Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Suy Niệm & Cầu Nguyện (Dành cho Bậc Gia Đình) Bài 24 (Yuse Luca)

Thứ sáu, 27/05/2016

Đề tài: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 11,11-26)

11 Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai. 12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói. 13 Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. 14 Người lên tiếng bảo cây vả: "Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa! " Các môn đệ đã nghe Người nói thế. 15 Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu.16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. 17 Người giảng dạy và nói với họ: "Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! " 18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người. 19 Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành. 20 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. 21 Ông Phê-rô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giê-su: "Kìa Thầy xem: cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi!"22 Đức Giê-su nói với các ông: "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. 23 Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: “Dời chỗ đi, nhào xuống biển!,” mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. 24 Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. 26 Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em."

SUY NIỆM:

1/ Đức Giáo Hoàng Jean Paul II đã đến nhà tù để thăm người tù nhân  từng mưu sát Ngài vào năm 1981. Đây chính là mẫu gương của sự tha thứ.

2/ Những điều căn bản trong cuộc sống của người Ki-tô hữu mà Chúa Yesus luôn muốn chúng ta tuân giữ, không chỉ là đức tin và sự cầu nguyện, nhưng còn là sự tha thứ cho nhau và sống bác ái yêu thương.

3/ Đây chính là hoa trái yêu thương, hoan lạc và bình an; trong mọi tâm hồn của những người tin Chúa và thực thi điều Chúa dạy.

4/ Kinh Lạy Cha ở phần II có lời cầu xin cho ơn tha thứ: Xin Cha tha tội cho chúng con và liền sau đó là một sự trao đổi: “Như chúng con cũng tha”, như thế lòng tha thứ luôn luôn có 2 chiều, có điều kiện: một mặt ta xin ơn tha thứ, mặt kia ta cũng cần tha thứ cho anh em chung quanh ta.

5/ Trong Tin Mừng kể lại 2 câu chuyện có liên hệ và bổ túc cho nhau: a) Cây vả bị chúc dữ/ b) Chúa xua đuổi người buôn bán ở đền thờ.

6/ Vì sao Chúa chúc dữ cây vả khiến cho nó chết khô? Xem ra ở đây là một lời chúc dữ kỳ lạ, nếu chỉ làm thỏa mãn cơn đói thì việc làm trên chứng tỏ là cách phản ứng của một kẻ bất thường . Nổi giận chỉ vì một cây không sinh trái, không phải vào mùa của nó, như vậy không thể giải nghĩa lời chúc dữ này theo kiểu vật chất.

7/ Chúa Yesus muốn làm một việc bí ẩn được giải thích bởi câu chuyện xua đuổi kẻ buôn bán ở đền thờ ngay liền sau đó. Nghĩa là Chúa không nhắm tới cây vả, nhưng là nhắm tới đền thờ.

8/ Cây vả trái mùa nên nó vô tội. Vậy thì Chúa nhắm tới đền thờ, bởi vì đền thờ đã không đáp lại sự trông chờ của Thiên Chúa, nó tự biến mình thành cái chợ, thành cái hang trộm cướp, nó đã khơi dậy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

9/ Như vậy, cây vả bị chúc dữ đã chết khô, là hình ảnh đền thờ Yerusalem sẽ bị tàn phá bình địa sau này.

10/ Dịp này Chúa Yesus muốn dạy các Môn Đệ 2 bài học quý giá: Hiệu năng của lời cầu nguyện và hiệu quả của việc tha thứ.

11/ Muốn cho lời cầu nguyện được Thiên Chúa chấp nhận thì phải có lòng tin. Tin mà cầu nguyện thì mới có hiệu quả, hãy xin mà tin thì sẽ được.

12/ Tiếp đến, nếu muốn Thiên Chúa tha cho thì phải tha thứ cho nhau. Ngược lại, nếu không tha thứ cho anh em thì Chúa cũng sẽ không tha thứ cho mình. Đây chính là điều kiện mà Chúa muốn dạy qua Kinh Lạy Cha.

13/ Qua bài Tin Mừng, chúng ta cần nhớ 2 điều: a) Mỗi khi cầu nguyện thì điều cốt yếu là phải tin tưởng, cậy trông, phó thác vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa/ Chúa có nhậm lời ta cầu xin hay không thì cũng vì lợi ích của linh hồn chúng ta mà thôi.

14/ Chúng ta đừng nản lòng, đừng bỏ cầu nguyện, đừng phàn nàn kêu trách Chúa.Chúng ta luôn phạm lỗi lầm nên cần phải xin Chúa tha thứ hằng ngày. Chúa sẽ tha thứ cho ta với điều kiện là chúng ta phải biết tha thứ cho nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng nghiêm khắc với con, xin Chúa cũng giúp con sống rộng lượng hơn với anh em con ,cho dù họ vô tình hay cố ý làm buồn khổ cho con. Xin Chúa xót thương và giúp con sống quảng đại hơn. Amen.

 

 

Ý CẦU NGUYỆN

LỜI MỞ ĐẦU: Muốn làm Môn Đệ của Chúa, chúng con cần phải tuân thủ nhiều điều kiện. Bài Phúc Âm hôm nay Chúa đưa ra 4 điều để đòi buộc người Môn Đệ phải tuân giữ: a) Phải sinh hoa trái bất kỳ thời điểm nào/ b) Không được để lòng mình quá dính bén đến của cải, lợi lộc trần thế/ c) Phải tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa/ c) Phải tha thứ nếu muốn được Thiên Chúa tha thứ. Vì chúng con là phàm nhân yếu đuối thấp hèn, xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con qua các lời nguyện sau đây:

 

LỜI CẦU NGUYỆN 1: Muôn đời chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Lạy Chúa, bổn phận con khi đi theo Chúa là phải làm sinh lợi cho Chúa dù ở bất kỳ hoàn cảnh và thời điểm nào. Xin Chúa giúp con chỉ sống và làm việc vì vinh danh Chúa.

Chúng con cùng cầu xin Chúa.

 

LỜI CẦU NGUYỆN 2: Nhà Cha ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Lạy Chúa, chúng con luôn phải vất vả lo cho của ăn nuôi sống phần xác. Xin Chúa đừng để chúng con đam mê của cải tiện nghi vật chất khiến cho tinh thần đạo của chúng con bị biến dạng và con người của chúng con trở nên tôi tớ cho tiền của. Xin Chúa giúp con luôn sống đạo bằng tinh thần công bình, bác ái, để linh hồn mỗi người chúng con xứng đáng là đền thánh Chúa ngự.

Chúng con cùng cầu xin Chúa!

 

LỜI CẦU NGUYỆN 3: Khi anh em xin gì, anh em cứ tin thì sẽ được. Lạy Chúa, trong cách chúng con cầu nguyện, chúng con thường mắc phải 3 lỗi lầm căn bản: Xin mà trong lòng vẫn nghi ngờ, xin mà có ý nóng vội, muốn được Chúa ban ngay, xin mà không bền đỗ, không phó thác vào thánh ý Chúa, chỉ muốn được ý mình. Xin Chúa giúp con luôn tin tưởng và phó thác khi cầu nguyện.

Chúng con cùng cầu xin Chúa!

 

LỜI CẦU NGUYỆN 4: Hãy tha thứ để được thứ tha. Lạy Chúa, khi xin con thường nài xin Chúa, nhưng khi anh em con nài xin con thì con lại không muốn bỏ qua. Xin Chúa giúp con sống quảng đại hơn với anh em con để con đáng được Chúa xót thương như vậy.

Chúng con cùng cầu xin Chúa!

 

LỜI KẾT: Lạy Chúa, xin giúp con yêu Chúa thật lòng, đồng nghĩa với việc con luôn muốn làm vinh danh Chúa, luôn giữ lòng mình sạch tội, đừng sống gian manh lừa đảo, một lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa và hết lòng vị tha với anh em, để con đáng được Chúa xót thương. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kito, Chúa chúng con. Amen.

 

Xin Chúa ban cho gia đình con một giấc ngủ an lành và một ngày mai vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc. Amen.

Yuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 1098
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  668
 Hôm qua:  2690
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11458086
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top