Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

39- Cánh Cửa Đã Đóng

Tôi đang là một công chức bình thường, vợ tôi buôn bán, các con ngoan ngoãn, học giỏi, cuộc sống kinh tế tạm ổn.

Nhưng là đàn ông, tôi quan niệm mình không thể sống bình bình như thế được, tôi phải có thật nhiều tiền. Với ý nghĩ đó, cộng với những lời rủ rê của mấy đứa bạn, tôi quyết định bỏ việc để ra ngoài làm ăn.

Vợ tôi can ngăn hết lời nhưng tôi nhất quyết không nghe theo. Cô ấy đành phải đưa hết cho tôi số vốn liếng bấy lâu dành dụm, cộng với tất cả nữ trang của cô ấy. Thế là tôi lao vào những phi vụ khá phiêu lưu và cả những đêm “vui vẻ” với các chiến hữu ở nhà hàng. Không biết do chưa có kinh nghiệm hay ma xui quỉ khiến thế nào mà công việc của chúng tôi liên tiếp thất bại, vốn liếng hết sạch. Thua keo này bày keo khác, nhân lúc vợ đi vắng, tôi lén lấy giấy tờ nhà đất đi cầm để có vốn gỡ gạc. Trời đất lại không ủng hộ tôi! Vợ tôi suýt ngất xỉu khi biết chuyện. Cô ấy đã không còn nước mắt để khóc. Suốt những ngày sau đó cô ấy như người mất hồn, mặt mày đờ đẫn, thất thần. Không tiền trả nợ, chúng tôi phải bán nhà. Bốn con người dọn ra ngoài thuê một căn phòng chật chội.

Vợ tôi cương quyết phải làm lại từ đầu. Thằng con lớn bỏ học giữa chừng để giúp mẹ buôn bán. Cô ấy khuyên tôi nên đi làm lại, hoặc theo giúp cô ấy. Vì tự ái đàn ông, tôi không nghe theo. Trở thành người thừa, tôi chán nản tìm đến men rượu để lãng quên. Vợ tôi vẫn tha thiết khuyên tôi dừng lại nhưng tôi cứ la cà, say xỉn, trượt dài trên những sai trái. Năm này qua năm khác, không chịu nổi, vợ tôi viết đơn ly dị.

Sau ngày ra tòa, mình tôi ra ngoài thuê căn phòng nhỏ để trọ. Say mãi rồi cũng đến lúc tỉnh. Tôi giật mình nhìn lại thì tôi đã không còn là tôi nữa: Không nhà, không bạc tiền, không công việc, không vợ con,… Gạt bỏ tự ái, tôi quay lại tìm vợ con nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ đến mức lạnh lùng! Tổi hiểu, gia đình đó giờ đây đã không còn có chỗ cho tôi. Tôi hận mình rất nhiều và muốn có một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm xưa, nhưng có lẽ không còn kịp nữa. Tất cả như một cánh cửa khép chặt trước mặt tôi. Tôi sẽ ra sao đây khi vợ con tôi, niềm hy vọng, cứu cánh cuối cùng của đời tôi cũng đã ngoảnh mặt với tôi?

(trích: Tình yêu & cuộc sống)

Lời bàn: Một đứa bé con trong lúc tung tăng chạy nhảy, nó mất thăng bằng nên té ngã. Bậc cha mẹ có 2 cách xử lý: a) Thấy nó khóc, nóng ruột nên cha mẹ chạy tới đỡ nó lên và dỗ nín. b) Đừng nhìn nó, hãy ngó đi chỗ khác, làm như mình không thấy, nó thấy không có ai quan tâm dỗ dành nên sẽ tự động đứng lên và thôi khóc.

Trường hợp thứ nhất, tạo cho đứa trẻ ủy mị, có óc ỷ lại, cái gì cũng trông chờ, cũng dựa dẫm vào cha mẹ. Khi lớn lên nó sẽ rất khó trưởng thành, và không có thói quen tự mình giải quyết công việc. Trường hợp thứ hai, dạy cho bé có óc tự lập, tự mình giải quyết vấn đề, lớn lên sẽ dễ dàng tự chủ, làm theo khả năng tự mình giải quyết mọi thứ mà không cần bàn tay ấp ủ của cha mẹ.

Con người khi mới sinh ra, bất cứ thứ gì cũng cần phải tập luyện, từ ăn, uống, ngủ nghỉ, học tập. Tất cả đều phải có sự giáo dục và luyện tập của cha mẹ. Sau này, khi mọi thứ đã trở thành thói quen, đứa bé có thể tự mình phục vụ bản thân  theo một trật tự mà cha mẹ đã lập trình sẵn. Cha mẹ phải luyện tập cho con mình những điều cần thiết để giải quyết những bất thường mà nó gặp phải trong cuộc sống, nhất là phải biết dừng lại kịp lúc khi thấy mình sai, và biết lắng nghe ý kiến của những người đi trước giàu kinh nghiệm.

Đối với người lớn chúng ta, ăn phải tập thì làm cũng phải tập. Làm ăn càng phải cẩn thận hơn, làm ăn đi chung với nhậu nhẹt thì số thành sẽ là hết vốn. Mọi người cần nhớ kỹ một điều: Hùn vốn làm ăn đã là điều rất khó, khó xử về mọi mặt// hùn vốn làm ăn với con người thích nhậu thì kết quả biết trước là sẽ thân bại danh liệt.

Trong gia đình, người vợ đa số đóng vai trò như một bộ thắng của chiếc xe. Nếu xe không thắng thì: hoặc vào cột điện, hoặc rơi xuống hố. Người xưa có câu: “Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn”, có người vợ tốt mà không chịu nghe lời thì rõ ràng là mình sai, té mà không chịu đứng lên, chỉ muốn nằm ăn vạ thì rõ ràng mình là kẻ nhu nhược , ù lỳ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con và cũng làm gương cho chúng con về sự hiệp nhất trong yêu thương. Xin Chúa giúp cho các bậc vợ chồng biết lắng nghe nhau, tôn trọng ý kiến của nhau để gia đình luôn êm ấm hạnh phúc. Chúng con cầu xin, nhờ Thánh Cả Yuse chuyển cầu. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1353
Tin tức liên quan
  • HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT .
  • VUA NƯỚC SỞ VÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ CUA / GL
  • CẦU NGUYỆN NHIỀU ĐỂ VƯỢT QUA
  • TÌM MỘT NGƯỜI CHỒNG .
  • THA THỨ .
  • MỐI TÌNH ĐẦU SAU 60 NĂM CHỜ ĐỢI
  • NGƯỜI VỢ CỤT CHÂN .
  • KHỔ VÌ GHEN
  • CON DÂU ĐẦY TÍNH TOÁN
  • LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1005
 Hôm qua:  2309
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11448449
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top