Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ TƯ / TUẦN 34 TN A / NGÀY 25 NOVEMBER 2020

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ TƯ  / SAU TUẦN 34 / TN  A 

ĐỀ TÀI :  LÀM CHỨNG CHO CHÚA LÀ ĐIỀU KHÔNG DỄ.

Thứ tư /  trong tuần  XXXIV  / TN A – ngày 25  Nov 2020  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 21, 12-19.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.
"Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con".
Đó là lời Chúa.
 
II- CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  :
Vì phải sống kiếp phàm nhân ,nên chúng ta luôn có một giới hạn nhất định: Sinh, lão, bệnh, tử. Trong 4 trạng thái này không có thứ nào là sung sướng dễ chịu cả. Vì cuộc sống là phải như thế nên không ai có thể tránh khỏi những sự sợ hãi hay thử thách. Cho nên một khi chúng ta đã lựa chọn cho mình bằng thân phận một người Công giáo , thì đương nhiên chúng ta sẽ bị thế gian thù ghét. Chúng ta sống kiểu nào rồi cũng bị ghét bỏ. Hãy nhìn vào  gương Chúa và các thánh thì sẽ rõ. Cho dù chúng ta có sống bác ái, có rộng rãi, quảng đại cỡ nào thì chúng ta cũng bị chửi bới, chê trách, dè bỉu. Chúng ta hiền lành, lánh dữ thì họ cho chúng ta giả hình, giả bộ. Chúng ta sống ngay thẳng liêm chính thì họ coi chúng ta như cái gai cần nhổ bỏ. Họ có thể dùng đủ mọi lý do , mọi thứ xấu xa mà chúng ta không có ,để mà thù ghét và chê trách chúng ta. Chúng ta vẫn thấy đâu có đạo nào bị loại trừ, bị ghét bỏ, bị tru diệt nhiều như các đạo hữu Công giáo chúng ta. Cho nên đây là mẫu số chung cho người Công giáo khi lựa chọn đi theo Chúa. Chúng ta đành chấp nhận thân phận như vậy. Không phải chúng ta bị điên hay do mất trí ,hay liều lĩnh / khi chúng ta dám coi những đau khổ thử thách như những thành tích. Chúa Giê-su cũng không khuyên chúng ta phải làm như vậy. Chúa cũng không cổ súy như vậy, mà Chúa chỉ bảo chúng ta hãy vui lòng vác thánh giá của mình mà đi theo Chúa. Người không có đạo, họ cũng có thánh giá để vác , xem ra có ai thoát khỏi đâu. Chúa chỉ khuyên chúng ta tin tưởng, vui vẻ, nhẫn nại, đừng có tru tréo , trù ẻo mà mất công phúc.
 
III- CON HIỂU RA SAO : Người lính nào có huy chương, được thăng cấp, được khen thưởng thì không thể nào là một quân nhân lười biếng được. Cho nên Chúa chỉ khuyên chúng ta hãy lợi dụng những đau khổ, thử thách, trái ý, nghịch cảnh của ta , để biến thành những cơ hội làm sáng lên Tin mừng của Chúa. Ở mọi thời, ở khắp mọi nơi, đâu đâu người ta cũng tìm mọi cách để kết án người Công giáo với đủ thứ tội. Tuy nhiên nếu chúng ta chấp nhận những thử thách, những đau khổ như thế vì Chúa, vì Nước Trời. Thì đúng như lời Chúa Giê-su đã báo trước : Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người thù ghét. Ngày xưa, vào thời cấm đạo, các quan chức dùng thánh giá để dọa nạt chúng ta. Nhưng hôm nay sự bách hại đó ngày cành tinh vi hơn và đến từ nhiều phía. Thế giới càng văn minh, sự tự do càng đề cao. Nhưng sự tự do tôn giáo càng bị xói mòn, teo tóp, lương tâm càng bị chà đạp, nhân phẩm hầu như bị biến dạng. Hay ít ra nó cũng chỉ là thứ gì đó mờ mờ ảo ảo / chỉ còn lại : Danh vọng, thú vui, tiền bạc là rõ nét nhất thôi và buồn nhất là công lý luôn thuộc về số đông. Người sống lương thiện là thiểu số nên thường bị coi rẻ .
 
IV- CON THỰC HÀNH THẾ NÀO : Ở thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ có hai lựa chọn: Một là theo Chúa, hai là theo thế gian. Theo Chúa thì phải chịu mất công lý, công bằng bị tước đoạt, không được sống theo giá trị của Tin mừng. Theo thế gian thì mọi giá trị đạo đức đều bị quy ra tiền. Có tiền con cú cũng thành tiên, có tiền nhiều thì được mọi người tung hô, trọng vọng. Khi có nhiều tiền, người ta sẽ dùng nó để phạm tội ác, giết một người là sát nhân, nhưng giết muôn  người thì lại có công lớn, được mọi người tung hô, ghi thành tích. Tóm lại, ai theo Chúa thì chấp nhận thiệt hại phần xác nhưng được lợi về phần hồn. Ai đấu tranh cho công lý đều bị thiệt thòi. Đây chính là một sự đánh đổi, cho nên Chúa nói : Muốn lên trời thì phải từ bỏ đất
 
V- XIN ƠN BAN : Lạy Chúa Giê-su, đường lên trời chính là con đường khổ giá. Xin Chúa ban cho con được ơn can đảm, và bền đỗ để con có thể theo Chúa cho đến cùng. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 576
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  701
 Hôm qua:  13063
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11440029
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top