Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY TUẦN 26 TN A / NGÀY 03 OCT 2020

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY / SAU TUẦN 26 / TN  A   

     ĐỀ TÀI :   ĐIỀU ĐÁNG MỪNG NHẤT. 

Thứ bảy /  trong tuần  XXVI / TN A - ngày 03 Oct 2020  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca : Lc 10, 17-24.
 
Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời". Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. - Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết". Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe".   Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO / 
Nếu đem con người và các sinh vật khác lên bàn cân để mổ xẻ, thì con người có quá nhiều ưu điểm vượt trội. Vì thế chúng ta thử tự đặt câu hỏi và tìm câu trả lời: Thiên Chúa khi tạo nên con người với mục đích gì ? Các sinh vật khác thì mỗi loài một vẻ, một nhiệm vụ. Nhưng với con người là bậc cao trọng nhất trong các loài thọ sinh, vừa khôn ngoan ,thông thái lại được mang hình ảnh giống Thiên Chúa. Con người có trí khôn, có đầu óc thông minh, có lý trí, có tình yêu và cũng có nhiều ước muốn. Chúng ta hiểu rằng: Các sinh vật khác Chúa tạo ra đơn giản hơn ,nên nhiệm vụ cũng đơn giản. Riêng với con người, Chúa tạo ra con người phức tạp hơn, hay nói cho đúng hơn, con người là sinh vật bậc cao, nên nhiệm vụ cũng quan trọng hơn rất nhiều. Chúa lại còn ban cho nhiều đặc ân mà như ý trong bài Phúc âm hôm nay, thì con người vừa thông minh, xinh đẹp, lại quyền năng. Thông minh xinh đẹp hơn mọi giống loài, lại còn được ban cho nhiều quyền phép để chiến thắng kẻ thù và các loại bệnh tật. Chúa lại còn hứa ban thưởng hạnh phúc nước trời. Vậy nhiệm vụ mà Thiên Chúa muốn trao phó cho con người là gì ? Là rao truyền cho cả địa cầu biết: Có một Thiên Chúa đầy quyền năng và tình yêu thương. Ngài muốn cho muôn loài phải suy phục và tôn thờ Ngài. Chính vì yêu thương loài người mà Thiên Chúa đã cho Người Con Một giáng trần làm người / Ngài đến để mạc khải và cho mọi người biết về Thiên Chúa là Đấng tốt lành như thế nào.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Con người dù xinh đẹp, thông minh, quyền năng, khôn ngoan nhưng cũng chỉ là loài thọ sinh : có sinh có tử. Ngoài ra con người cũng là xác phàm yếu đuối, nên hạnh phúc ở đời nầy không phải là tuyệt đối, là chắc chắn. Bởi vì ở cuộc đời tạm bợ nầy, chúng ta cũng còn có rất nhiều khiếm khuyết như là dễ bị cám dỗ, có thể mang nhiều bệnh tật phần xác và cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Còn hạnh phúc nước trời chỉ dành cho những ai chiến thắng, muốn chiến thắng thì phải sống thật tốt, phải cậy dựa vào ơn trợ giúp của Chúa. Vì chúng ta luôn phải đối diện với nhiều nguy cơ. Phần xác thì nguy cơ do bệnh tật, phần hồn thì nguy cơ là do các cơn cám dỗ của ma quỷ luôn dối gạt chúng ta. Chúng ta có thể thắng, nhưng đừng kiêu ngạo. Chúng ta có thể thua, nhưng đừng ngã lòng thất vọng. Kẻ chiến thắng là kẻ biết khiêm tốn và luôn cậy dựa vào sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Lằn ranh tốt xấu của chúng ta rất mỏng manh / kiêu ngạo thì bị Chúa phạt , khiêm tốn thì được Chúa thưởng / một khi Chúa thương thì Chúa sẽ thưởng, một khi Chúa phạt thì ta phải chung số phận với loài quỷ dữ nơi hỏa ngục.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Nhân chi sơ, tính bản thiện. Lúc khởi đầu khi Thiên Chúa tạo nên chúng ta, chúng ta là những sinh vật hoàn hảo, rất đẹp lòng Thiên Chúa / thế nhưng sau khi phạm tội bất tuân với Thiên Chúa, dám nghe theo lời dối gạt của ma quỷ / sau đó thì con người đã bị phạt. Trước đây con người đương nhiên được sống bên cạnh Thiên Chúa, được hưởng các ơn ngoại nhiên: Như là không đau khổ, không bệnh tật, không chết. Nhưng kể từ khi nghe lời dụ dỗ của ma quỷ, dám bất tuân lệnh Chúa, thì con người đã biết mình là ai. Khi đã biết mình thì con người cũng mất luôn các đặc ân trên đây. Sau đó con người đã trở thành một sinh vật yếu đuối, bất toàn và hay chết, không còn được diễm phúc sống bên cạnh Thiên Chúa nữa. Hôm nay Chúa Con đến để thực hiện lời hứa năm xưa / Chúa Giêsu đã cứu con người khỏi chết. Nhưng nếu muốn trở lại tình trạng như năm xưa, thì con người phải tự lập công chuộc tội. Thế nhưng con người là thứ bất tài thì có thể làm gì được, nếu không có được các ơn huệ Chúa ban. Muốn có lại được các ơn như năm xưa thì chúng ta phải cố gắng lập công chuộc tội. Chúng ta cũng nên nhớ rằng công sức của chúng ta không thể nào sánh với giá trị của phần thưởng nước trời .
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, một đồng là phần thưởng nước trời. Công sức của con nếu không nhờ vào quyền năng nơi Máu thánh của Chúa đã đổ ra, thì chúng con không thể nào tự cứu lấy mình, nhưng đó chính là chén phúc lộc mà Chúa thương ban, chúng con xin tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.**R
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG .
 

Trở lại      In      Số lần xem: 557
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  1381
 Hôm qua:  13063
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11440709
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top