Lạy Chúa ,con bất lực rồi ,xin Chúa giúp con / hôm nay cũng là ngày cuối của năm , con tính sổ rồi ,con cảm ơn Chúa lúc may cũng như khi rủi ,con biết Chúa lúc nào cũng yêu thương con , cả một năm qua với biết bao ơn lành Chúa đã ban cho gia đình con / con quyết tâm cảm tạ Chúa cho xứng đáng /xin Chúa giúp con ,xin Đức mẹ giúp con ,xin các thánh trên trời luôn phù hộ gìn giữ con để con sống cho xứng đáng là con , là chứng nhân ,là tôi tớ Chúa trong những năm tháng còn lại của đời con /amen / 

19/02/2015 :Hôm nay là ngày mồng một Tết , hồi đêm khi con đi lễ giao thừa , con nghe được bài giảng từ cha Rocco / một bài giảng thật hay : Chúa ban cho con có trí nhớ nên con sẽ ghi lại để những người khác có dịp thưởng thức một món ăn tinh thần rất bổ dưỡng mà không cần  chút khó nhọc nào / câu hỏi đầu tiên : hạnh phúc là gì ? câu trả lời bình thường sẽ là : được làm và được sống theo ý mình / nhưng khi con nghiệm xét lại thì câu trả lời như thế lại chưa đúng ! con sẽ trở lại vấn đề này sau / câu trả lời đúng sẽ là : hạnh phúc là có Chúa ở cùng , là làm theo ý Chúa , là luôn được Chúa hướng dẫn nên trong lòng luôn có sự bình an /  bình an là điều mà năm mới ai cũng cần / một câu chuyện sau đây giúp chúng ta dễ hiểu hơn vấn đề này / có một nhà hiền triết nọ , ông giảng thuyết rất hay nên được số đông người mến mộ . Một hôm khi ông đang thao thao bất tuyệt thì có một nam khán giả trẻ xin phép được hỏi ông một câu / câu hỏi đó như sau : Trong tay tôi đang nắm một con chim , vậy thì xin hỏi ông con chim ấy đang sống hay đang chết ? Nhà hiền triết sau một lúc suy nghĩ , ông biết rằng người thanh niên này đang gài bẫy ông và người thanh niên này sẽ tùy theo câu trả lời của ông mà hành động / nếu ông bảo là con chim đang sống thì chàng thanh niên này sẽ bóp cho chết con chim trước khi anh ta buông tay ra / ngược lại ,nếu ông bảo con chim đã chết thì anh ta sẽ buông tay từ từ để con chim bay đi / có nghĩa là ông trả lời kiểu nào thì ông cũng thua / Ngày đầu xuân , mọi người ai cũng cầu xin Chúa ban cho mình hạnh phúc  ,đương nhiên là hạnh phúc do Chúa ban ,và Chúa luôn muốn mọi người ai cũng được hạnh phúc / thế nhưng hạnh phúc hay không lại hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta ! chúng ta đang nắm nó trong tay như người thanh niên đang nắm con chim / chúng ta muốn có hạnh phúc hay không là do chúng ta muốn hay không muốn / Chúa ban cho ta tự do nên mọi sự đếu tùy thuộc vào chúng ta /con cũng xin được trở lại vấn đề : hạnh phúc là được làm theo ý mình / sau đây lại là một mẫu chuyện ngắn khác : có một đám bạn trẻ mê hát karaoke ,họ tổ chức tiệc tùng hát với nhau dòng nhạc hip hop ,âm thanh hifi ,loa mở hết công xuất / họ cảm thấy quá phấn khởi nên hò hét vang trời , họ đang cảm thấy rất hạnh phúc vì được sống theo ý mình / nhưng ngay căn nhà bên cạnh họ là đôi vợ chồng già đã luống tuổi , ông bà ấy đang khổ sở vì bị loại âm thanh khủng khiếp này tra tấn lỗ tai / hai ông bà ước rằng giá mà họ mở âm thanh nhỏ một chút để ông bà ấy có thể lần hạt / cũng có một đám thanh niên nọ ,họ mê tốc độ  nên tổ chức đua xe , họ thích thú vì được làm theo ý mình nên họ rất hạnh phúc , thế nhưng vì đua xe nên họ đã gây ra tai nạn thảm thương cho cặp vợ chồng nọ đã chết thảm ,bỏ lại đứa con thơ bơ vơ ,không mẹ ,không cha / đứa bé ấy cũng ước rằng :giá như họ không đua xe thì cha mẹ tôi đâu có chết thảm và tôi đâu phải sống mồ côi ,không mẹ không cha ,không nhà cửa như thế này ! các  bạn trẻ hôm nay có thể thấy hạnh phúc vì những việc bốc đồng của họ ,nhưng họ đâu có ngờ rằng nhiều người khác đang đau khổ vì họ !!! Tóm lại ,hạnh phúc là biết cho đi ,là biết sống vì người khác /là biết san sẻ cho anh em như lời Chúa vẫn khuyên dạy /Lạy chúa ,một năm trôi qua con đã nhận được biết bao ơn lành từ tay Chúa , Chúa bảo con hãy biết nộp phần hoa lợi 1 phần 10 như người Do thái ngày xưa vẫn làm / Chúa vẫn hỏi con : con có chia cho anh em con không ? /sáng nay khi bốc lộc Lời Chúa ,con rút được câu : làm lớn phải phục vụ / xin Chúa giúp con thực thi điều Chúa muốn trong năm mới  / Amen /

20/02/2015 : Hôm nay ngày mồng hai tết , ngày con cầu nguyện cho ông bà cha mẹ ,ân nhân của đời con / xin Chúa thương đến các ngài ,xin Chúa hãy thứ tha những thiếu sót của các ngài ,có khi vì lo lắng cho con mà các ngài phải bị phạt / trước hết con nhớ đến người Bà nội  / khi còn nhỏ ,bà thương con rất nhiều ,con được ăn cơm chung với bà một mâm  , cha mẹ con và các anh em khác thì ăn mâm khác / con được ngủ với bà ,được bà tắm rửa cho mỗi tối , bà đi tiệc tùng giỗ chạp thì được đi theo / được bà truyền cho nghề thuốc đông y / nói chung con là ưu tiên một trong 7 đứa cháu mà giờ đây con mới hiểu rằng : bà coi con không khác gì đứa cháu đích tôn , nhưng thật ra con chỉ là đứa cháu nằm ở hàng giữa /con vẫn cứ băng khoăn :những năm tháng khổ cực thời chiến , lúc ấy con còn quá nhỏ nên chẳng thể hiện được chút hiếu thảo nào đối với bà , đến khi con khôn lớn ,thành danh ,thành người thì bà không còn nữa /điều này đã khiến con ân hận mãi không nguôi / đối với cha mẹ con cũng thế , thời xưa cha mẹ con làm ruộng mà nuôi 7 đứa con ăn học , có tới 4 đứa đi tu /đây quả là một gương hy sinh lớn lao / ngày con còn nghèo khó thì con chẳng giúp được gì /đến khi con làm ăn khấm khá thì cha mẹ con đã ra người thiên cổ !!! con vẫn cứ cố gắng nuôi đứa em  bệnh tật thay cho cha mẹ mình nhưng trong lòng thì chẳng chút yên tâm / lạy Chúa con có làm điều gì sai hay sao ? con cũng có một người mẹ của bạn ,bà cũng coi con như con , con cứ cầu nguyện cho bà nhưng đứa con trai của bà thì ham nhậu quá ,con không nói được  ,anh ta có một thời thân bại danh liệt , con cứ áy náy nhưng biết làm sao đây ? con chỉ biết cầu nguyện cho họ thôi / Lạy Chúa ,còn có biết bao vị tiền bối đã giúp con nhưng giờ họ không còn nữa , con bất tài nên con chỉ dám xin Chúa bù đắp cho các ngài / con còn một vị thầy dạy giáo lý cho con thuở nhỏ mỗi buổi tối ở nhà thờ /ông ta già rồi nhưng lại vai anh /con thì vô nhà thờ hay nghịch ngợm ,chuyện trò / ,đùa giỡn / thay vì mét ba mẹ con thì ông ta lại khen con ! con đã cảm thấy xấu hổ nên từ đó về sau con nhất quyết không bao giờ sai lỗi nữa / nếu ông ấy la mắng chửi bới con thì chắc là con sẽ tệ hơn ! rõ ràng ông ta đã làm ơn cho con ,đã cho con cơ hội / con đã thành người nhờ vào cách đối xử tốt của nhiều người như thế , lạy Chúa ,cũng vì Chúa đã thương con , cũng vì mọi người thương mà con mới được như hôm nay / con xin tạ ơn Chúa nhân ngày mồng hai , ngày giáo hội kính nhớ các ngài /

21/02/2015 : Hôm nay ngày mồng ba , ngày mà toàn thể giáo hội công giáo xin có việc làm ,xin có đủ lương thực để nuôi sống mọi người / Lạy Chúa ,lẽ ra thế giới này phải dư dật lương thực , thế nhưng sao giá thực phẩm vẫn cao , nhiều nước vẫn đói , không phải đói sơ sơ mà là chết đói / có quá nhiều nước tiên tiến ,văn minh ,giàu có ,luôn tỏ ra mình tốt bụng ,rộng lượng /thế nhưng họ có thật sự tốt bụng đúng như những gì họ lu loa trên các phương tiện thông tin đại chúng ,hay chỉ là cái trò củ cà rốt đi trước còn cái gậy thì ở phía sau ? họ đút củ cà rốt vào mồm kẻ đói ,nhưng đồng thời họ lại lấy cây gậy kéo tới ,kéo lui ,điều khiển cái cổ của người kia / ăn được một miếng bánh mì thì phải đổi lại bằng một miếng tự do !!! con thấy trên đời này chỉ có Chúa là tốt bụng thật ,cho nhưng không mọi thứ /còn người đời ai cũng lừa lọc ,gian ác ! người khổ nhất hôm nay không phải là những con người lười biếng ,mà là những anh nông dân chân lấm tay bùn /họ làm ra lúa gạo nhưng luôn phaỉ chịu đói khổ / còn các đại gia trung gian thì chẳng bao giờ biết cây lúa như thế nào ,nhưng họ lại giàu nức đố ,đổ vách / bồ lúa của họ đựng toàn là vàng , đô la / nông dân đói đâu có gì là lạ / nước thủy lợi thì không đủ cho mùa khô ,nhưng trôi nhà ,trôi đồng trôi ruộng vào mùa mưa /nguyên do quy hoạch thủy điện lại không thèm để ý đến người nông dân ! mạnh ai nấy sống , ông thần điện mạnh nên dễ dàng đạp chết ông thần lúa / đó là chưa kể đến ông thần sân golf ,ông thần thủy lợi cũng đâu quen biết bà con gì với ông thần lúa ! đúng là mạnh ai nấy sống , không ai chịu hợp tác với ai ,hậu quả là người nông dân bỏ chạy tán loạn / Tình hình lương thực thế giới thật thê thảm !!! con nhìn ra thế giới ,con thấy các nước rất tốt bụng ,luôn muốn giúp đỡ các nước anh em / họ sẵn sàng giúp nhau bằng bom đạn ,bằng tàu chiến , thiết giáp ,tàu ngầm ,bom hủy diệt / con ước gì những nước tốt bụng ấy khi giúp nước khác ,họ cứ quy ra lúa để giúp , họ cứ đem lúa gạo ,thực phẩm ,thuốc men , máy móc nông ngư nghiệp mà đổ xuống quốc gia mà họ muốn giúp thì người dân bản địa ấy sẽ đội ơn họ biết mấy . Khi viết đến đây con mới hiểu thêm rằng : sự tự do mà Chúa ban cho con người thật là quý giá !!! Nếu người ta muốn thế giới được ấm no hạnh phúc thì cũng dễ như là việc họ dùng bom đạn để gieo rắt đau thương vậy / thay vì gieo rắc bom đạn thì chỉ cần đi gieo rắc lúa gạo thì thế giới sẽ tốt đẹp biết mấy / Lạy chúa thế nên hôm nay con không xin ơn thánh hóa công ăn việc  làm mà con chỉ muốn xin Chúa giúp con chọn một công việc phù hợp với ý Chúa / con sẽ không chọn một công việc có hại cho người khác ,con sẽ chọn một công việc sao cho thuận lợi  nhất , là đừng làm gì có hại cho anh em con và đúng với ý Chúa muốn /lạy Chúa ,xin giúp con và giúp cho mọi người ,Amen /

22/02/2015 :Hôm nay mồng bốn tết ,cũng là CN thứ nhất mùa chay  B /ba ngày tết đã nhanh chóng qua đi như cơn gió thoảng / vui buồn lẫn lộn /hạnh phúc cũng có mà bực mình cũng có / nhưng con xin ghi nhận cái vui mà bỏ đi cái buồn / con tạ ơn Chúa đã cho con bình an trong những ngày qua /hôm nay là ngày cuối của tết , khi con nghe bài phúc âm  CN thứ nhất mùa chay / có quá nhiều bài học Chúa muốn dạy con hôm nay : hãy vào nơi vắng lặng để gặp gỡ Chúa qua việc cầu nguyện / hãy ăn chay hãm mình để có sức chiến đấu với ba thù / hãy lánh xa sách báo ,phim ảnh khiêu dâm vì chúng đang tàn phá môi trường sống /con phải ăn chay cầu nguyện và học cách hoán cải như người con hoang đàng / mùa chay con phải luôn nhớ mình là bụi tro /cho dù con yếu đuối ,tội lổi ,nhưng Chúa vẫn yêu thương và chờ đợi con quay về để cứu con / người ta lo lắng ,mong ước nhập tịch Mỹ ,Úc ,Canada /còn con ,con chỉ mong ước được nhập tịch nước Trời / con đã ký kết giao ước với Chúa khi con chịu phép rửa /xin giúp con giữ trọn lời giao ước là luôn làm theo ý Chúa Cha /mùa chay ,Chúa muốn con phải xác tín niềm tin ,cần phải lựa chọn Chúa ngay /bằng cách là xua ngay cơn cám dỗ đi và phải thề hứa là luôn trung thành với Chúa /nếu con sa ngả là con đã nghe lời ma quỷ mà bỏ Chúa  /Chúa muốn dạy con rằng :cần phải gặp Chúa /cần phải thực thi ý Chúa thì mới chiến thắng được các cơn cám dỗ / xin Chúa giúp con đừng quá ham ăn ham uống trong mùa chay này , xin giúp con sống tinh thần chay tịnh và cầu nguyện luôn thì mới đủ sức để lướt thắng ba thù / xin Chúa mau giúp con ,amen /

23/02/2015: Hôm nay thứ hai ,ngày mồng năm ,là ngày cuối cùng còn mang không khí xuân / cảm ơn  Chúa đã ban cho con một năm mới ,những ngày mà ai cũng háo hức ,nay đã qua . Ngày mai mọi người sẽ trở lại với công việc thường ngày / ngày xưa con còn bé nên không để ý , cũng có thể là lúc còn trẻ ,còn sức khỏe nên không cảm thấy gì ! thế nhưng hôm nay thì con có cảm giác khác hẵn ,có lẽ tuổi cao nên con lại có cảm nghĩ khác đi , thật là mệt mỏi ! Quả là con đã mệt mỏi trong thân xác ,cả trong ý nghĩ nữa / Ngày mồng một ,khi hái lộc đầu năm , con đã rút được câu : " Trong anh em ,người làm lớn hơn cả ,phải là người phục vụ anh em " / Mt23,11/ lạy Chúa ,suốt bao nhiêu năm qua con đã làm công việc này / hôm nay Chúa vẫn muốn con tiếp tục / xin Chúa thêm sức cho con ,kẻo con ngã quỵ mất / Chúa vẫn cho con thấy : nhiều người tuổi lớn hơn con ,nhưng họ vẫn cứ hăng say phục vụ không mệt mỏi / đây quá là tấm gương cho con noi theo / con sẽ cố gắng thật nhiều cho Chúa vui lòng /bài phúc âm hôm nay là một câu hỏi mà Chúa muốn mọi người phải trả lời  : hôm nay con đang làm việc cho ai ? Chúa đưa ra 2 đáp án = 1) con đang làm việc cho con / 2) con đang làm việc cho Chúa  / theo như sự hiểu biết nông cạn của con thì làm cho con là làm theo ý riêng con / làm cho Chúa là làm theo thánh ý Chúa / Mối bang giao cũ giữa Thiên Chúa và loài người đã bị tổ tiên Adam phá vỡ / Thiên Chúa vì thương nên đã cho con Ngài giáng trần để thiết lập giao ước mới / qua việc này Chúa muốn con hiểu rằng :con người chỉ thật sự hạnh phúc khi được ở bên Ngài ,làm theo ý Ngài và sống hữu hảo với anh em mình / nếu sống được như thế là con đã gặp được Thiên Chúa nơi trần gian và tìm được phúc thiên đàng mà tổ tông loài người đã đánh mất / Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài ,nên khi con gặp tha nhân là con đang gặp Chúa ,nếu con bước một bước đến với tha nhân là con bước một bước đến gần bên Chúa , là  đã bước một bước tới thiên đàng ngay tự đời này / hôm nay Chúa cho con thấy trước ngày Chúa quang lâm xét xử /Chúa bảo con nếu muốn được Chúa đối xử tốt thì con phải đối xử tốt với anh em con trước / Chúa không hù dọa nhưng muốn nhắc con rằng : những ngày sống hiện tại sẽ rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến số phận tương lai của con / con có tự do để lựa chọn cho phần số chiên hay dê của mình / Chúa ơi ,sống bác ái khó quá ,con không biết phải cư xử  làm sao cho đúng ./xin đừng phạt con nhưng xin Chúa cứu giúp con , xin thêm sức cho con  ,xin Chúa hướng dẫn con , Amen /

24/02/2015 :Hôm nay ngày mồng sáu  ,ngày mà mọi người đều muốn khai trương cho ngày đầu năm mới / con xin dâng mọi sự cho Chúa /  xin Chúa che chở ,gìn giữ ,giúp đỡ và hướng dẫn con trong công việc chu toàn nhiệm vụ cả đạo lẫn đời / xin giúp con phục vụ cho tốt  vì đây là tiêu chí mà con phải chu toàn trong năm mới này  /Lạy Chúa , con hay mỏi mệt ,hay chán nản ,hay ngã lòng khi có ai chống đối ,chê cười ,phê phán con / xin giúp con đừng nghiêng ngã ,đừng tháo lui ,đừng chạy trốn / Lạy chúa ,con mỏi mệt lắm Chúa ơi ! hôm nay bài phúc âm thật ngắn gọn / Chúa dạy con cầu nguyện , lòng con liền nảy sinh một câu hỏi mà từ trước tới nay con chưa hề thắc mắc / vậy cầu nguyện là gì ? con xin thưa :cầu nguyện là tìm biết ý Chúa và xin Chúa giúp con thực thi điều Chúa muốn / điều Chúa mong muốn nhất chính là mọi người nhận ra Chúa là người Cha đầy lòng yêu thương và cảm tạ Cha vì những ơn lành Cha thương ban / mà muốn cho mọi người nhận biết Cha thì phải có người làm chứng nhân / mà ai muôn làm chúng nhân thì phải biết sông yêu thương như Cha đã yêu  và người làm chứng đó phải phải nói cho mọi người biết là Ngài là vị Cha chung ,nên mọi người phải thương yêu nhau vì họ là anh em cùng một Cha / chính lúc mọi người yêu mến Cha mình và thương nhau trong tình huynh đệ thì ý Cha đã được thực hiện và danh Cha đã được cả sáng / điều cuối cùng Chúa mong muốn là  mọi người phải vào nước trời để cùng hưởng hạnh phúc với Cha mình / mà điều kiện để vào được nước trời là phải biết bỏ lỗi cho anh em / lạy Chúa ,xem ra điều kiện này là căn bản nhất cũng là điều kiện khó nhất / Lạy Chúa con biết điểu kiên cuối cùng này quyết định tất cả /nếu con yêu Chúa mà không yêu anh em thì cho dù Thiên Chúa có quyền năng cỡ nào thí Ngài cũng đành bó tay / bỡi vì khi con yêu thương anh em là con đã chọn Chúa / còn nếu con ghét anh em là con đã chọn cho mình đứng về phe ma quỷ / Trên Thiên đàng không có chỗ cho kẻ gian ác /  cho nên con phải đọc kỹ bài tin mừng và chọn cho mình một chỗ đứng phù hợp  ,đó là ý Chúa muốn dạy con qua bài tin mừng hôm nay / xin Chúa ban cho con nhiều thuận lợi trong công việc , Amen /

25/02/2015  :Hôm nay thứ tư ,ngày con cầu xin cho hạnh phúc gia đình /hôm nay cũng là thứ tư của đầu năm mới /người cha ,người chồng luôn là rườn cột ,là cây cột cái chống đỡ mái ấm gia đình / con là người đàn ông nên con phải chịu trách nhiệm chính /vợ con là một phụ nữ dễ thương nhưng rất yếu đuối ,mọi việc nàng đều trông chờ vào con trong những năm tháng đầu đời nơi đất khách quê người /nếu xét lại từ đầu thì con là người đàn ông có quá nhiều lỗi lầm , thế nhưng hôm nay con đến với Chúa với mục đích trình lên Chúa các tội lỗi của con trước /con sinh ra và lớn lên trong một gia đình được giáo dục đàng hoàng / /thế nhưng vì làm trai thời chiến ,bốn phương là nhà ,cọng với dòng máu "o" nên thân thể con có thể dung nạp rượu bia rất tốt /thế nên chỉ một thời gian ngắn trong quân ngũ ,con đã trở thành con người thích rượu / rượu uống nhiều nhưng không bê tha /con vẫn giữ đạo tuy có kém đi ,nhưng vì bản chất là con người có trách nhiệm nên con chưa rơi vào đáy của bình rượu /thế nhưng vì quá ham vui nên đã gây  cho vợ con không ít nỗi buồn phiền / nói ra hết thì nó quá dông dài ,nhưng con đã biết hối hận cho dù đã muộn ,nhưng có còn hơn không / con đã cố sửa sai ,chỉ mong Chúa thương chấp nhận và tha thứ cho con /con đã bỏ được 5 năm rồi và con nhất quyết từ nay con sẽ sửa hết mọi thứ sai lầm ,mọi tính mê tật xấu trong đời /để những năm tháng cuối đời ,nhất là trong năm mới này ,con phải cố gắng làm mới mình ,xin Chúa thương giúp con /  Amen /

26/02/2015 :Hôm nay , ngày con yêu Thánh thể Chúa , lạy Chúa xin ban nguồn sức mạnh thiêng liêng từ nơi Thánh thể Chúa để con có sức mà thi hành những điều Chúa truyền dạy /nhiều khi con lên rước Chúa chỉ là thói quen mà trong lòng chẳng có chút yêu mến nào / đây quả là điều đáng trách nhất ,xin Chúa thương tha cho con . Xin Chúa thánh hóa các linh mục ,xin Chúa ban cho các em thiếu nhi lòng yêu mến thánh thể Chúa vì các em là rường cột của giáo hội sau này / giáo hội phải được xây dựng trên nền tảng của những con người đạo đức thì hội thánh mới trường tồn và vững bền /Lạy Chúa ,hôm nay phúc âm Chúa dạy : Chúa vạch ra cho chúng con một khuôn mẫu để sống đạo : Điều mình không muốn thì chớ làm cho người khác /PÂ gọi đây là khuôn vàng thước ngọc / tránh làm điều ác chỉ mới là giữ luật công bình / còn làm điều thiện mới là giữ luật bác ái /nếu trong một mảnh vườn ,con  chỉ mới nhổ cỏ thì chưa mang lại lợi ích gì / nhưng con  phải trồng cây ,trồng hoa thì mới mang lại lợi ích / Chúa cũng dạy con :thế gian này đầy cạm bẫy nên rất khó sống thánh ,nhưng con có thể làm người tốt  ,như thế dễ cho con hơn /hôm nay Chúa cũng cho con một cái phao thật lớn ,nói đúng ra là một lời hứa , Chúa hứa ai xin thì sẽ được ,tìm thì sẽ gặp ,gõ cữa thì sẽ mở cho /ý chúa muốn dạy con phải cầu nguyện luôn luôn / khi cầu nguyện ,con sẽ gặp được Chúa và sẽ được bình an / khi con cầu xin với Chúa ,nếu Chúa không ban ơn này thì Chúa cũng ban cho con ơn khác / không phải Chúa thương mới nhậm lời / khi cầu nguyện ,con cũng phải tìm ý Chúa trên hết  ,con sẽ không buồn nếu Chúa không nhậm lời /bỡi vì đứa con ngoan sẽ không làm khổ Cha mình bằng những lời kêu ca trách móc / xin giúp con yêu Chúa nhiều hơn , yêu chúa là không làm buồn lòng Chúa / Amen /

27/02/2015 :  Hôm nay thứ sáu , ngày con kính Thánh tâm Chúa / trái tim Chúa chịu bao sỉ nhục vì yêu thương con / con phạm lỗi nhiều nhất đó là lỗi đức bác ái / Chúa ơi ,tính tình con tệ quá nhưng không biết làm sao sửa được / con nóng nảy ,kiêu căng tự phụ , khó khăn đủ thứ / có nhiếu khi con nghĩ con là người khó tính nhất / chính vì con muốn mọi việc được làm xong cách hoàn hảo nên con quá cầu toàn thành ra con xa cách với mọi người / Chúa biết giờ đây con không muốn nữa , nhưng cầu xin là một chuyện còn thực hành là một chuyện rất khác xa !!! xin Chúa thương giúp con / Hôm nay thầy con dạy :phải tha thứ kẻ ghét mình bằng cách thăm viếng họ / đây là một điều khó quá đối với con ,nhưng con ước ao có linh hướng để nghe lời ,nếu không nghe thì con tìm linh hướng để làm gì / phúc âm hôm nay Chúa cũng dạy : họ chỉ trích ,chửi bới mình ,hãy cảm ơn họ vì họ chưa thấy những lỗi khác của mình nên chưa nói tới / Chúa cũng dạy con :tha thứ là điều làm đẹp lòng Chúa nhất / Chúa đến không phải để bãi bỏ luật nhưng để hợp lý hóa nó / tội là phần ngọn khi con phạm thì phải bị phạt để răn đe , thế nhưng phần gốc phát sinh ra tội Chúa muốn nó phải bị loại trừ /đừng giận ghét vì người khác chửi rủa mình nhưng hãy đến thăm và làm hòa với họ ,Chúa sẽ rất vui lòng / luật cấm giết người như thế thì chưa đủ ,còn phải cấm giận dữ ,cấm vu khống ,cấm chửi rủa / những thứ phát sinh ra hành động giết người đều bị Chúa ngăn cấm / được phép giận nhưng phải giữ được tình bác ái /khó quá / giữ lòng giận ghét kéo dài thì sẽ vô cùng tai hại vì nó phát sinh ra bao nhiêu tội khác /người đời cũng có câu : no mất ngon ,giận mất khôn / giết thể xác thì tội đã nặng ,giết tinh thần còn nặng hơn ,đó là làm cho người ta buồn phiền tủi nhục ,chán nản tuyệt vọng thì tội con càng nặng hơn / Chúa muốn con phải đối xử cao thượng , rộng lượng hơn ,có nghĩa là Chúa muốn con sống hiền hòa ,tha thứ ,bác ái / có như thế con mới giống Chúa hơn /  Lạy Chúa ,xin đừng để con ngày càng xa Chúa , Amen /

28/02/2015 : Hôm nay ngày cuối cùng của tháng hai , cũng là ngày thứ bảy kính Mẹ ,xin Mẹ giúp con yêu mến thánh Cả Giêsu /Thánh Cả là chủ gia đình Nazaret /Ngài chu toàn bổn phận cách hết sức tốt đẹp /xin giúp con ,giúp mọi người biết noi gương sống của Ngài / Phúc âm hôm nay chúa Giêsu dạy : hãy sống yêu thương chứ đừng có lòng thù hận /vì sống trong thù hận sẽ chết trong thù hận / luôn sống trong thù hận sẽ trở thành kẻ thù của chính mình /con người thù hận là môn đệ của satan / Chúa Giêsu tiêu diệt kẻ thù bằng một cái chết yêu thương tha thứ / khi con khước tù sự tha thứ thì con sẽ trở thành kẻ thù của chính mình / thế giới đang quá mệt mỏi vì thù hận /trái tim thù hận sẽ tan chảy trong lò lửa tình yêu /con sẽ tập sống tha thứ như Chúa /thế giới luôn có thù hận vì con người luôn tạo ra điều bất công /người bị bất công sẽ đấu tranh nên sẽ phát sinh thù hận / đây là một vòng tròn / ta hãy uốn vòng tròn ấy thành hình trái tim thì mọi thứ sẽ biến đổi và thế giới sẽ khác hẵn / thế nhưng ai có thể làm được điều này ? xin thưa ai cũng làm được ,mỗi người hãy thay đổi từ trong chính cõi lòng mình , trong gia đình mình và với những người chung quanh /yêu thương là loại vũ khí có thể tiêu diệt mọi kẻ thù /hãy sống thêm bạn ,bớt thù / xin chúa giúp con thực hành được điều này /amen /

                                                   (Hết tháng hai )

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2340
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  2105
 Hôm qua:  13063
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11441433
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top