Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

TH & TH TIN MỪNG CN 11 TN A / CHÚA CHỌN 12 MÔN ĐỆ VÀ SAI CÁC ÔNG ĐI / GIU SE LUCA

 TIM HIỂU &  THỰC HÀNH TIN MỪNG.

CHÚA NHẬT  XI TN A / NGÀY 18 JUNE 2023

ĐỀ TÀI : CHÚA CHỌN 12 MÔN ĐỆ VÀ SAI CÁC ÔNG ĐI RAO GIẢNG.

 

I. Tin mừng: Mt 9, 36 - 10, 8
"Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi".
 
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.
Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền.
Ðây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông; Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông; Philipphê và Bartôlômêô; Tôma và Matthêu người thu thuế; Giacôbê con của Alphê và Tađêô; Simon người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người.
Chúa Giêsu sai mười hai ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng: “Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các người Samaritanô. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần”. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.
 
II. Ý CHÚA DẠY : Chúa thấy có đông đảo đoàn lũ đi theo Chúa để nghe rao giảng / Chúa động lòng thương vì thấy họ bơ vơ ,khao khát tìm biết chân lý / Chúa liền nói với các môn đệ : lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại quá ít / các con hãy xin chủ ruộng sai nhiều thợ ra gặt lúa về.
 
III. SUY NIỆM :  
 
1) Vì sao Chúa động lòng thương ? Vì các kinh sư và luật sĩ xưa nay có nhiệm vụ giới thiệu với mọi người về Thiên Chúa ,nhưng những vị kia đã không làm đúng sứ mệnh của mình cho nên dân chúng mất niềm tin / hôm nay chúa thấy dân chúng đi theo chúa quá đông để nghe rao giảng ,nhưng một mình Chúa thì không thể nào đủ sức đáp ứng cho một thế giới đông đảo như thế này / vậy nên Chúa đã tuyển chọn, tập hợp các ông và cho các ông thực tập công việc truyền giáo này.
2) Hình ảnh nào khiến Chúa phải động lòng ? Dân chúng luôn sống trong lầm than, mặt khác Chúa thấy đám luật sĩ chỉ sống bằng sự dối trá khiến cho dân chúng ngã lòng / hình ảnh này nói lên rằng : dân đang bơ vơ như đàn chiên không có người chăn dắt /  và vì Chúa là chủ chăn ,Ngài không muốn bỏ bê đàn chiên / Chúa nói câu này cũng có nghĩa là Chúa đang trách móc các mục tử Isra-el sống rất vô trách nhiệm.
3) Ý nghĩa của mùa gặt là gì ? Mùa gặt theo nghĩa đen là kết thúc một mùa gieo trồng / đây là lúc thu hoạch của nhà nông / ý chúa nói Ngài tự ví mình như một chủ ruộng / Ngài đang gặt thành quả của một thời gian dài đã bỏ công sức ra gieo trồng chăm bón ,giờ là lúc thu hoạch / ở đây Chúa muốn dùng hình ảnh này để nói về cuộc Chung thẩm của Thiên Chúa.
4) Mùa gặt của Chúa Giêsu bao gồm mấy giai đoạn ? Có hai giai đoạn / giai đoạn đầu là thời gian của chúa Giêsu và giáo hội sơ khai và lúc đó Chúa giê-su như là hạt giống và cũng là người gieo giống ,còn nhóm 12 như là những người thợ gặt đầu tiên / Thầy sẽ sai Các con đi . Giai đoạn 2 ,khi lịch sử chấm dứt chủ ruộng sẽ thu lúa vào kho lẫm và cho đốt cỏ lùng đi .
5) Mùa gặp sau hết xảy ra vào lúc nào ? Khi lịch sử cứu độ chấm dứt , cũng là ngày sau hết / là ngày tận thế / bấy giờ thợ gặt sẽ là chính Đức Kitô với các thiên thần của Người.
6) Chúa ủy thác nhiệm vụ gặt lúa cho những ai ? Hôm nay là điểm khởi đầu nên nhóm thợ gặt đầu tiên chính là 12 tông đồ / sau đó là các môn đệ / tiếp đến là giáo hội / trong đó có tất cả chúng ta là các Kitô Hữu.
7) Các tông đồ được ủy thác truyền giáo ở đâu ? Đầu tiên Chúa ủy thác cho các ông tại vùng Galilê ,sau đó là các thọ tạo ở khắp tứ phương.
 
8) Vậy ai sẽ là những người tiếp theo được sai đi ? Ai tin chúa thì kẻ ấy là môn đệ / ở đây ta thấy Chúa trao trách nhiệm cho tất cả chúng ta / Chúng ta phải luôn cầu nguyện cho nhu cầu gặt lúa / ruộng lúa chính là đồng lúa bao la của Thiên Chúa và Chúa cũng cho biết việc được sai đi chính là hồng ân của Thiên Chúa ban .
9)  Hồng Ân được trao ban nghĩa là gì ? Hồng Ân ở đây là chính Đức Kitô ,là Đức Kitô trao ban  Chính Mình Ngài cho các tông đồ ,cho nên họ đã trở nên cánh tay nối dài của Thiên Chúa . Họ sẽ phải hoàn tất công trình mà chúa Giêsu đã bắt đầu / các ông sẽ được Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ / như vậy quyền năng của chúa được chuyển sang cho các tông đồ.
10) Con số 12 nói lên điều gì ? Con số 12 nói lên tính vững chắc và trọn vẹn của Hội thánh ,cũng có nghĩa là ơn cứu độ được bắt đầu từ Thiên chúa với Israel / thì nay 12 tông đồ cũng là nền tảng của hội thánh / cho nên nghĩa của chữ tông đồ là : Người được sai đi trong Sứ Mạng Cứu Thế.
11) Tại sao Chúa không cho họ đi về phía dân ngọai ? Chúa muốn nói lên tính cách ưu tiên của người Do Thái vì họ được mời gọi để tiếp nhận ơn cứu độ . Nhưng cũng lo sợ họ phản ứng bất lợi bởi tính ganh tị, làm cho công việc khởi đầu sẽ không suôn sẻ.
12) Sao lại là chiên lạc nhà It ra-en ? Vì chúa dựa vào lời sấm Cựu Ước giới thiệu về Đấng Messi-a /  rằng Ngài là mục tử tốt lành. 
13) Nội dung sứ điệp mà các tông đồ phải công bố là gì ? Họ cũng sẽ công bố những điều mà Gioan tẩy giả đã rao giảng cũng như của chính Đức Giêsu : nước trời đã đến gần.
14) Ý nghĩa của lời loan báo đó là gì ? Hiểu cách khách quan Chúa đã đến ,có nghĩa là nước trời đang thực sự hiện diện / nhưng với người đang nghe thì nước trời chỉ mới bắt đầu / nghĩa là ai đón nhận sứ điệp ấy bằng lòng tin thì nước trời mới đến trong lòng người ấy thật sự / nghĩa là ta chỉ gia nhập nước trời bằng lòng tin.
15) Đi kèm với sứ điệp là gì ? Vì thế gian đang dẫy những bất công ,khốn khó ,nghèo đói ,bệnh tật / lại còn bị ma quỷ ám hại cho nên muốn rao giảng có hiệu quả thì đồng thời các ông cũng phải khắc phục những sự xem ra là sự dữ về nhiều phương diện ,như là bệnh tật ,sự chết và ma quỷ .Vì vậy những phép lạ này là dấu chỉ của thời đại Cứu Thế , là thời đại thiên sai.
 
16) Vì sao các ông phải ban phát nhưng không ? Những ân huệ trên đây mà các ông có được là do ơn Chúa ban chứ đâu phải do công lao gì của các ông mà phải đòi trả cho xứng đáng / vậy nên các ông chỉ được phép thi hành với vai trò một đầy tớ vô dụng / nghĩa là làm với tinh thần vị tha ,vô điều kiện , vô vị lợi , mà không được kể công.
17) Chúng ta học được gì ? Chúa xót thương dân chúng lầm than vì các mục tử Israel sống vô trách nhiệm ,làm cho đoàn chiên bị xáo trộn ,phân tán / việc Chúa muốn làm là quy tụ các chiên về thành một đoàn chiên / Chúa đã chọn 12 tông đồ để ra đi ban phát ân huệ cứu độ cho tất cả mọi người.
18) Do đâu Chúa Giêsu xem ra thành công ? Chúa thành công do đã can đảm uống chén đắng mà Chúa cha trao cho / do Chúa đã thắng vượt cuộc thương khó ,chịu tử nạn và tự mình phục sinh vinh quang  .
19) Trách nhiệm của các thợ gặt là gì ? Chúa cho các ông thấy rằng trách nhiệm là các ông phải cầu nguyện cho nhu cầu có thêm nhiều thợ gặt để gặt cánh đồng lúa của Thiên Chúa.
20) chúng ta cảm nhận được điều gì ? Chúng ta thật sự quá may mắn khi đang được Thiên Chúa Ban ơn cứu độ qua Hội thánh / và cũng qua biết bao nhiêu vị ân nhân đã chăm sóc chúng ta từ sự sống tự nhiên đến sự sống siêu nhiên / khiến chúng ta được bảo đảm cả đời này lẫn đời sau / Vậy chúng ta hãy an tâm sống thảo hiếu với Thiên Chúa và sống tình huynh đệ với tha nhân trong cộng đoàn ,vì chúng ta đã được an toàn trong gia đình hội thánh.
21) Chúng ta cần phải làm gì ? Chúng ta đang sống trong ơn nghĩa Chúa nên cần phải có tầm nhìn sắc bén ,cảm thông với người xung quanh ,coi thử nhu cầu những người mà ta thường gặp gỡ là gì / đó là những người xấu số ,nghèo khổ ,bệnh tật ,cô đơn.
22) Chúng ta có ơn gọi hay không ? Trong chúng ta ai cũng có ơn gọi ,chúng ta có bậc sống là chúng ta có ơn gọi / Chúa muốn chúng ta cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ trần gian / Chúa đang đòi chúng ta phải sống và làm việc theo tinh thần của Chúa là hợp tác với giáo hội theo khả năng và sống đúng theo giáo huấn của Chúa.
23) Chúng ta suy nghĩ gì về ơn gọi của mình ? Khi chúng ta thi hành bổn phận thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ,chúng ta phải tự nhủ mình rằng Chúa sai ta đi nên ta phải mặc lấy tâm tình của Chúa để làm / muốn thành công ta phải cầu nguyện trước khi làm và sau khi làm xong cũng thế / đó là cách chúng ta gặp được Chúa.
24) Muốn trở nên thợ gặp ta phải như thế nào ? Muốn làm việc cho Chúa , ta phải có tâm hồn quảng đại thì mới có thể trở thành linh mục tu sĩ / sau đó là phải cầu nguyện cho họ được ơn bền đỗ / hơn nữa ta còn phải hết sức nhiệt Thành. 
 
25) Đừng đi về phía dân ngọai nghĩa là sao ? Làm thứ gì cũng phải có trật tự từ trong ra ngoài / từ trong nhà ra tới xóm giềng / Là những người xung quanh mình ,đúng với câu : tu thân ,tề gia trị quốc ,bình thiên hạ.
26) Người đời thường mắc những thứ bệnh nào ? Thể xác thì có đói ăn ,bệnh tật / tinh thần thì có cô đơn ,đau khổ / tâm linh thì có khô khan ,nguội lạnh ,yếu đuối , tội lỗi dầm dề.
27) Thế nào là phục vụ vô vị lợi ? Chúa bảo nhận nhưng không thì phải cho nhưng không / Chúa đòi chúng ta thi hành việc tông đồ phải bằng tinh thần vô vị lợi / vị tha , không đòi điều kiện với hết mọi người trong mọi hoàn cảnh và trong mọi công việc.
28) Điều căn bản nhất mà Chúa đòi ở người tông đồ là gì ? Chúng ta phải nỗ lực thắng lướt bản thân / phải kiên trì sửa đổi tính nết ,để xứng đáng là một chứng nhân của Chúa.
29) Đừng đi về phía dân ngoại , Chúa còn có ý nào khác ? Vâng phục bề trên ,sai đâu thì đi đó / đừng tìm ý riêng /đừng chiều theo sở thích ,mà phải noi gương Chúa : vâng phục cho đến chết.
30) Thành công của người Tông đồ nằm ở yếu tố nào ? Chúa không đòi ta phải làm những việc lớn lao / phải trở nên một vị đại thánh hay phải mang về nhiều người cho Chúa ,nhưng là thi hành đúng thánh ý Chúa trong nhiệm vụ được giới hạn của mình.
31) Vì sao chúa cần đến chúng ta ? Với quyền năng của Thiên Chúa thì ngài đâu cần đến chúng ta / chỉ là Ngài muốn chúng ta đóng góp / giúp cho thế giới này nhận ra tình thương của Chúa.
32) Chúa chọn tông đồ theo tiêu chuẩn nào ? Chúa gọi ta cách tự do ,không gọi theo điều kiện giới hạn / không theo danh nghĩa / cũng chẳng cần đến giai cấp ,chính kiến hay trình độ ,nghề nghiệp / Chúa chỉ cần những tâm hồn đơn sơ chất phát ,ít học / Ngài chỉ cần họ có tâm hồn quảng đại / Ngài không loại trừ những kẻ có nhiều khuyết điểm ,theo cách nghĩ : ai cũng có thể trở nên tốt.
33) Ngày nay ta nhìn ra thế giới như thế nào ? Con người ngày nay càng văn minh thì càng bạo loạn , lủng đoạn / thế giới càng sung túc giàu có thì con người càng đói khát ,bệnh tật nhiều hơn / ngày xưa chỉ có Chúa Giêsu nhìn thấy con người lầm than vất vả rồi chạnh lòng thương / ngày nay mấy nhà tài phiệt lại chỉ muốn tạo ra cảnh nghèo đói ,chiến tranh, bệnh tật / họ mừng lắm vì đây chính là cơ hội để họ kiếm thêm tiền / đạo lý mà họ nhìn thấy chính là tiền vàng ,đô la ,kim cương / chất hiếm, vũ khí , dầu mỏ ...
 
34) Chúa muốn chúng ta phải làm gì ? Chúa muốn mỗi chúng ta đều phải trở nên những chủ chăn hiền lành / đi cứu giúp những con người sa cơ thất thế / Chúa muốn chúng ta tiếp nối sứ vụ và trước tiên là chúng ta phải có cái nhìn xót thương ,cảm thông như Chúa / để chúng ta là những môn đệ đích thực của Chúa / ta phải đi gieo rắc sự bình an ấm no hạnh phúc cho mọi người.
35) Nhưng trước hết chúng ta phải làm gì ? Chúa muốn chúng ta phải cầu nguyện và sống đúng với lời xin của mình . Chúng ta đừng có yếu đuối ,sợ sệt ,lo âu / vì đâu phải chúng ta làm một mình ,nhưng vì chúng ta luôn có Chúa bên cạnh / vậy nên chúng ta hãy mạnh dạn ra đi làm chứng, làm hướng đạo cho mọi người và làm chứng cho Chúa.
 
36) Chúng ta cần ghi nhớ điều gì ? 
Chúng ta phải ghi nhớ ba điều : 
 
-A. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại quá ít.
-B. Làm tông đồ cho Chúa sẽ gặp nhiều khó khăn ,thử thách.
-C. Chúa bảo : Đừng sợ , vì chúng ta luôn có Chúa ở cạnh .  
 
CỘNG ĐOÀN EMMAUS / Giuse Luca
 

Trở lại      In      Số lần xem: 353
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  553
 Hôm qua:  2309
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11447997
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top