Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY / TUẦN BÁT NHẬT GS 28 DEC / GS A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY / TRONG TUẦN  BÁT NHẬT GS A   

      ĐỀ TÀI :     SỰ ÁC ĐỘC CỦA LOÀI NGƯỜI.

Thứ bảy / NGÀY THỨ IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS / A - 28 / Dec / 2019  

I.  CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu: Mt 2, 13-18.  
Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người". Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập".
Bấy giờ Hêrođê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  / 
Việt Nam ta có câu: Cứu vật, vật trả ơn/ Cứu nhân, nhân trả oán. Thật lạ, lạ ở chỗ sao Chúa tạo nên con người làm gì. Nếu đã tạo, sao Chúa không tạo ra những con người hoàn hảo mà lại đi tạo những con người quá xấu xa khiến cho Chúa phải khốn khổ suốt nhiều ngàn năm nay. Quả thật lòng con người như hố sâu thăm thẳm. Đại dương thì còn đo được độ sâu, nhưng lòng người thì ác hiểm vô cùng tận. Con người vừa hiểm ác vừa có nhiều bộ mặt. Bộ mặt giả nhân của Hêrôđê khi nhà vua nói với các đạo sĩ: Các khanh cứ đi tìm, chừng nào gặp Hài Nhi thì hãy quay trở lại báo cho trẫm biết, để trẫm cũng đến nơi ấy triều bái người, nhưng bộ mặt kia của Hêrôđê lại ác hiểm gấp bội, may mà Thiên Chúa thấu suốt lòng ông ta. Nếu không, Hài Nhi đã bị ông ta tận diệt rồi. Xót thương thay các hài nhi ở các vùng phụ cận Belem đã vì Hài nhi Giêsu mà các bé phải chết oan. Nhưng cũng may, nhờ những cái chết oan này nên các hài nhi ấy đã trở thành các vị thánh tử đạo tiên khởi. Người thì trốn chạy, kẻ thì bị sát hại, làm cho trang đầu của lịch sử cứu độ đã phải vấy máu. Mà sau này còn có biết bao vị thánh tiếp bước, đã dùng chính máu mình để viết lên trang sử oai hùng của chính đạo.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Những người vì không biết mà giết Chúa thì đã đành là tội họ vô tình. Đàng này toàn những người thông hiểu kinh thánh. Nhờ các luật sĩ biệt phái, nhờ các lời tiên tri trong các sách thánh nên Hêrôđê đã biết, mà ông còn biết rất rõ về Chúa Giêsu. Hêrôđê đùng đùng nổi giận khi thấy mình bị lừa. Các luật sĩ biệt phái thì cảm thấy quá mất mặt khi có ông Giêsu Nazaret xuất hiện, về sau có Neron, có các bạo Chúa Việt Nam, và cũng còn các bạo Chúa khác trên khắp thế giới đã không ngừng gây khổ đau khốn khó cho thân thể nhiệm màu của Chúa Kitô. Ngày xưa vua Hêrôđê sợ Hài Nhi Giêsu lớn lên sẽ đe dọa ngai vàng của ông. Kế đến là các biệt phái luật sĩ sợ Chúa Giêsu lấn lướt. Bạo chúa Neron thì sợ ảnh hưởng của người có đạo đe đọa vương triều của ông. Các bạo Chúa Việt Nam thì sợ các ông cố đạo sẽ chiếm đoạt và cai trị đất nước của họ, nên họ liên tục suốt 3 thế kỷ hành xác, chém giết người Kitô giáo. Thế nhưng suốt hơn 2000 năm qua, các lãnh đạo công giáo có chiếm đoạt thứ gì của xã hội đâu. Trái lại ở đâu có đạo Chúa, ở đó có muôn điều tốt đẹp, xã hội an bình, thịnh vượng .
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Mỗi khi Noel về, nhiều người tỏ vẻ ghê sợ sự tàn ác của Hêrôđê. Thế nhưng thế giới chém giết nhau đâu phải do đạo Kitô giáo gây ra , người ta phá thai hàng loạt đâu phải do đạo công giáo cho phép , người ta lập băng đảng mua bán ma túy đâu phải do Kitô giáo xúi bẩy họ . Xã hội bất ổn chỉ là do họ cố tình loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ. Chúng ta thấy Thiên Chúa chỉ mời gọi mọi người yêu thương nhau thôi mà .
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, thế giới này chém giết nhau là do họ thiếu tình yêu thương chứ đâu phải do Hài Nhi Giêsu xuất hiện. Xin Chúa giúp con mau nhận ra điều  phải , điều sai để mà chọn lựa . Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / KT EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 533
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  10695
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11436960
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top