Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU / TUẦN IV / NGÀY 07 FEB TN A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ SÁU TRONG TUẦN IV / MÙA TN A   

      ĐỀ TÀI :    KHÔNG ĐỒNG LÕA VỚI KẺ XẤU.

Thứ sáu /  Trong tuần  IV   TN  / A - 07 / Feb / 2020 

I.   CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô: Mc 6, 14-29.

Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: "Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng"; kẻ thì bảo: "Đó là Êlia"; kẻ khác lại rằng: "Đó là một tiên tri như những tiên tri khác". Nghe vậy, Hêrôđê nói: "Đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại". Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho", và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho". Cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gioan Tẩy Giả". Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.    

Đó là lời Chúa.

II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  

Chúa Giêsu bảo: Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Theo Chúa thì phải bỏ mình, bỏ cả mạng sống của mình. Từ trước đến nay, từ thời xa xưa đến giờ. Tất cả các chứng nhân của Chúa đều phải bỏ mình vì Chúa / có những cái chết thật nhục nhã, nhưng cũng có khối cái chết mang lại sự trường tồn, bất tử. Bởi nó minh chứng cho một tình yêu bất khuất. Người chính nhân chết vì Chúa thì luôn được muôn thế hệ mai sau ca tụng. Cái chết mang lại vinh quang ngàn đời mà chúng ta muốn nhắc đến hôm nay chính là cái chết của Gioan tẩy giả / cái chết mà các ngôn sứ phải gánh chịu là chính vì các Ngài muốn thay mặt Chúa Giêsu, đi khắp nơi để mang sứ điệp cứu độ đến cho mọi người. Sứ điệp ấy chính là lời các ngôn sứ rao truyền, dạy dỗ, khuyên răn mọi người hãy đi theo tiếng gọi của Chúa, hãy ăn năn sám hối, thay đổi để được sống. Một khi các Ngài đi rao giảng sự thật sự sống, sự ngay chính thì đồng thời các ngài cũng lên tiếng tố cáo, cũng vạch mặt chỉ tên những sai trái, gian tà, ác độc mà dân chúng đang phạm phải. Mặt khác các ngài cũng lên tiếng kêu gọi dân chúng hãy từ bỏ con đường bất chính, tội lỗi để mau trở về với Thiên Chúa. Chính vì thế mà Gioan đã bị bà Herodi-ade loại trừ

III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Một ông vua quyền uy, giàu có thì thiếu gì những cô gái đẹp, sao lại đi cướp vợ của anh mình. Vua Đavit đâu có thiếu cung phi mỹ nữ, sao lại đi cướp vợ của tướng Uri-a / những tội phạm như vậy đã biến họ thành những ông vua đồi bại vô luân, lại trở nên một gương xấu quá lớn trong dân. Việc Gioan tố cáo Herode vô luân ,ham mê tửu sắc như vậy cũng đồng nghĩa với việc ông dám tố cáo một hệ thống lãnh đạo suy đồi. Ông ta còn dám bán cả lương tâm để hứa nhăng hứa cuội trước bàn dân thiên hạ / để rồi dám đem cái đầu của một thánh nhân ra làm trò cười mua vui cho mọi người. Ông rõ là một tên vua ác độc, bạo tàn, táng tận lương tâm và bất nhân, thất đức.

IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Đúng là sự thật thì mích lòng, thay vào đó là  sự dâm ô bạo tàn lên ngôi. Con người thì nhu nhược mà tội lỗi thì ngập tràn / ngày nay Giáo hội cũng tiếp nối sứ vụ của Gioan, của Chúa để lên tiếng bênh vực cho công lý, cho sự thật / bảo vệ người nghèo, bảo vệ sự công bằng cho mọi tầng lớp thấp cổ, nghèo khó. Nhiều chứng nhân đã quả quyết: Vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời con người. Các ngài đã dùng máu đào để bênh vực cho công lý, cho đức tin, cho vinh danh Thiên Chúa.

V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa , vì chúng con có đức tin yếu đuối nên sự ác luôn đè bẹp / cũng chỉ vì chúng con quá suy tính thiệt hơn nên dễ dàng bỏ Chúa . Xin Chúa giúp chúng con luôn sống công bình, bác ái như Chúa dạy. Amen. **R

KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 540
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  2877
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11429142
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top