Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Suy Niệm & Cầu Nguyện (Dành cho Bậc Gia Đình) Bài 9 (Yuse Luca)

Đề tài: HÃY VUI KHI CÒN CHÀNG RỂ

Thứ sáu, 12/02/2016

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mattheu. (Mt 9,14-15)

14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? "15 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.

SUY NIỆM:

1/Theo quan niệm của người Á Đông thì hôn lễ là ngày đại hỷ, là ngày đặc biệt chứa chan niềm vui. Những vị khách mời là những người đến để chia vui và cũng là những người đến để góp phần tạo niềm vui cùng với cô dâu, chú rể. Vì thế nếu khách mời mà lại giữ chay trong ngày này thì không phù hợp tí nào.

2/Để trả lời các câu hỏi của ông Yoan: Tại sao các Môn Đệ của Thầy Yesus lại không ăn chay? Chúa Yesus liền kết hợp giữa 2 hình ảnh ăn chay và tiệc cưới. Trong tiệc cưới, chàng rể là trung tâm, là động lực để khách dự tiệc đến trao cho nhau tình yêu chân thành, thân thiết và quý mến nhất với tâm tình tràn ngập niềm vui.

3/Qua cuộc sánh ví hôm nay, Chúa muốn chúng ta quy chiếu toàn thể cuộc sống của chúng ta về Người. Vui mừng vì được sống cùng Người, khi phải xa Người vì tội lỗi thì phải mau mau ăn năn sám hối để được gặp lại Người.

4/Hôm nay chúng ta đang sống đạo thế nào? Đang gần gũi hay đang xa cách Chúa? Nếu vì một lý do nào đó mà chàng rể bị đem đi khỏi tâm hồn tôi, thì việc ăn chay sám hối là phương thế duy nhất để tôi được quay lại với tình yêu của Ngài.

5/Nhân cuộc tranh luận về ăn chay, Chúa muốn bộc lộ bản thân và sứ mạng của Ngài cho mọi người cùng biết. Lý do là vào ngày này Môn Đệ của Yoan và đám Phariseu cùng ăn chay, nhưng Môn Đệ của Chúa thì không. Đây có lẽ là cử ăn chay một ngày trong mỗi tuần của họ, họ thấy Môn Đệ Chúa không ăn chay nên mới chất vấn Chúa.

6/Chúng ta thấy Chúa không trả lời cho họ theo kiểu tầm thường mà trả lời bằng một ý nghĩa cao siêu hơn. Câu trả lời của Chúa hôm nay vừa là Dụ Ngôn vừa là ám ngôn khi Chúa đem câu chuyện tiệc cưới ra để so sánh.

7/Chúng ta biết tiệc cưới Do Thái thường kéo dài 1 tuần lễ, dĩ nhiên trong những ngày ấy thì khách mời không phải ăn chay. Chúa tự coi mình là chàng rể. Chúng ta nên biết rằng trong Cựu ước, Thiên Chúa so sánh mình là chàng rể và dân Israel là cô dâu. Như thế khi Chúa Yesus tự nhận mình là hình ảnh mà Cựu ước vẫn dùng để nói về Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn mạc khải cho chúng ta biết, cũng như chính Ngài đã tuyên bố Ngài chính là Thiên Chúa đã đến ở giữa lòng loài người.

8/Chúa Yesus đã trả lời bằng một cách so sánh rất xúc tích, có nghĩa là Ngài đã tự mạc khải mình về bản thân, về sứ mạng của Ngài. Chúa ngầm nói cho họ biết rằng: sao lại bắt các Môn Đệ của Tôi ăn chay giống như các anh, họ đang dự tiệc cưới mà, chính Tôi là chàng rể đây, chàng rể mà dân Israel trông chờ, bao lâu Tôi còn ở đây thì họ đâu cần phải ăn chay.

9/Các anh ăn chay là để trông chờ Đấng Messia, còn Môn Đệ của Tôi đã nhận ra Tôi là Đấng Messia. Vì vậy họ cũng ăn chay để trông chờ đấng Mesisa như các anh thì thật là phi lý. Cũng như thực khách đang dự tiệc cưới mà lại phải ăn chay vậy. Chờ khi nào tôi bị giết, lúc đó họ ăn chay, than khóc cũng chưa muộn.

10/Chúa Yesus không phủ nhận việc ăn chay, nhưng Chúa muốn nói cho người Phariseu biết: người mà họ đang trông chờ đã đến rồi, đó chính là Ngài. Đối với chúng ta hôm nay thì điều đó đã quá rõ, Chúa Yesus chính là Đấng Messia, đấng thiên sai, đấng cứu thế. Ngài đến để hướng dẫn chúng ta vào thế giới của ân sủng, của lòng xót thương tha thứ tràn đầy.

11/Điều chúng ta cần nhớ là: Chúa vẫn chờ đợi chúng ta bước ra khỏi đám bùn nhơ tội lỗi, thoát khỏi những nết xấu ràng buộc bằng cách chúng ta tỏ lòng sám hối chân thành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã tự ví mình như chàng rể trong tiệc cưới, xin giúp chúng con biết quý trọng hy tế thánh lễ, để chúng con luôn dọn lòng rước Chúa vào lòng cho xứng đáng. Amen.---

 

 

Ý CẦU NGUYỆN

LỜI MỞ ĐẦU: Dân Do Thái đã trải qua thời gian trông đợi Chúa Cứu Thế đến dài hơn 4000 năm. Hôm nay Chúa Yesus đến, Chúa chính là chàng rể mà cô dâu là dân Do Thái hằng mong đợi. Đây là ngày đại hỷ, là ngày chứa chan niềm vui. Tất cả các khách mời đều chung niềm vui với cô dâu chú rể. Vì thế nếu ngày đãi tiệc cưới mà thực khách phải ăn chay thì thật là bất hợp lý.

Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta một niềm vui trọn vẹn nhưng đừng quá vui mà quên hết đường về.

 

LỜI CẦU NGUYỆN 1: Tại sao Môn Đệ các ông lại không ăn chay? Đây chính là sự giữ đạo giả dối không phù hợp. Chúa dạy chúng ta cứ sống tự nhiên: vui khi có điều vui, buồn khi có chuyện buồn, đừng giữ đạo cách giả dối, gượng ép. Chúa bảo khi ăn chay phải xức dầu thơm, phải có gương mặt sáng sủa vui tươi, điều cần làm là phải giữ lòng mình luôn có Chúa, vui có Chúa buồn có Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn sống thật lòng, đừng giữ đạo kiểu giả dối bề ngoài.

Chúng con cùng cầu xin Chúa.

 

LỜI CẦU NGUYỆN 2: Chẳng lẽ bắt khách dự tiệc cưới phải ăn chay. Thiên Chúa muốn chúng ta sống hạnh phúc nên đã ban đủ tất cả mọi điều kiện để chúng ta được sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Xin Chúa giúp chúng con sử dụng mọi hồng ân Chúa ban cho nên bằng tâm tình luôn yêu mến vè biết ơn.

Chúng con cùng cầu xin Chúa!

 

LỜI CẦU NGUYỆN 3: Giờ thì chàng rể đang ở giữa họ. Thiên Chúa nhập thể là Thiên Chúa Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng ở giữa chúng ta. Ở đâu có Chúa ở đó có Thiên đàng, ở đâu có Chúa ở đó có bình an hạnh phúc. Lạy Chúa, xin hãy đến ngự giữa chúng con, để chúng con không tìm kiếm gì ngoài Chúa vì có Chúa là có tất cả, vì có Chúa là có sự sống. Xin Chúa ban sự sống cho chúng con.

Chúng con cùng cầu xin Chúa!

 

LỜI CẦU NGUYỆN 4: Sẽ tới ngày chàng rể bị đem đi. Tác giả “Gương Chúa Yesus” cho biết: Đàng sau một Thánh Giá sẽ là một ơn an ủi. Thiên Chúa không gây bất công cho ai, Ngài cũng không bắt ai phải vác Thánh Giá quá sức mình. Chúng ta đang bước Vào Mùa Chay, rồi chúng ta sẽ buồn khổ vì cuộc tử nạn của Chúa, nhưng sau đó chúng ta sẽ được vui mừng vì Chúa Yesus đã hoàn tất ơn cứu độ nơi đỉnh đồi Canve. Xin giúp chúng con hôm nay biết vui niềm vui của Chúa, thì ngày mai cũng biết buồn với cuộc khổ nạn của Chúa, sau đó là chúng con sẽ hưởng niềm vui vinh quang Phục Sinh. Xin Chúa ban cho chúng con ơn bền đỗ dù đang ở bất kỳ hoàn cảnh nào, để chúng con được hưởng vinh phúc với Chúa mai sau.

Chúng con cùng cầu xin Chúa!

 

LỜI KẾT: Cuộc sống làm người của Chúa là tạm bợ, cuộc sống thế gian của chúng con cũng tạm bợ. Xin giúp chúng con biết dùng những vui buồn sướng khổ ở đời nay để lập được công phúc đời sau.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

 

Xin Chúa ban cho gia đình con một giấc ngủ an lành và một ngày mai vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc. Amen.

Yuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 1284
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  21
 Hôm nay:  35
 Hôm qua:  4660
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11467902
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top