Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

59/ Dông Tố, Hãy Mau Qua Đi!

1/ Nguyên nhân chủ yếu của những vụ ly hôn là gì ?Khi con trưởng thành hơn chút nữa, con nhận ra nguyên nhân chủ yếu chỉ là cơm áo, gạo tiền/ càng ngày những cuộc cải vả càng tăng lên /

 2/ Phản ứng của con trẻ => Một ngày kia con phát hiện tờ giấy ly hôn để trong hộc tủ, chúng con khóc như mưa/ chúng con không muốn điều này nên đã xé tan nát mảnh giấy ấy / kết quả là gia đình được bình yên một thời gian /

3/ Hệ quả của ly hôn: Những năm tháng cứ trôi qua, mang theo bao nhiêu phiền muộn trong con, tình trạng bi thảm càng kéo dài thì kinh tế trong gia đình càng tồi tệ hơn/ thêm vào đó là một tờ giấy ly dị thứ hai được tìm thấy / tình hình căng thẳng hơn khi ba má ly thân nhau / lần này con nghĩ chắc là sẽ mất tất cả.

4/ Một quyết định liều lĩnh: Trong đầu con lúc đó nảy ra một ý nghĩ, con sẽ không theo ai nếu ba má ly dị / con có thể đi bụi, có thể tự tử / tự tử có lẽ là một giải pháp nổi trội nhất vào lúc này / con đâm ra hoang mang nên học tập cũng sút kém đi / nhưng thật may là con chưa làm điều gì sai lầm/ con phó mặt tất cả cho số mệnh và cố bám vào một ý nghĩ là phải cố gắng học hành, để mong sao ba má nghĩ lại/ con hay khóc và suy nghĩ vẫn vơ trong những lúc ngồi một mình/

5/ Một điều may mắn: Ngày kia một phép mầu đã xảy ra, không biết ba má đã nghĩ gì, nhưng đã giảng hòa/ mặc dù nợ nần chồng chất/ nhưng cũng có lối thoát cuối cùng là bán nhà trả nợ và mua lại căn nhà khác, tuy không bằng nhà cũ nhưng cũng không đến nỗi tệ/ con mừng thầm là tình hình gia đình giờ đã tốt đẹp hơn, kinh tế cũng khá hơn đôi chút, nhưng không khí vẫn còn khá nặng nề /

6/ Mổ xẻ ung nhọt: Con nhớ có lần vì quá bực bội, con đã tỏ ra bất hiếu với ba/ bao nhiêu buồn bực, tức tưởi ẩn chứa trong lòng đã ào ạt bộc phát ra, con đã nói ra tất cả những ý nghĩ, những mong muốn của mình / con nhớ ba đã đánh, đã giận con, thế nhưng nói ra được những gì mình chôn dấu, chất chứa trong lòng bao nhiêu năm qua/ con cảm thấy nhẹ người/ dù đòn roi ấy có hơi nặng nề, nhưng giúp gia đình mình êm ấm thì dù có đau hơn thế, con cũng cam chịu/ Sau lần ấy, ba giận con suốt mấy tháng liền và điều đó cũng làm cho con ray rứt không nguôi/

7/ Kết quả bất ngờ: Một ngày kia, con đến xin lỗi ba vì sự vô lễ của con, cũng từ đó, con cảm thấy ba mẹ con ít cải vả với nhau hơn /

8/ Ước mơ của con trẻ: Thời gian cứ thế trôi qua/ nếu như trước đây con đã từng cảm thấy mình thật vô phúc vì đã lỡ sinh ra trong gia đình này/ con luôn ước mong mình được sống trong một gia đình đằm thắm, lễ giáo, tràn đầy yêu thương, thì nay con thấy điều này đã thành hiện thực.

9/ Gia đình là mái ấm => Nay con cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất vì được làm con của ba má/ tuy nhà mình không giàu, đôi khi cũng thiếu trước hụt sau/ nhưng hôm nay gia đình mình đang đầy ắp tiếng cười/ rồi chị em lần lượt vào đại học/ ba má lại cực khổ hơn để bươn chải nuôi con mình ăn học và trước tình cảm của ba má, chúng con càng thấy tự tin hơn/ yêu đời hơn và con không còn trách ba má điều gì nữa/ gia đình giờ đây là nguồn động lực lớn nhất cho con/ trong cuộc sống có biết bao khó khăn, sóng gió, nhưng khi nghĩ đến gia đình, nghĩ đến ba má đang làm việc để nuôi chúng con ăn học đến nơi, đến chốn, thì những nỗi lo toan, những khó khăn ấy lại tan biến đi.

10/ Tấm lòng biết ơn: Công lao mà ba má đã dành cho chúng con thật lớn lao , đã tiếp sức cho con dám đối mặt với cuộc sống ,đối mặt với thử thách và tự tin hơn ở tương lai.

11/ Hạnh phúc do đâu? Nếu không có gia đình, không có tình yêu thương của mọi người thì con đã trở thành đứa con gái hư rồi/ con ước ao cho những gia đình mà hạnh phúc của họ đang lung lay / cha mẹ hãy đứng vững, hãy bình tĩnh ,hãy suy nghĩ sáng suốt ,đừng vội vàng đưa ra quyết định sai lầm ,làm thiệt thòi tương lai đời chúng con / cha mẹ hãy làm chỗ dựa vững chắc cho những đứa con bé nhỏ như con đây . xin đừng ích kỷ , đừng nóng vội  kẻo tội nghiệp chúng con lắm , cha mẹ ơi !!

Lời bàn: Mỗi người cần bình tĩnh, sáng suốt, xử lý cho đúng chức năng, địa vị, trách nhiệm của mình, nhất là các bậc cha mẹ/ Các vị là đầu tàu, là cột cái, là nền móng vững chắc, là ngọn đèn sáng suốt nhất để dẫn dắt, chiếu soi, là nơi nương tựa cho con em mình/ các vị hãy thổn thức vì con, vì máu thịt mình/ nó có phúc hay vô phúc đều là do cách xử sự của các vị / hãy sống hy sinh vì con ,đừng sống vì cái tôi ích kỷ của mình /           cầu Chúa luôn phù hộ cho các vị  .  **R


Trở lại      In      Số lần xem: 1458
Tin tức liên quan
  • HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT .
  • VUA NƯỚC SỞ VÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ CUA / GL
  • CẦU NGUYỆN NHIỀU ĐỂ VƯỢT QUA
  • TÌM MỘT NGƯỜI CHỒNG .
  • THA THỨ .
  • MỐI TÌNH ĐẦU SAU 60 NĂM CHỜ ĐỢI
  • NGƯỜI VỢ CỤT CHÂN .
  • KHỔ VÌ GHEN
  • CON DÂU ĐẦY TÍNH TOÁN
  • LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  12187
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11438452
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top