Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

9- Kinh Nghiệm Sống Đời Vợ Chồng

1/ Thời gian 5 năm đầu, là thời gian tạm đủ cho đôi vợ chồng trẻ thấy được con người thật của người bạn đời. Ai vượt qua được thì có thể đi tiếp giai đoạn 2 / còn không thì phải đành chia tay từ đây .

Cho đến lúc này thì chàng không còn là vị Hoàng tử của lòng mình, và nàng cũng không còn là Công chúa. Mà giá như còn có thể gọi nhau là Hoàng tử hay Công chúa thì đằng sau những chữ ấy lại có thêm một chữ gì nữa để thay thế cho lời mắng mỏ: “Hoàng tử đểu”, hay “Công Chúa chảnh”…

2/ Hai vợ chồng A và L cũng thế. Đặc biệt là đối với cô vợ L, trước đây chị coi anh A là một anh hùng, một mẫu người đàn ông lý tưởng toàn diện, còn bây giờ anh chồng A chỉ là một người bình thường như bao đàn ông khác. Nàng phát hiện ra nơi anh chồng có biết bao điều không hay, không đẹp, không thích hợp với nàng.

3/ Thế nhưng cô L không phải là típ người chỉ biết vạch lá tìm sâu mà không biết xây dựng, hoặc như người tiêu cực chỉ biết than vãn cho tình trạng không may của mình.

4/ Nàng đọc được trong một tờ báo, tác giả khuyên những đôi vợ chồng trẻ nên bình tĩnh nhìn ra sự thật, chấp nhận cá tính của nhau. Sau một thời gian chung sống, một số bất hòa nho nhỏ sẽ xảy ra, nhưng cũng đủ cho họ thấy mặt thứ hai, mặt sự thật của vấn đề: “Ta với mình tuy một - mà - hai”.

5/ Để khắc phục hậu quả này: Vì đây là những tình trạng không hay, những thái độ tiêu cực có thể lần hồi đe dọa hạnh phúc gia đình. Tác giả đã đề ra một lời khuyên hữu ích: Hai vợ chồng nên thành thật và thường xuyên thảo luận về những thói xấu của nhau và nên ý thức rằng: Cả hai chưa ai trở nên con người hoàn hảo cả và hạnh phúc chẳng phải là một thứ có sẵn mà ai cũng có thể dùng tiền mà mua được nó. Đời sống vợ chồng chính là lúc để hai người bổ sung, sửa chữa cho nhau.

6/ Chính nhờ vào sự chân thành và thiện chí của hai người, mà tình yêu hạnh phúc có được môi trường thuận lợi để phát triển.

7/ Hai vợ chồng A và L đã rất tâm đắc với lời khuyên này và cô vợ đã đề nghị với chồng thử đem đề nghị ấy ra thực hiện xem kết quả ra sao? Anh A đã vui vẻ chấp nhận ý kiến của vợ mình .

8/ Theo thỏa thuận, mỗi người suy nghĩ kỹ và ghi lại 5 thói xấu của người kia và sẽ cho nhau biết khi có dịp ngồi lại với nhau để trao đổi.

9/ Buổi hẹn "tố khổ " nhau đã đến. Ai cũng ra vẻ trang trọng, cô L xung phong nói trước, nàng kể ra  5 thói xấu của chồng.

a) Thứ nhất: Chồng phải chủ động tìm chỗ để dẫn vợ đi chơi, chứ đừng nên hỏi “em muốn đi đâu ?”

b) Thứ hai: Người chồng lịch lãm phải biết quan tâm đến chuyện “tốt thiếp thì đẹp chàng”, cả trong chuyện nói năng, mà cả trong chuyện ăn mặc, không được cù lần đến đỗi trước khi đi đâu vợ cũng chỉ đạo cho cách ăn mặc . Dẫn chứng: Một hôm, nhân buổi họp mặt bạn bè, anh A bận việc nên phải đến sau, không biết trong đám bạn có ai xì xào gì không, nhưng đối với L ,thật là đáng xấu hổ, trong khi L diện bộ cánh thật đẹp, cốt làm nở mày nở mặt chồng, thì anh chồng xuất hiện trong một bộ đồ bê bối, làm xấu mặt vợ.

c) Thói xấu thứ ba: Người chồng lịch lãm phải là người biết thưởng thức và biết đánh giá đúng mức nhiều thứ , Ví dụ một tác phẩm nghệ thuật, hay cụ thể là một món ăn, chứ không phải như anh chồng lơ mơ kia, chỉ biết cào bằng mọi giá trị, chả lẽ chiếc bánh của mẹ, của dì, của người hàng xóm và của vợ mình làm… cũng tuyệt vời như nhau sao ?

d) Thói xấu thứ tư: Khi đến nhà bạn bè dùng bữa, khi người ta ca tụng, khen lấy khen để vợ người ta, thì người chồng tế nhị phải biết bốc thơm cho vợ mình đôi chút , chứ không phải như anh chàng kia, chỉ biết ngồi nghe rồi sẵn sàng tán thưởng vợ người ta bằng câu nói   “tuyệt vời,   tuyệt vời”.

e) Thói xấu thứ năm: Có lẽ không tìm được lý do nào đáng kể hơn nên cô L lôi bừa ra cho đủ túc số: Nàng nói rằng mình không thích chồng “ăn bưởi theo kiểu ăn cam”, và kết luận: Không phụ nữ nào thích chồng ăn bưởi theo kiểu như vậy.

10/ Trong khi vợ tố khổ thì anh chồng chỉ biết nhe răng cườigiờ đến phiên mình. Anh A chau mày ra chiều suy nghĩ, rõ ràng anh chưa chuẩn bị, hoặc ít ra anh cũng không hào hứng lắm với tiết mục góp ý xây dựng này. Sau một lúc lúng túng, anh A đến sát bên vợ và âu yếm nói: “Ôi thật lòng mà nói, anh chẳng tìm ra ở em một điểm nào mà anh không thích cả, em yêu ạ”.

11/ Cô L quá đỗi ngạc nhiên về cách cư xử và thái độ của chồng. Cô L bật khóc, nàng cảm thấy mình quá nhỏ mọn và hẹp hòi biết bao, trong khi cô bắt lỗi chồng bằng cách quan trọng hóa những vụn vặt, thì anh A lại quảng đại và độ lượng biết bao. Bởi anh yêu vợ thật lòng, mà tình yêu thì che lấp được những khiếm khuyết, tội lỗi, huống hồ đây chỉ là những vụn vặt cỏn con.

12/ Đây là câu chuyện mà vợ anh A kể lại sau 50 năm chung sống với nhau. Trong 50 năm dài, bà L đã ghi nhớ, gìn giữ và coi nó như một kho báu vô tận , không bao giờ cạn kiệt.

13/ Bằng chứng rõ ràng, bà L luôn kín múc cho mình những bài học, để từ đó bà luôn cẩn trọng trong cách nghĩ, cách nói, cách làm. Bài học đó như thế này: Hạnh phúc gia đình, hay tình yêu đôi lứa không phải là một thứ sẵn có, hay nó từ trên trời rơi xuống, mà hạnh phúc phải luôn được nâng niu, bồi đắp và quyết tâm làm cho nó trở nên bền vững mỗi ngày. Nếu không cố gắng như thế thì tình yêu sẽ bị xói mòn, hạnh phúc sẽ giảm sút, nhiều khi rạn nứt và đi đến kết cục đổ vỡ.

14/ Nguyên do không phải là ngay bước đầu một trong hai người phạm những sai lầm nghiêm trọng trong việc quyết định gắn bó với nhau suốt đời. Mà lý do chính là họ không thể vượt qua được những điều vụn vặt, nhỏ mọn, những khác biệt trong thói quen cũng như khác biệt trong cá tính.

15/ Họ đã đeo cặp kính màu hồng khi yêu thương, nhưng trong thực tế cuộc sống vợ chồng đã làm cho màu hồng kia phai lạt, và mọi sự trở lại với vẻ trần trụi đáng ghét của nó như nó vẫn có. Thế mà họ không chịu cố thích nghi với thực tế của cuộc đời. Lưu ý là:Người bạn đời của mình đâu phải là người hoàn hảo trăm phần trăm về mọi mặt, làm gì có một người như thế trên cõi đời này để mà chúng ta ảo tưởng.

16/ Một văn sĩ Châu Âu (Saint Exupéry) viết: Yêu nhau không phải là ngồi nhìn nhau, mà là cùng nhau tiến về một hướng. Nếu chúng ta đồng ý với nhận định này, thì khi đi vào con đường chung , hai vợ chồng có rất nhiều việc phải làm, nhiều thứ phải thỏa hiệp, nhiều điều phải sửa chữa bổ sung.

17/ Cả hai con người đều từ hai môi trường giáo dục khác nhau nên có 2 cá tính khác nhau, thế mà họ phải quyết định nhập lại thành một. Nếu tỷ số hợp nhau của họ đạt được con số 2/3, rõ ràng là con số lý tưởng, làm gì có chuyện hai người ăn khớp với nhau như 2 bánh răng của một cỗ máy, lúc nằm yên cũng như lúc vận hành đều trơn tru.

18/ Sự cọ sát, sự va chạm là điều cần thiết, để cả hai có thể mài mòn đi những góc cạnh sắc bén của bản thân mình. Quá trình tự mài mòn hay nhờ người khác mài mòn cho, quả là một nghệ thuật, mà đã nói đến nghệ thuật thì không hề đơn giản chút nào, đâu có dễ như là ăn bánh hay uống  nước!

19/ Chúng ta nên biết một chút kinh nghiệm khi muốn bước chân vào con đường thiêng liêng, một ước muốn tốt, một quyết định cao đẹp, với sự nỗ lực và thiện chí. Thế nhưng đâu phải một sớm một chiều là có thể làm được?( đừng đòi hỏi quá sức nơi người bạn mình ).

20/ Ai dám phủ nhận thiện chí của cô vợ L trong nỗ lực giúp chồng trở thành người chồng lý tưởng, ai mà dám phủ nhận khát vọng tìm hạnh phúc của cô / nhưng muốn là một chuyện ,còn đúng hay sai còn phải chờ kết quả .

21/ May mà cô sớm nhận ra sai lầm của mình ngay từ điểm xuất phát và đã rút ra bài học quý báu, sau đó sửa sai kịp thời. Chính vì thế nên 50 năm qua đã có được một tổ ấm hạnh phúc trong cuộc sống đời này, tổ ấm ấy vẫn hiện hữu và làm chứng một điều rằng: “Hạnh phúc lứa đôi khó, nhưng có nhiều người làm được, và điều này là có thật”.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con chỉ có một nửa , phân nửa còn lại chúng con phải đi tìm. Khi chúng con tìm được rồi thì chúng con luôn cảm thấy có chút gì đó lấn cấn, chưa chạy trơn tru, chưa phù hợp hoàn toàn ,chưa vừa ý . Bởi con người chúng con yếu hèn, thiếu thốn, bất toàn nên không thể nào hoàn hảo ngay được. Chúa dạy chúng con phải uốn nắn cho con người mình trở nên mềm dẻo để thích hợp với người bạn mà Chúa đưa đến cho chúng con trong đời sống đôi bạn. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra những khiếm khuyết của mình để chúng con tự khắc phục cho phù hợp, hầu có thể mang lại sự bình an hạnh phúc cho nhau.

Chúng con cầu xin, nhờ Thánh Linh, Chúa chúng con. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 9963
Tin tức liên quan
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 03: Tác hại của rượu (Giuse Luca)
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 02: Hòa hợp trong hôn nhân (Giuse Luca )
  • Hôn nhân Công giáo - Bài 01: Hôn nhân và Tình dục (Giuse Luca )
  • NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẤT LƯỢNG CAO ,ĐÂU RỒI ?
  • Còn Đó Những Nỗi Lo về gia đình
  • ĐỒNG TIỀN TRONG HÔN NHÂN
  • NGẪM NGHĨ VỀ TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
  • GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI NHỎ
  • GIA ĐÌNH SỐNG TRONG ƠN CHÚA
  • MỘT LỜI KHUYÊN NHỎ / MỘT LỜI NHẮC NHỚ VỚI CÁC ÔNG .
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  4500
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11430765
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top