Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Suy Niệm và Cầu Nguyện (Bài 15) TTHN-GĐ 28/08/2015

Đề tài: KẺ DẠI, NGƯỜI KHÔN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 25,1-13)

1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi!" 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" 9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11''Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!" 12Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!" 13Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.''

SUY NIỆM:

1/ Tục ngữ có câu: “Khôn thì sống, dại thì chết”, muốn lưu ý chúng ta rằng cần phải khôn ngoan trong cuộc sống, trong công việc, nếu không sẽ gặp thất bại hoặc có thể bị giết chết.

2/ Chúa Yesus cũng như Hội Thánh luôn kêu gọi chúng ta hãy sống tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa đến. Thế nhưng tỉnh thức theo kiểu các cô trinh nữ khôn ngoan như trong bài Tin Mừng hôm này là gì? Có nghĩa là vừa tỉnh thức, vừa phải biết chuẩn bị sẵn đèn và dầu, lúc nào dầu cũng đầy bình, đèn cũng cháy sáng để chàng rể đến thì mau ra đón .

3/ Đối với người Kito hữu chúng ta: Đèn và dầu chính là các nhân đức được thể hiện bằng những việc làm tốt lành, là thái độ luôn từ bỏ những điều xấu xa, tội lỗi của con người, để mặc lấy sự thánh thiện của Đức Kito.

4/ Thánh Augustino mà chúng ta kính nhớ hôm nay là một người gương mẫu như thế. Ngài đã rũ bỏ con người sa đọa để quay trở lại và sống hết mình vì Chúa, vì thế thánh nhân đã trở thành gương mặt sáng chói của giáo hội.

5/ Bài Tin Mừng hôm nay chỉ là một Dụ Ngôn vì sẽ không có đám cưới hay đám rước dâu nào giống như thế. Cho dù chàng rể có tới trễ thì cũng chẳng có ai ngủ được, phương chi các cô phù dâu với quần áo và đầu tóc như thế thì làm sao mà dám ngủ. Khi nói dụ ngôn này, Chúa Yesus cũng chỉ muốn nói: Hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng.

6/ Chúng ta thấy chàng rể trong dụ ngôn cũng khác thường. Ý Chúa muốn nói tới một tiệc cưới đặc biệt và một chàng rể cũng đặc biệt, và tiệc cưới này mọi người phải tuân giữ một luật lệ khác thường.

7/ Chúa Yesus là chàng rể đặc biệt đó, mười trinh nữ là toàn thể nhân loại được Thiên Chúa yêu thương và đón mời vào dự tiệc cưới nước Trời / dầu và đèn chính là điều kiện để được tham dự tiệc cưới.

8/ Mười cô phù dâu chính là hình ảnh con người, trong đó có năm cô khôn và năm cô dại. Khôn hay dại là căn cứ vào thái độ của họ có biết sẵn sàng hay không! Chúng ta thấy tất cả các cô đều ngủ chứ đâu phải chỉ có các cô dại mới ngủ, nhưng điều làm cho các cô trở nên khôn dại chính là ở chỗ cẩn thận và sẵn sàng.

9/ Năm cô khôn đã ngủ nhưng ngủ trong thái độ sẵn sàng, còn năm cô dại cũng ngủ nhưng ngủ trong thái độ chểnh mảng, tới đâu hay tới đó, tới khi biết được thì mọi sự đã quá muộn.

10/ Còn việc chàng rể đến chậm, đến trễ, đến bất ngờ, việc này ảm chỉ việc Chúa đến. Chúa đến là điều chắc chắn nhưng lại hoàn toàn bất ngờ, đột xuất nên ai khôn thì phải sẵn sàng.

11/ Nếu chúng ta muốn ngày Chúa đến không trở thành tai họa, chúng ta phải biết đón Chúa bằng đèn đầy dầu và cháy sáng, loại dầu đốt mãi không cạn. Chúa đến mau hay chậm, sớm hay muộn đều nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta.

12/ Vì vậy để chắc ăn, chúng ta nên tích trữ dầu, dầu trữ càng nhiều càng tốt. Đây là dầu đức tin, là dầu của đời sống thiện hảo của chúng ta.

13/ Điều cần nhớ: Một ngày nào đó, cuộc đời trần thế của ta sẽ chấm dứt, ngày đó chúng ta không thể biết, cho nên chúng ta phải tỉnh thức, sẵn sàng. Việc này đồng nghĩa chúng ta phải luôn luôn sống tốt lành.****

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để lúc nào con cũng có thể đón Chúa đến với con. Amen.

 

Ý CẦU NGUYỆN

LỜI MỞ ĐẦU: (Một người đọc)  

Tiệc cưới là bàn tiệc nước Trời, chú rể là chính Chúa Yesu / Chúa mời gọi chúng con đến với Chúa, với điều kiện chúng con phải tỉnh thức như người đầy tớ tốt lành đợi chủ về, như năm cô phù dâu khôn ngoan mang đèn cháy sáng ra đón chàng rể /

 

LỜI CẦU NGUYỆN 1: Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chàng rể. Lạy Chúa, mười cô trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể là những Ki-tô hữu chúng con đây. Xin cho tất cả chúng con đều là những con người khôn ngoan, biết ý Chúa và luôn thực thi ý Chúa, để chúng con không trở nên những trinh nữ khờ dại.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa.

 

LỜI CẦU NGUYỆN 2: Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chàng Rể đến rồi, ra đón đi!. Lạy Chúa, đây quả là một đám cưới đặc biệt vì chúng con có một chú Rể đặc biệt. Xin Chúa giúp chúng con đừng mê ngủ để kịp nhận ra khi nào chàng Rể đến để chúng con ra đón tiếp kịp lúc.

****Chúng con cùng cầu xin Chúa.

 

LỜI CẦU NGUYỆN 3: Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi ”. Lạy Chúa, dầu đèn chính là việc lành phúc đức, là những việc bác ái yêu thương mà chúng con có được khi sống ở trần gian. Xin Chúa nhắc cho chúng con nhớ rằng: Đèn cháy sáng, dầu đầy bình là những thứ chúng con không thể vay mượn mà tự thân chúng con phải sống, phải làm. Xin giúp chúng con luôn cố gắng sống đạo thật tốt, để xứng đáng được Chúa yêu thương .

****Chúng con cùng cầu xin Chúa.

 

LỜI CẦU NGUYỆN 4: ''Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi cữa , Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!. Lạy Chúa, chúng con đang mong chờ đón chàng rể đến là chính Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, trong Lời Chúa chúng con đọc hằng ngày, trong những anh em khó nghèo mà chúng con thường gặp . Xin cho chúng con có lòng yêu mến họ như yêu mến Chúa, để chúng con xứng đáng được Chúa đón nhận và mở cửa cho chúng con vào dự tiệc cưới nước Trời .

****Chúng con cùng cầu xin Chúa.****

 

KẾT THÚC: (Một người đọc)

Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con yếu đuối nên nhiều khi chúng con cam kết mà không giữ được. Xin Chúa ban cho HỘI THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH chúng con ngày càng đông đảo, thánh đức và sống gương mẫu hơn, để các gia đình chúng con được hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Xin Thiên Chúa ban cho chúng con một giấc ngủ an lành và một ngày mai mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc. Amen. ****

TTHN/GĐ –Phụ trách: Yuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 1300
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  2204
 Hôm qua:  2690
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11459622
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top